Chelsea: Không mua sắm lớn, Mourinho sẽ hối hận

05/08/2015 06:11 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những điều đáng chú ý nhất về trận tranh Community Shield giữa Arsenal và Chelsea tối Chủ nhật là sự quen thuộc của đội hình xuất phát 2 đội.

Trong số 22 cầu thủ ra sân từ đầu, chỉ có một chữ ký mới, Petr Cech, chuyển từ đội bóng của Jose Mourinho sang đội của Arsene Wenger. Với việc Premier League vừa phá mốc 500 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè này, thật đáng kinh ngạc (và thất vọng) khi hai đội bóng trên lý thuyết là mạnh nhất ở mùa trước (Community Shield có thể coi là trận Siêu Cúp Anh không chính thức) hầu như không thay đổi gì.

Chelsea không mạnh lên

Việc Arsenal thiếu những chữ ký lớn là điều đã được bàn nhiều, nhưng ít ra họ đã nâng cấp đáng kể cho một vị trí vốn là vấn đề dai dẳng từ một thập kỷ qua: Thủ môn. Ngược lại, thay đổi lớn nhất ở Chelsea Hè này là người thay thế Cech trên ghế dự bị của Mourinho: Asmir Begovic.

Thật ra, đội ĐKVĐ không hề yếu đi, nhưng đồng thời, họ không mạnh lên. Trong khi vẫn còn 1 tháng nữa kỳ chuyển nhượng mùa Hè mới khép lại, đã xuất hiện khả năng Chelsea của Roman Abramovich lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ không có chữ ký đắt giá nào để tăng cường lực lượng.

Đội chủ sân Stamford Bridge đã sắp có Baba Rahman từ Augsburg, nhưng anh chỉ là một sự thay thế cho Filipe Luis, và không hẳn là một sự nâng cấp, vì chưa chứng tỏ được mình ở những sân chơi lớn. Rốt cuộc, Begovic thay Cech, Rahman sẽ thay Luis và Radamel Falcao thay Didier Drogba, tất cả đều trên ghế dự bị và tất cả có lẽ đều ít cơ hội tạo ra ảnh hưởng thực sự cho Chelsea mùa này.

Ngay cả chữ ký được chờ đợi John Stones từ Everton, cũng chưa ở đẳng cấp của những hợp đồng bom tấn mà các CĐV áo xanh đã quen thuộc trong quá khứ. Các trung vệ đá chính của Mourinho hiện giờ, John Terry, Gary Cahill và Kurt Zouma, đều hơn Stones về kinh nghiệm và năng lực, ít ra là ở thời điểm này. Tất nhiên, Stones có triển vọng trở thành một cầu thủ lớn đủ sức thay Terry trong vài năm nữa. Có được anh cũng sẽ giúp Chelsea cướp trên tay một mục tiêu quan trọng của 2 kình địch Manchester.

Nhiều vị trí có thể nâng cấp

Các cầu thủ đá chính của Mourinho đã thêm một tuổi nữa và ngay cả khi họ giữ được phong độ như mùa trước, đứng yên đã là thụt lùi, trong bối cảnh các đối thủ chính đang tăng cường đội hình quyết liệt.

Trong nhiệm kỳ đầu, sau chức vô địch Premier League đầu tiên với Chelsea năm 2005, Mourinho đã mua thêm Michael Essien, Asier Del Horno và Shaun Wright-Phillips. Ở Inter Milan, sau khi vô địch Serie A năm 2009, HLV người BĐN đã tăng cường Samuel Eto’o, Wesley Sneijder, Thiago Motta và Diego Milito, tất cả đều đóng vai trò quyết định trong cú ăn ba lịch sử mùa sau đó. Tương tự, sau khi đăng quang với Real Madrid ở La Liga năm 2012, Người đặc biệt vẫn chi ra hơn 30 triệu bảng cho Luka Modric. Tất nhiên, không phải lúc nào thành tích của Mourinho cũng tốt hơn, nhưng ông đã cho thấy mình rõ ràng không phải là người dễ hài lòng, ngay khi đã có chức vô địch.

Willian và Oscar là những cầu thủ giỏi, nhưng còn nhiều người giỏi hơn họ ngoài kia và trong tầm với của Chelsea. Juan Cuadrado cho tới giờ là một nỗi thất vọng ở Stamford Bridge, còn Falcao là một canh bạc quá mạo hiểm. Victor Moses trở về sau hợp đồng cho mượn từ Stoke, nhưng anh có lẽ không phải là câu trả lời. Ở tuyến tiền vệ, Nemanja Matic và Cesc Fabregas là một bộ đôi tuyệt vời, nhưng John Obi Mikel hay Ramires chưa phải là những sự thay thế có thể khiến một HLV giỏi thực sự an tâm. Mourinho dự định sẽ để Ruben Loftus-Cheek có một vai trò lớn hơn trong chiến dịch này, nhưng để bảo vệ chức vô địch của mình, ông có lẽ cần nhiều hơn thế.

13,75 Chelsea mới chi ra 13,75 triệu bảng mùa Hè này để mua cầu thủ.

90 Trong 4 mùa giải gần nhất, Chelsea chưa bao giờ chi ra dưới 90 triệu bảng cho cầu thủ mới.

118 Mùa trước, đội bóng của Mourinho bỏ ra 118 triệu bảng để đưa về 6 cầu thủ mới trong 2 kỳ chuyển nhượng.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm