Chelsea thua đau ở chung kết: Vua đá Cúp đã thành “thứ dân”

16/12/2012 22:04 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nửa năm trước, Chelsea đã có suất đến Nhật Bản bằng một lối đá phòng ngự - phản công không chê vào đâu được. Thế mà trong trận chung kết giải VĐTG các CLB, Corinthians lại sử dụng chính lối đá ấy để không cho thầy trò Benitez kết thúc năm 2012 bằng một chiếc cúp.



Chelsea chỉ có thể tự trách mình - Ảnh Getty

Corinthians – thủ hay, công giỏi

Xu thế toàn cầu hóa bóng đá đang tác động không hề nhỏ lên bản sắc của các đội bóng trên thế giới. Corinthians ở giải đấu năm nay xứng đáng là một ví dụ điển hình. Dù danh chính ngôn thuận là đại diện đến từ Brazil, những gì các học trò HLV Tite thể hiện lại khiến người ta nhầm tưởng hộ khẩu của đội bóng này nằm ở lục địa già. Ở giải đấu này, Corinthians không trình làng một ngôi sao sáng chói nào. Khác xa Santos cách đây 1 năm với thần đồng Neymar.

Những gì có thể mô tả về đại diện đến từ Brazil là một đội quân kỷ luật, có tổ chức và rất khó bị đánh bại. Điều đó được thấy rõ trong 90 phút với Chelsea trên sân Yokohama. Lối đá phòng ngự - phản công của Corinthians luôn được áp dụng một cách triệt để và thu về hiệu quả ở mức tối đa. Bên phần sân nhà, luôn có ít nhất 5 cái bóng áo trắng được thiết lập một cách có tổ chức. Họ dễ dàng khiến cho Chelsea trở nên lúng túng trong việc tìm đường vào khung thành Cassio. Kể cả khi cơ hội có đến với Cahill, Moses hay Hazard thì Cassio lại sẵn sàng vô hiệu hóa mọi nguy cơ dẫn tới bàn thắng.

Phòng ngự có tổ chức, và tấn công thì Corinthians cũng không tồi chút nào. Vũ khí nguy hiểm nhất mà đội quân Tite sở hữu là tiền đạo người Peru Guerrero. 8 năm kinh nghiệm ở trời Âu đủ giúp cho cầu thủ này biết cách làm khổ hàng phòng ngự vốn không mấy vững chãi của Chelsea. Pha dứt điểm đầu tiên của anh trong hiệp 1 là một tình huống không mấy nguy hiểm. Đến cơ hội thứ hai, nó đã là một bàn thắng. Guerrero đứng rất đúng vị trí đón cú sút của Danilo bật ra từ tay Petr Cech để đánh đầu loại bỏ mọi nỗ lực của ba cái bóng áo xanh trong khung thành.

Chelsea chỉ có thể trách chính mình

Trước khi phải nhận bi kịch ở phút 70, mọi thông số đều nghiêng về phía Chelsea. Họ là những người cầm bóng nhiều hơn (tỉ lệ kiểm soát luôn ở mức trên 50%), sút cũng nhiều hơn (9 cú sút, 7 đi trúng mục tiêu so với tỉ lệ chỉ 7/2 của đối thủ). Chỉ có điều, mọi cơ hội dù là ngon ăn nhất các chân sút của The Blues cũng không tận dụng nổi.

Trong những trận đấu lớn như thế này, mọi ánh mắt hy vọng đều được đổ dồn về chân sút người Tây Ban Nha Fernando Torres. Anh đã từng ghi những bàn quan trọng trong quá khứ. Buồn thay, El Nino của buổi tối hôm qua lại khiến người ta rầu lòng. Số 9 của The Blues để cơ hội này đến cơ hội khác đi qua chân mình. Anh đỡ bóng quá vụng để rồi trở nên vô hại khi đối mặt với Cassio sau đường chuyền vượt tuyến từ chân Lampard. Mata căng ngang, Torres đánh đầu vọt xà. Cuối trận, El Nino có một cơ hội khác khi anh chỉ cách khung gỗ đúng 3 mét, thế mà lại đá thẳng vào..chân thủ môn.

Công không ổn, thủ cũng chẳng xong. Trong bàn thua của Guerrero, bộ đôi Cahill và Ivanovic đã hoàn toàn để mặc cho Danilo khuấy đảo khung thành mà không có chút can thiệp mạnh mẽ nào. Riêng trung vệ Cahill còn kết thúc trận đấu bằng chiếc thẻ đỏ trực tiếp, dù cho truyền hình không quay chậm để chúng ta kết luận liệu có phải cầu thủ này đã liên quan đến một pha đánh nguội hay không. Xa hơn một chút, tuyến giữa của The Blues cũng không có bất kì sự hỗ trợ nào cho bộ tứ vệ. Lampard, người được gọi tên vào đội hình chính sau chấn thương, đã hoàn toàn bất lực nhìn hàng tiền vệ của Corinthians tung hoành trước phần sân Chelsea như vào chốn không người.

Abramovich đã nhờ cậy đến cái duyên đấu cúp của Benitez để cứu vớt Chelsea. Thế mà ở bài thi đầu tiên có tên giải VĐTG các CLB, HLV người Tây Ban Nha đã không giải được. 4 ngày nữa, chúng ta mới đón ngày tận thế theo lịch của người Maya. Nhưng với Chelsea, nó đã gõ cửa sau cú trượt ngã ở Yokohama.


Đức Hùng

Con số

2 – Corinthians trở thành đội bóng thứ hai sau Barcelona có được 2 danh hiệu VĐTG các CLB (lần trước vào năm 2000 khi họ đánh bại Vasco Da Gama trên chấm phạt đền)

4 & 9 – Trong 9 lần giải VĐTG các CLB được tổ chức (tính cả giải năm nay), đã có 4 lần các đại diện Nam Mỹ được vinh danh. Đáng chú ý, cả 4 lần đó đều thuộc về các đại diện Brazil.

4 – Trung vệ Gary Cahill đã phải nhận chiếc thẻ đỏ thứ 4 trong sự nghiệp của mình. Lần gần nhất anh bị đuổi khỏi sân là khi còn khoác áo Bolton, trận gặp Tottenham ngày 3/12/2011.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm