Chelsea - Sporting Lisbon: Đã đến lúc Mourinho 'xoay tua'

10/12/2014 12:10 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đã vượt qua vòng bảng và chắc chắn đứng đầu bảng G. Lịch thi đấu trong giai đoạn Giáng Sinh và đầu năm mới rất khắc nghiệt. Vậy còn lý do gì để Mourinho không thực hiện chính sách xoay vòng lực lượng?

(lượt đi 1-0)

Dư âm từ trận thua trước Newcastle chắc chắn sẽ còn kéo dài, khi mà cuộc đua vô địch Premier League, vốn trước đó chỉ là của Chelsea, giờ đã mở rộng thêm những cái tên như Man City hay Man United.

Những vị trí nào cần nghỉ ngơi?

Trận thua Newcastle đã bộc lộ mặt trái của việc Jose Mourinho quá đề cao sự ổn định, hiếm khi xoay vòng các cầu thủ, dẫn đến việc một số vị trí quan trọng như Cesc Fabregas hay Diego Costa tỏ ra kiệt sức và chơi không đúng phong độ. Theo thống kê từ trang Daily Mail, Chelsea là đội bóng ít biến động nhân sự nhất, khi có tới 6 cầu thủ đá đủ 15 trận ở Premier League. Cụ thể gồm thủ thành Thibaut Courtois, ba hậu vệ John Terry, Gary Cahill, Branislav Ivanovic, cùng hai tiền vệ Eden Hazard và Fabregas. Trận đấu với Sporting Lisbon đem đến cơ hội để chiến lược gia người Bồ Đào Nha thử nghiệm một số vị trí.

Gần như Petr Cech sẽ trở lại khung gỗ để thay thế Courtois. Sẽ không ngạc nhiên nếu bộ tứ hậu vệ ở trận đấu cuối tuần trước không xuất hiện. Sự thiếu tập trung của Cahill dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Papiss Cisse là chỉ dấu cho thấy trung vệ này cần được nạp lại năng lượng. Người đá cặp với anh, Terry, cũng không thể nào cày ải liên tục khi đã luống tuổi. Chắc chắn Kurt Zouma sẽ được trao cơ hội trong khi cơ hội dành cho Andreas Christensen không hề thấp. Cặp trung vệ Zouma - Christensen là một kịch bản có thể xảy ra.

Trên hàng công, Loic Remy có thể được đá chính. Jose Mourinho tuyên bố rằng Costa đang gặp vấn đề về thể lực sau khi đã ra sân quá nhiều trong tình trạng chưa lành hẳn chấn thương. Sử dụng một lão tướng 36 tuổi như Drogba trong một trận cầu kém quan trọng rõ ràng là rất lãng phí, khi tiền đạo người Bờ Biển Ngà cho thấy sự hữu dụng trong những trận đấu căng thẳng, như bàn thắng vào lưới Man United cuối tháng 10. Những cầu thủ có thể chơi xung quanh Remy gồm có Andre Schuerrle, Mohamed Salah và Ramires. Ba cầu thủ này đã bị bỏ quên trên băng ghế dự bị từ khá lâu.

Riêng với Fabregas, Mourinho nhiều khả năng sẽ giữ cầu thủ này trong đội hình xuất phát. Lý do nằm ở chiếc thẻ vàng tai hại trong trận gặp Newcastle. Đó là chiếc thẻ vàng thứ 5 từ đầu mùa, đồng nghĩa tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ làm khán giả trong trận gặp Hull vào cuối tuần này.

Lịch thi đấu dày đặc với cường độ 3 ngày/trận, cộng thêm việc các trụ cột như Costa, Fabregas hay Nemanja Matic thay nhau vắng mặt vì thẻ phạt đã tạo ra những trở ngại không nhỏ cho thầy trò Mourinho. Việc xoay vòng lực lượng là điều không thể tránh khỏi. Những cầu thủ ít được ra sân cần phải chứng tỏ mình để Mourinho có thể tin tưởng họ nhiều hơn trong giai đoạn cuối năm.

Dù xoay vòng, vẫn phải chiến thắng

Xoay vòng là tốt, nhưng Chelsea vẫn phải giữ nguyên khát khao chiến thắng. HLV Mourinho hẳn không muốn các học trò học thói quen thất bại trong hoàn cảnh những trận đấu liên tiếp đang chờ đợi đội chủ sân Stamford Bridge ở phía trước.

Một nguyên nhân khác khiến các cổ động viên Chelsea chờ đợi chiến thắng đêm nay: Thầy trò Mourinho luôn biết cách đứng lên sau những thất bại. Mùa trước, sau khi bị Sunderland chấm dứt mạch trận bất bại, Chelsea đã có một trận hòa đáng khen trước Atletico Madrid trên sân khách, rồi sau đó đánh bại Liverpool thuyết phục với tỷ số 2-0.

Thế nên, thất bại trước Newcastle có thể sẽ khiến cho những cầu thủ dự bị của Mourinho thêm quyết tâm giành chiến thắng nếu được trao cơ hội. Đó không chỉ là cơ hội cho cá nhân họ, mà còn như một sự động viên về tinh thần hướng tới cuộc đua khốc liệt ở Premier League, khi nguy cơ mất ngôi đầu bảng đã hiển hiện trước mắt.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech - Azpilicueta, Zouma, Christensen, Luis - Mikel, Ramires - Schuerrle, Fabregas, Salah - Remy.

Sporting Lisbon: Rui Patricio - J.Silva, Oliveira, Mauricio, Lopes - Nani, Carvalho, P.Silva, Mane - Slimani, Montero.

Dự đoán: 1-0

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm