Chelsea: Premier League khắc nghiệt lắm, Sarri!

07/12/2018 06:22 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi khẳng định trước trận đấu rằng Chelsea “không thể theo được với Man City” trong cuộc đua giành chức vô địch ở Premier League, Maurizio Sarri được chứng minh là ông đã đúng.

Video clip bàn thắng Wolves 2-1 Chelsea: 'The Blues' bị ngược dòng

Video clip bàn thắng Wolves 2-1 Chelsea: 'The Blues' bị ngược dòng

Trên sân khách, Chelsea đã bất ngờ để thua ngược Wolves với tỷ số 1-2. Ruben Loftus-Cheek là người mở tỷ số cho The Blues ở phút 18. Nhưng sau đó Raul Jimenez và Diogo Jota đã ghi bàn để giúp Wolves giành lại 3 điểm ở vòng 15 Premier League. 

Khi chứng kiến The Blues sụp đổ trong 4 phút điên rồ ở hiệp 2 (từ 59 đến 63), Sarri cúi đầu và đứng khoanh tay, như thể ông đang tự hỏi điều gì đã xảy ra với đội bóng kéo dài mạch bất bại tại Premier League đến tuần cuối cùng của tháng 11 trước lúc họ thua và giờ lại thua tiếp trong tuần đầu tiên của tháng 12.

Sụp đổ không đúng lúc

Thực ra thì HLV người Italy đã được cảnh báo về điều này từ trước đó, giống như việc các nhà khoa học vẫn thường cho tất cả biết rõ về biến đổi khí hậu trong nhiều thập kỉ qua. Bản thân ông cũng thừa hiểu Chelsea vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao, các cầu thủ vẫn cần thời gian để quen được với những phương pháp của ông và ông vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Ông đã biết rõ một giai đoạn khó khăn rồi sẽ đến, trừ việc nó diễn ra ở Molineux của Wolves, thay vì ở đâu đó trước Man City, Liverpool hay Tottenham.

Chính xác thì đây là thất bại thứ hai chỉ trong 3 vòng đấu gần đây của Chelsea tại Premier League và đáng báo động hơn cú ngã trước Tottenham cách đây gần hai tuần. Bởi đối thủ đánh bại họ là Wolves đã không thắng trong 6 trận liên tiếp và điều tồi tệ là sau khi đạt tỉ lệ giữ bóng lên đến 70% - và tung ra 17 cú sút so với 6 của đối thủ - họ đã bị Raul Jimenez và Diogo Jota đánh bại trong vòng có 4 phút.

Nếu con số 3 lần dứt điểm trúng khung thành trong 17 cú sút nói trên cho thấy sự thiếu hiệu quả, thiếu sắc sảo ở khâu ghi bàn mỗi khi Chelsea tấn công, pha xâu kim của Jimenez lại phơi bày một vấn đề nữa cho Sarri. Rằng ngay cả những thủ môn xuất sắc nhất cũng gặp khó khăn tại Premier League ở mùa giải này, như David de Gea của M.U ở trận hòa Arsenal cùng thời gian; Alisson của Liverpool ở trận thắng Leicester vào đầu mùa giải; Petr Cech của Arsenal trước lúc bị chấn thương, nhưng ở trường hợp của Kepa Arrizabalaga, thật khó để tha thứ cho tình huống anh bị bại trong một pha bóng như thế.

Hai bàn thắng chỉ trong 4 phút thôi nhưng nó giống như một cú đấm liên hoàn khiến Chelsea choáng váng và không thể tỉnh táo. Vì thế mà trong 30 phút còn lại, các cầu thủ của Sarri thi đấu như thể họ chẳng có gì. Liệu 2 thất bại trong vòng 10 ngày chỉ là một cuộc khủng hoảng nhỏ hay là dấu hiệu cho một cuộc khủng hoảng toàn diện, đội chủ sân Stamford Bridge chựng lại vào một thời điểm không thể tồi tệ hơn cho họ khi Man City chuẩn bị có mặt tại London ngay cuối tuần này. Trớ trêu là chỉ cách đây không lâu, họ thua đối thủ có 2 điểm, khoảng cách đó có thể là 11 điểm nếu họ thua ở Stamford Bridge vào chủ nhật tới.

Đội hình thiếu chiều sâu?

Cách biệt giữa Man City và Chelsea giờ là 10 điểm nhưng những thất bại trước Tottenham và Wolves đã cho thấy khối lượng công việc khổng lồ mà Sarri cần phải làm nếu muốn biến đội bóng của ông trở thành kẻ thách thức bền bỉ.

Thực ra thì nhiều người ở Stamford Bridge, trong đó có chính Sarri, đều không hi vọng Chelsea có thể thách thức Man City ở mùa giải năm nay. Vấn đề chỉ là họ đã bất bại trong 12 vòng đấu đầu tiên mới dẫn đến việc tất cả mơ mộng về một mục tiêu gần như là không khả thi.

Thay vào đó, hiện thực cho The Blues là họ đã thua trận thứ 2 ở Premier League và đang bị kẹp giữa Tottenham cùng Arsenal trong cuộc đua vào top 4 để dự Champions League. Điều đáng lo cho Sarri và các CĐV là hai người láng giềng ở London đều đang có phong độ tốt hơn The Blues vào lúc này. Vì thế, nhiệm vụ cho cựu HLV của Napoli là chặn đứng cuộc khủng hoảng nhỏ trước khi nó lan rộng thành cuộc khủng hoảng lớn trong dịp lễ Gáng sinh và đầu năm mới.

Lí thuyết là vậy, còn thực tế là Chelsea không có một đội hình đủ sâu để thoát khỏi cuộc hành xác sắp tới với 8 trận trong 26 ngày đến đầu năm 2019. Bởi Sarri mới chỉ sử dụng 17 cầu đá chính tại Premier League mùa giải này, trong đó có 14 cầu thủ ông thực sự tin tưởng, trong khi ở Europa League là 18 cầu thủ đá chính

Xem ra, mục tiêu thực tế hơn cho The Blues, ngoài cuộc đua vào top 4 của Premier League, là Europa League, nơi họ đã lọt vào vòng 1/16, và League Cup, nơi họ đã lọt vào vòng tứ kết.

3 Ruben Loftus-Cheek của Chelsea đã ghi 3 bàn ở 3 vòng đấu gần đây tại Premier League, bằng với thành tích của 48 trận trước cộng lại.

11 Eden Hazard không ghi bàn 11 trận liên tiếp, kể từ trận thắng Southampton 3-0 hồi tháng 10.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm