Chelsea không cần phải mua Messi?

26/12/2014 06:13 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Những lời đồn đoán về việc Lionel Messi sẽ chuyển đến thi đấu tại sân Stamford Bridge trong tương lai gần đã xuất hiện rất nhiều trong những ngày qua. Thậm chí, nhiều đến mức lố bịch.

Chuyện đã bắt đầu từ khi Daily Express đăng tải thông tin Messi muốn thay đổi môi trường và muốn tái ngộ với người đồng đội cũ Cesc Fabregas. Trên trang Sky Sport vào tháng trước, cây viết Guillem Balague đưa ra luận điểm Leo đã chán nản khi Barcelona không còn xây dựng đội hình xung quanh anh.

Bom tấn thành bom xịt

Jose Mourinho đã giải quyết nhanh gọn vấn đề này trong buổi phỏng vấn đặc biệt nhân dịp Giáng sinh với phóng viên Clare Balding của BT Sport: “Không, tôi không có cơ hội. Thời điểm này đã có luật công bằng tài chính và với luật này chúng tôi phải làm theo những quy tắc nhất định, phải chi những con số nhất định và chúng tôi rõ ràng không có điều kiện để mua”. Một ‘cầu thủ siêu tuyệt vời’ phải được trả bằng ‘những con số siêu tuyệt vời’ mà Chelsea vào thời điểm này không thể.” Con số đó có thể là 200 triệu bảng.

Năm nay Messi 27 tuổi, anh không còn quá trẻ và không hề có kinh nghiệm ở giải Ngoại hạng Anh, một môi trường hoàn toàn khác biệt với những nơi anh từng nếm trải. Mức rủi ro là rất cao. Trong khi đó, Chelsea đã quá nhiều lần phải nếm trái đắng khi chiêu mộ những cái tên đình đám.

Đó là Juan Sebastian Veron (hợp đồng kỷ lục của Premier League vào năm 2001, giá 28,1 triệu bảng) và Hernan Crespo (16,8) trong những ngày đầu tiên của triều đại Roman Abramovich. Đó là hai cái tên quá quen thuộc: Andriy Shevchenko (30) và Fernando Torres (50). Tất cả đều là những thất bại rất ê chề, những mảnh gương vỡ quá đắt tiền và là một lịch sử đáng xấu hổ của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng.

Đang đi đúng con đường

Tài năng của Messi là xuất chúng, không cần bàn cãi. Nhưng việc chiêu mộ cầu thủ người Argentina sẽ là một mâu thuẫn rất lớn với cách làm hiệu quả của Chelsea trong những mùa giải gần đây.

Chelsea đang ngày càng chăm chút nhiều hơn cho học viện đào tạo của CLB. Bên cạnh đó, họ đã đưa được những Eden Hazard, Oscar hay gần nhất là Andre Schuerrle và Kurt Zouma - những tài năng trẻ xuất sắc của bóng đá thế giới về sân Stamford Bridge. Chính sách chuyển nhượng thực sự đã gặt hái được nhiều thành công so với quá khứ.

Trong nhiệm kỳ đầu của Mourinho, những bản hợp đồng ít ồn ào mà ông đưa về luôn là những người phục vụ ông tốt nhất. Đó là Didier Drogba và những cầu thủ có sẵn như Claude Makelele và Frank Lampard. Khi ta nói về đội bóng Chelsea ngày ấy, họ là những cái tên được nhắc đến đầu tiên.

Thời điểm đó là khi những cái tôi trong phòng thay đồ của Chelsea hòa làm một và chính tinh thần đoàn kết là yếu tố lớn đã dẫn đến thành công. Đến khi The Blues đưa những ngôi sao như Shevchenko về, họ đã tự phá hỏng bầu không khí tuyệt vời mình tạo ra.

Bây giờ, khi bầu không khí đó trở lại, không có cớ gì để đánh mất nó một lần nữa cả. Nếu chuyện điên rồ thành hiện thực, Chelsea sẽ phải xáo trộn lại tất cả những gì Mourinho và các học trò đã xây nên từ mùa trước. Sẽ phải xếp lại đội hình và thay đổi cả lối chơi để phục vụ Messi.

Chelsea của hiện tại không có chỗ cho một siêu sao. Nhưng nếu họ vẫn thèm khát điều này, thì chỉ việc chờ thêm ít lâu nữa. Eden Hazard hoàn toàn có đủ khả năng để tiệm cận tầm cỡ đó, có đủ khả năng để trở thành một “cầu thủ siêu tuyệt vời” như trong bài phỏng vấn Mourinho. Hazard không có giá 200 triệu bảng thời điểm này, nhưng chỉ sau vài năm nữa, chúng ta sẽ phải kinh ngạc với sự thăng tiến của anh.

Với một đội bóng lớn như Chelsea, việc sở hữu một cầu thủ tuyệt vời như Messi thực sự là cám dỗ. Nhưng họ sẽ không ngu ngốc đến độ tự xoay chiều con đường đúng đắn mình đang đi, để lại đâm đầu vào lối mòn ngày cũ.

Hoài Thuận
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm