Chelsea gia hạn với John Terry thêm một mùa: Món quà cho 'siêu thủ lĩnh'

28/03/2015 21:12 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Đội trưởng của Chelsea có thể là một kẻ ngổ ngáo bất trị bị căm ghét, nhưng về chuyên môn, vẫn không ai sánh được với John Terry ở vị trí trung vệ tại nước Anh thời điểm này.

Terry, 34 tuổi, vừa ký một hợp đồng mới cho tới cuối mùa 2015-16, nhưng anh sẽ không có cơ hội chơi cho đội tuyển Anh trong kỳ nghỉ của CLB để các ĐTQG tập trung sắp tới, dù rằng Terry chắc chắn là trung vệ hay nhất ở Premier League mùa này.

Sự thừa nhận không trọn vẹn

Bạn hẳn sẽ ngạc nhiên nếu biết rằng từ mùa 2005-06 tới giờ, Terry không có tên trong đội hình xuất sắc nhất mùa của Premier League theo bình chọn của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA), dù trước đó, Terry đã 3 lần liên tiếp nằm trong danh sách. Từ năm 2006, PFA đã bình chọn cho Rio Ferdinand và Nemanja Vidic mỗi người 4 lần, Vincent Kompany 3 và Gary Cahill, Fabricio Coloccini, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen và Richard Dunne mỗi người 1 lần cho vị trí trung vệ, nhưng không có Terry.

Điều đó còn đáng ngạc nhiên hơn nếu bạn biết Terry có mặt trong đội hình xuất sắc nhất mùa của UEFA trong 3 năm liên tiếp, 2007, 2008 và 2009, với những lá phiếu từ các CĐV, số đông là bên ngoài nước Anh. Cũng trong năm đó, Terry có mặt trong đội hình tiêu biểu của FifPro, hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế.

Tại sao anh không được thừa nhận ở Premier League? Bất chấp sự ổn định và phong độ tuyệt vời, Terry đã là một nhân vật gây nhiều chia rẽ trong giới truyền thông ở giải Ngoại hạng. Có lẽ giống với ông thầy ăn ý Jose Mourinho, Terry được ngưỡng mộ nhưng không được yêu mến ở bên ngoài Stamford Bridge.

Trong khi với Mourinho, điều đó là dễ hiểu, thì với một cầu thủ như Terry thật khó giải thích cho sự phân biệt đối xử. Hầu hết các cầu thủ với một sự nghiệp dài lâu và hiển hách như thế sẽ nhận được sự thừa nhận rộng rãi, chứ không chỉ ở CLB của họ: Ryan Giggs, Steven Gerrard và Frank Lampard.

Tại sao, Terry?

Đời tư có lẽ đóng vai trò quan trọng trong cách nhìn nhận chung về Terry. Anh bị cáo buộc phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Tòa án Anh đã kết luận anh không có tội, nhưng án phạt vẫn tới từ LĐBĐ Anh. Đưa bạn gái của đồng đội lên giường cũng đã làm hoen ố hình ảnh của anh. Nhưng nếu như đời tư của Terry nhiều trục trặc, thì phong độ trên sân hiếm khi nào sa sút.

Anh đã là hòn đá tảng ở hàng thủ Chelsea ít ra là 15 năm qua. Mùa này lại là một điểm nhấn ấn tượng nữa trong sự nghiệp đó. Manchester City chi ra 42 triệu bảng cho Eliaquim Mangala; Manchester United còn chưa rõ liệu Mats Hummels có đáng giá 30 triệu bảng và đang phải hài lòng với Phil Jones cùng Chris Smalling hay Jonny Evans; Arsenal đang tiếc nuối vì không chịu mua một trung vệ ra trò trong mùa hè. Chỉ Chelsea là có thể xoa tay hài lòng.

Còn ở ĐT Anh, HLV Roy Hodgson đang phải xoay xở với Cahill, Phil Jagielka, Smalling và Jones. Đã xa rồi những ngày Tam sư có thể tự hào với Jamie Carragher, Ferdinand, Sol Campbell và Terry, như ở World Cup 2006, với Ledley King vắng mặt vì chấn thương. 3 trong 5 người đó giờ đã giải nghệ, trong khi Ferdinand đang dưỡng già ở QPR. Chỉ còn Terry vẫn chơi bóng đỉnh cao, và còn ngự trị ở đó.

Terry không còn đường trở lại ĐT Anh, nhưng cũng cần nhắc rằng điều đó là bởi chính anh từ chối việc lên tuyển sau vụ rắc rối liên quan tới Ferdinand và chiếc băng đội trưởng. Từ quan điểm của cá nhân anh, việc nói lời chia tay Tam sư là hợp lý, nhưng với những người hâm mộ đội bóng áo trắng, đó là sự tiếc nuối lớn.

Harry Kane, đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại Premier League, mới đây khẳng định Terry là đối thủ khó chịu nhất mà anh từng phải đối mặt trong cả sự nghiệp. Đó cũng chính là lý do mà ban lãnh đạo Chelsea đã chấp nhận phá vỡ nguyên tắc chỉ ký hợp đồng năm một với những người trên 30 tuổi. Không như các CĐV đội tuyển Anh, họ sẽ không phải hối tiếc về điều đó.

38 Terry có 38 pha tắc bóng sau 29 trận mùa này so với 29 cả mùa trước mà mới chỉ phạm 9 lỗi.

5 Terry đã không bị đuổi khỏi sân ở 5 mùa liên tiếp gần đây. Anh cũng chỉ nhận đúng 5 thẻ vàng trong 3 mùa vừa qua, và chỉ 1 cả mùa này.

150 Dù đã 34 tuổi, nhưng trong bản hợp đồng mới ký, mức lương của Terry vẫn lên tới 150 nghìn bảng, chỉ kém Diego Costa, Fabregas (200 nghìn bảng/tuần), và Eden Hazard (185 nghìn bảng/tuần).


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm