Chelsea - Man City: Chiến dịch của Mourinho chống lại tất cả

30/01/2015 22:34 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Đã hai lần, Jose Mourinho nói có “một chiến dịch” chống lại Chelsea của ông, nhưng thực tế, có vẻ như chính HLV người BĐN đang mở một chiến dịch chống lại tất cả.

Mourinho có cơ sở khi than phiền về trận bán kết Cúp Liên đoàn gặp Liverpool, nhưng ông đã “mặt dày” không chịu nhìn vào mặt bên kia của đồng xu. “Hãy để yên cho Diego Costa chơi bóng”, Mourinho nói sau trận đấu nhiều tranh cãi với Liverpool. Đúng là ở trận bán kết lượt về đó, Lucas Leiva và Jordan Henderson đã may mắn vì không phải nhận thẻ vàng thứ 2 và Costa rõ ràng bị từ chối một quả phạt đền trong hiệp 1, nhưng mặt khác, tiền đạo tuyển thủ TBN cũng đã thoát một chiếc thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi thô bạo giẫm lên mắt cá Emre Can.

Cuộc chiến của Mourinho

LĐBĐ Anh (FA) đã mở cuộc điều tra, và Mourinho nhiều khả năng sẽ mất tiền đạo số 1 của ông cho trận “thượng đỉnh” gặp Man City thứ Bảy này, nhưng ông không thể đổ điều đó cho các trọng tài, hay BLV bóng đá Jamie Redknapp. Costa là một tiền đạo xuất sắc, nhưng cũng rất dễ đi quá giới hạn trong việc gây sự với các đối thủ của anh, điều khiến chân sút gốc Brazil nhanh chóng được so sánh với Luis Suarez.

Thật ra, hầu hết mọi người vẫn thích Costa, bất chấp những thiếu sót của anh, nhất là ở Anh, nơi những chiến binh như thế luôn được chào đón. Không phải là một tấm gương đạo đức, nhưng Costa giỏi nghề, đầy tinh thần chiến đấu và mang tới rất nhiều sự phấn khích cho sân bóng. Điều tương tự cũng đúng với Mourinho. HLV người BĐN không sai khi cho rằng đội bóng của ông là nạn nhân của một số quyết định đáng ngờ mùa này, và ông cũng có quyền đặt câu hỏi về chất lượng đội ngũ trọng tài, nhưng mọi sự thông cảm tan biến khi Mourinho bắt đầu lập lờ đánh lận con đen.

“Tôi không hiểu quý vị hiểu một pha giẫm lên chân người khác là thế nào”, ông nói về sự cố của Costa, xúc phạm khả năng phán đoán của bất kỳ ai đã xem qua đoạn băng đó. “Kênh Sky hẳn đã phát điên (vì chạy dòng chú thích “Những tội ác của Costa” trong phần bình luận sau trận đấu). Đối thủ ngã xuống sân và Costa vô tình đặt chân đúng chỗ đó, khi anh đang nhìn bóng”. Việc Costa phạm cùng lỗi đó 2 lần, với các đối thủ khác nhau, ở những vị trí khác nhau trên sân, là gợi ý khá rõ ràng cho việc kẻ nào mới điên rồ trong cuộc tranh luận này.

Những hy vọng của Man City

Thế giới còn hàng triệu triệu điều tồi tệ hơn, nhưng trên sân bóng, khi 2 đội mạnh nhất của Premier League sắp đối mặt, dù có khéo ăn nói tới đâu, bạn cũng khó lòng bảo vệ cho một cầu thủ nhảy lên mắt cá của đối phương. Như Redknapp đã nói, Costa “hoàn toàn mất kiểm soát”. Hướng tới cuối tuần này, câu hỏi lớn là liệu Man City có thể là một thử thách khắc nghiệt với Chelsea như Liverpool đã thể hiện ở Stamford Bridge? Dựa trên 3 trận gần nhất của họ, 1 điểm ở Everton, 2 thất bại, 0 bàn thắng trên sân nhà trước Arsenal và Middlesbrough, câu trả lời có thể là không.

Chelsea có vẻ cũng không đạt phong độ tốt nhất, đặc biệt là trước khung thành nơi Eden Hazard đang sa sút so với thường lệ, nhưng điều tương tự cũng xảy ra với David Silva ở Man City, chưa kể câu hỏi về việc liệu Sergio Aguero đã tìm lại chính mình chưa sau một chấn thương quá dài. Man City cần một chiến thắng, trong khi một trận hòa vẫn đủ để Chelsea hài lòng. Đội khách sẽ cần mọi trụ cột của họ nỗ lực tối đa. Trước Middlesbrough ở Cúp FA tuần trước, Silva, Aguero và Vincent Kompany đều chơi dưới mức yêu cầu. Kompany đặc biệt gây thất vọng tới mức HLV Manuel Pellegrini phải giải thích rằng anh chưa hoàn toàn bình phục.

Đó hứa hẹn là một trận đấu quyết liệt, dù có lẽ không quyết liệt bằng trận Chelsea - Liverpool. Man City cũng sẽ hy vọng cuộc chiến 2 giờ đồng hồ vào giữa tuần sẽ khiến sức lực của Chelsea giảm bớt. Về mặt tinh thần, khá rõ ràng là đội bóng áo xanh đã mất khá nhiều ở trận bán kết League Cup. Không phải là bởi danh hiệu đó quan trọng hơn Premier League, chỉ là vì lịch sử đối đầu giữa Chelsea và Man City không phức tạp như với Liverpool.

1 Trận lượt về League Cup gặp Liverpool là trận đầu tiên Chelsea giữ sạch lưới ở giải đấu đó mùa này.

1 Chelsea mới phải nhận 2 thẻ đỏ ở Premier League mùa này (Ivanovic và Azpilicueta), là một trong những đội nhận ít thẻ đỏ ít nhất giải.

1 Cúp Liên đoàn là danh hiệu đầu tiên mà Mourinho giành được với Chelsea vào năm 2005.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm