Chelsea hòa thất vọng: Một mình Hazard là không đủ

18/09/2014 14:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Đầu tuần này Hazard được Chelsea mời gia hạn hợp đồng với mức lương 200.000 bảng/tuần. Có vẻ như lời đề nghị đến rất đúng lúc vì nó được đưa ra ngay trước khi The Blues đá trận mờ màn Champions League với Schalke.

Như được tiếp “doping”, Hazard đã chơi rất hay trong trận gặp Schalke, đặc biệt ở 30 phút đầu tiên. Nếu Mourinho lo lắng khi chứng kiến hàng tiền vệ của Chelsea bị đẩy lùi xuống trong hiệp 2 thì chắc chắn ông cũng có thể nhìn vào một số điểm tích cực để hài lòng. Trong đó đặc biệt phải nhắc đến màn trình diễn chói sáng của Hazard mà lẽ ra đã có thể lái trận đấu đi theo quỹ đạo Chelsea muốn, nhất là nếu Mourinho để Diego Costa đá chính.

Sau thất bại trước Atletico mùa trước mà Hazard bị quy kết là có lỗi trong bàn thua đầu tiên của Chelsea, anh đã phàn nàn mình phải gánh quá nhiều nhiệm vụ. Kiến tạo, ghi bàn, bao sân, đi bóng. Có vẻ như trong chừng mực nào đó những lời phàn nàn của anh đã được Mourinho lắng nghe và có sự điều chỉnh phù hợp để anh phát huy tốt nhất tài năng của mình. Trước Schalke ở Stamford Bridge, cùng với những Didier Drogba, Willian, Cesc Fàbregas, Ramires và Nemanja Matic ở phía trên, Mourinho đã tạo nên một sự kết hợp đầy hứa hẹn giữa chất cơ bắp và sự năng động cho phép Hazard tối ưu hóa những phẩm chất của anh ở đầu hiệp 1.

Đầu tiên là pha tăng tốc từ phía sau Marco Hoger ở biên trái. Sau đó anh chuyển sang cánh phải và gần như khiến Christian Fuchs vặn sườn ngã xuống với pha xử lý lắt léo của mình. Đến phút 11, anh lấy bóng trước sự tranh chấp của Sidney Sam, đi vào vòng cấm, đi bóng trước mặt Hoger rồi chuyền đẹp cho Fabregas ghi bàn.

Sau đó số 10 của Chelsea tiếp tục bám biên, có nhiều pha tắc bóng mạnh mẽ và khiến hậu vệ phải bắt đắc dĩ của đội khách là Hoger mệt nhoài khi thường xuyên phải đối mặt với những pha đi bóng lắt léo của anh. Đáng tiếc là sức ép và những pha sóng gió mà Hazard và đồng đội tạo ra bên phần sân Schalke không duy trì được quá lâu. Hàng tiền vệ chủ nhà sau đó bị bộ ba tràn đầy sinh lực, sức mạnh của Schalke Kevin-Prince Boateng, Denis Aogo, Max Meyer đẩy lùi.

Đôi lúc tất cả những Ramires, Fàbregas, Willian và Hazard đều dâng cao khi Schalke phản công. Thực tế chính đường chuyền sai địa chỉ của Hazard đã tạo cơ hội cho Schalke dâng lên cuối hiệp 1 trong tình huống Draxler đi bóng đột phá trước 3-4 cầu thủ Chelsea và dứt điểm chệch cột dọc trong tình huống anh đã có thể san bằng tỷ số.

Trong 30 phút đầu tiên Hazard chơi cực hay. Một cầu thủ hạng A. Sau đó Chelsea có hơi trùng xuống và đôi lúc mất tập trung. Điều mà Mourinho không bao giờ muốn xảy ra. Phải nói, bất chấp tất cả những sự thay đổi xung quanh, Hazard vẫn là quân chủ bài của Chelsea. Một ngôi sao tấn công giàu cơ bắp mà tầm ảnh hưởng của anh đóng vai trò then chốt trong những tham vọng của Mourinho ở giải này.

Nỗi thất vọng của The Blues là khả năng dứt điểm vụng về của Drogba và sự nhạt nhạt đôi chút nhưng có thể thấy được ở trung tâm hàng tiền vệ sau khởi đầu rất hay. Dù vậy, Chelsea có thể tìm kiếm sự lạc quan từ những gì Hazard đã thể hiện.

HT

Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm