Chelsea hạ Man United 1-0: Chức vô địch đúng 'chất Mourinho'

19/04/2015 06:40 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Với cách tiếp cận trận đấu thực dụng đến tàn nhẫn, Chelsea của Jose Mourinho đã hạ gục một Man United đang “vào phom”. Chức vô địch Premier League coi như đã thuộc về Chelsea khi khoảng cách giữa họ và phần còn lại đã lên đến 10 điểm.

Chelsea đang xếp đầu Premier League. Chelsea được chơi ở “thánh địa” Stamford Bridge. Đối thủ lại bị hành hạ bởi cơn bão chấn thương bất ngờ. Với hàng loạt lợi thế như thế, Chelsea sẽ đá tấn công áp đảo? Không hề! Ngược lại là đằng khác. Chelsea đã đá như một đội bóng chiếu dưới vì mục tiêu quan trọng là giành chiến thắng (hoặc không thua).

Ván cờ ở Stamford Bridge

Chelsea được quyền chọn lựa lối chơi phòng ngự với số đông ngay từ những phút đầu tiên. Man United, vốn nuôi hy vọng giành chức vô địch nhỏ nhoi, thì khác. Họ không còn lựa chọn nào khác là đẩy cao đội hình để tấn công chủ động. Phong độ ấn tượng, với chuỗi 6 trận thắng tại Premier League, trong đó những chiến thắng thuyết phục trước Man City và Liverpool, cũng khiến Man United tự tin hơn dù đội hình thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng như Michael Carrick, Daley Blind, Phil Jones... HLV Van Gaal đã quyết định đưa Rooney trở lại vị trí tiền vệ trong khi Falcao được trao cơ hội đá chính trên hàng công.

Suýt chút nữa thì Man United đã làm phá sản kế hoạch của Chelsea, khi Rooney có cơ hội ghi bàn ngay ở phút thứ 4, nhưng lại dứt điểm chệch mục tiêu. Một trong những bí kíp giúp các vị khách đến từ Manchester có được mạch trận ấn tượng là lấn át đối thủ bằng bàn thắng sớm. Như ở trận gặp Tottenham, họ mở màn tưng bằng với bàn thắng sớm của Marouane Fellaini ở phút thứ 9.

Nhưng khi những nỗ lực tấn công của Man United chưa kịp tạo ra khác biệt thì Chelsea đã trừng phạt họ bằng một đường phản công sắc sảo. Ba cầu thủ sáng tạo nhất trong đội hình đội bóng áo xanh, Cesc Fabregas, Oscar và Eden Hazard đã thực hiện một pha phối hợp sắc nét. Oscar, với một pha đánh gót điệu nghệ, đã mở ra cơ hội để Hazard dứt điểm gọn ghẽ, đánh bại David De Gea. Đây là trận thứ ba liên tiếp ở Premier League tuyển thủ Bỉ ghi bàn cho Chelsea. Tiền vệ 24 tuổi này tiếp tục cho thấy sự ổn định và việc anh được coi là ứng viên sáng giá cho danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa giải cũng rất dễ hiểu.

Chức vô địch đã nằm trong túi Chelsea

Phải thừa nhận Mourinho đã chính xác trong mọi quyết định của mình, từ cách tiếp cận trận đấu đến cách sử dụng người. Zouma được đá chính và anh đã làm câm lặng Fellaini, cầu thủ đang có phong độ tốt nhất của Man United. Hàng thủ thì chăm sóc Falcao rất sát sao. Man United đã nỗ lực, cố gắng rất nhiều, nhưng mọi giải pháp tấn công của họ đều vô nghĩa. Trong hiệp 2, HLV Van Gaal đã thay cả hai cánh, với sự xuất hiện của Angel Di Maria và Adnan Jazunaj. Nhưng không ăn thua.

Sự thực, Man United thi đấu không hề tồi. Nhưng Chelsea của Mourinho đã chơi quá kỷ luật và xuất sắc. Với chiến thắng sát nút 1-0, Chelsea đã hơn Arsenal (cũng đá 32 trận) 10 điểm, gác Man United (đá 33 trận) 11 điểm.

Chỉ cần chiến thắng hai trận đấu cuối cùng trong tháng Tư, gặp Arsenal vòng tới và trận đấu bù với Leicester, thầy trò Mourinho sẽ chính thức về đích sớm.

Còn với Man United, mục tiêu giờ là bảo vệ vị trí trong Top 3, qua đó giành vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm