Chelsea: Không còn bất bại, lại quyết… 'ăn tư'

18/12/2014 08:13 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đã không thể duy trì thành tích bất bại ở mùa giải này, nhưng với việc tung đội hình mạnh để chiến thắng Derby County, có thể thấy rằng họ đang quyết tâm chinh phục một mục tiêu khác: Giành cú ăn tư.

Sau trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tỏ ra không hứng thú khi được hỏi về triển vọng Chelsea đoạt cú ăn tư mùa này, và cấm các học trò nhắc đến viễn cảnh đó. Nhưng…

Không bỏ rơi Cúp Liên Đoàn

Mourinho chỉ hướng tới trận đấu trên sân Britannia của Stoke ở Premier League vào đầu tuần sau: “Chúng tôi có thể thắng, dù rất khó khăn. Chúng tôi không lựa chọn đấu trường mình tham dự, trận kế tiếp mới là điều quan trọng”.

Miệng thì nói là vậy, nhưng cách mà Chelsea tiếp cận trận đấu trên sân Pride Park lại hoàn toàn khác. Đội hình ra sân của họ, dù không phải mạnh nhất, nhưng vẫn có rất nhiều trụ cột như John Terry, Petr Cech, Nemanja Matic, Cesc Fabregas hay Eden Hazard.

Đó là dấu hiệu cho thấy Mourinho khát khao danh hiệu đến thế nào, trong lần thứ hai làm việc ở Chelsea. Ông muốn coi Cúp Liên Đoàn là bàn đạp để hướng tới một mùa giải thành công. Chiến thắng trước Derby County không chỉ đem chiếc Cúp Liên Đoàn tiến gần Chelsea hơn, mà còn tạo động lực để đội chủ sân Stamford Bridge tiếp tục cuộc đua tại Premier League, nơi họ đang chỉ hơn nhà ĐKVĐ Man City 3 điểm và phải chịu áp lực từ lịch thi đấu dày đặc trong những ngày cuối năm 2014 đầu năm 2015.

Hành trình của Chelsea ở Cúp Liên Đoàn năm nay thuận lợi hơn nhiều ông lớn khác, khi họ chưa phải gặp bất kì đội Premier League nào. Nhưng điều đó không có nghĩa công sức của Mourinho đáng bị xem thường. Họ đã kiểm soát trận đấu rất tốt trước Derby, đội bóng đang chơi khá tốt ở giải hạng Nhất, mà không tốn quá nhiều sức.

Động lực chiến đấu của các cầu thủ Chelsea ở Cúp Liên Đoàn mùa này cũng tốt hơn. Mùa trước, cũng ở vòng tứ kết, đội chủ sân Stamford Bridge đã thể hiện một bộ mặt nhạt nhòa khi gặp Sunderland, lúc đó đang trong cơn nguy khó tại Premier League.

Không thể căng sức liên tục

Tuy nhiên, việc tung những cầu thủ quan trọng ra sân trong trận gặp Derby cũng đem đến không ít dấu hỏi. Mourinho có thể biện bạch rằng trận đấu kế tiếp với Stoke vẫn còn khá xa (tận thứ Hai tuần sau), nên các học trò của ông vẫn có đủ thời gian phục hồi thể lực cho chuyến làm khách được dự đoán lành ít dữ nhiều.

Vậy Mourinho sẽ giải thích thế nào với hai ca chấn thương của Chelsea trên sân Pride Park? Trung vệ Kurt Zouma phải rời sân bằng cáng ở cuối hiệp một sau một pha va chạm với chính người đồng đội Petr Cech. Hiệp hai đến lượt lão tướng Didier Drogba không thể thi đấu tiếp và nhường chỗ cho Loic Remy.

Đồng ý là vai trò của Zouma và Drogba ở Chelsea mùa này không quá lớn. Zouma vẫn chỉ đóng vai dự bị cho bộ đôi trung vệ Gary Cahill – John Terry, dù mùa này Mourinho đã trao cho anh nhiều cơ hội hơn. Tương tự như vậy, Drogba là một trong hai phương án dự phòng cho Diego Costa, bản hợp đồng trị giá 32 triệu bảng đến từ Atletico Madrid, bên cạnh Remy. Thế nên kể cả trường hợp không gặp chấn thương thì cơ hội để bộ đôi này góp mặt trong trận gặp Stoke là rất thấp, với tư duy muốn cố định bộ khung sẵn có của Mourinho.

Nhưng về lâu dài, những chấn thương không đáng có như thế này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới Chelsea trong phần còn lại của mùa giải. Với lịch thi đấu dày đặc 3 ngày/trận từ nay cho đến đầu năm 2015, Mourinho bắt buộc phải xoay tua đội hình.

Điều đáng lo là các trụ cột của Chelsea như Diego Costa hay Cesc Fabregas đang có dấu hiệu chững lại về phong độ, hệ quả của việc phải cày ải quá nhiều từ đầu mùa đến giờ. Nếu Mourinho vẫn đặt quyết tâm trong mọi trận đấu, mà không tính toán hợp lý sức lực phân bổ cho các đấu trường, Chelsea có nguy cơ hụt hơi khi mùa giải bước vào những tháng cuối cùng.

15 Chiến thắng trước Derby giúp Chelsea có được thắng lợi thứ 15 trong 17 lần đối đầu với các đội hạng dưới tại Cúp Liên Đoàn.

3 Bàn thắng vào lưới Derby là pha lập công thứ 3 của Hazard trong 4 trận ra sân gần nhất cho Chelsea ở tất cả các đấu trường.

5 Đây là lần thứ 5 Chelsea lọt vào bán kết Cúp Liên Đoàn ở kỷ nguyên Abramovich. Lần vào bán kết gần nhất là mùa 2012-13.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm