Chelsea đã thắng, nhưng chưa đủ

06/11/2015 06:25 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 2-1 trước Dynamo Kiev không chỉ giúp Chelsea hồi sinh hy vọng đi tiếp ở Champions League, mà còn chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến cơn khủng hoảng phong độ vừa qua: Thái độ thi đấu của các trụ cột.

Đã đến lúc tạm dừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Jose Mourinho. Tất nhiên HLV luôn là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Nhưng cầu thủ vẫn là người trực tiếp quyết định số phận trận đấu.

Cứu tinh Willian

Tinh thần của thầy trò Mourinho được củng cố phần nào khi gia đình của chiến lược gia 52 tuổi có mặt trên khán đài sân Stamford Bridge, một phần lý do nằm ở việc hôm thứ Tư vừa qua là sinh nhật của con gái Mourinho.

Nhưng trước khi giành được chiến thắng nhờ phút lóe sáng của Willian, Chelsea đã tỏ ra bất lực trong việc ngăn chặn Aleksandar Dragovic biến trận đấu thành show diễn của riêng mình. Anh là người mang về bàn mở tỷ số cho Chelsea với pha phản lưới nhà trong hiệp một, trước khi tự mình chuộc lỗi bằng bàn gỡ hòa ở hiệp hai.

Sự hiện diện của Eden Hazard trên băng ghế dự bị là một câu chuyện đáng nói. Việc tuyển thủ người Bỉ, người từng giành danh hiệu cầu thủ hay nhất Chelsea mùa trước, chỉ được vào sân trong ít phút cuối cùng khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về mối bất hòa giữa anh và Mourinho, một phần từ màn trình diễn nhạt nhòa của cầu thủ 24 tuổi này trong trận thua 1-3 trước Liverpool cuối tuần trước.

Tương lai Mourinho: Sau chu kỳ 10 năm là ám ảnh?

Tương lai Mourinho: Sau chu kỳ 10 năm là ám ảnh?

Shankly, Lippi, Van Gaal, những HLV lớn đều có chu kỳ 10 năm thành công rực rỡ, nhưng rồi dần sa sút. Liệu Jose Mourinho có phải là ngoại lệ.

Không ít người cho rằng màn trình diễn tệ hại của đội bóng áo xanh đến từ việc một vài trụ cột nổi loạn trong phòng thay đồ. Sự thiếu khát khao của những trụ cột ấy gợi ra suy nghĩ rằng nhà ĐKVĐ Premier League cần làn gió mới trên băng ghế chỉ đạo.

Bao giờ Chelsea mới chịu chiến đấu?

Đó tất nhiên chỉ là những giả thuyết vô căn cứ, và vẫn chưa ai truy ra được nguồn gốc của câu nói từ một cầu thủ Chelsea rằng anh ta thà thua còn hơn giành chiến thắng vì Mourinho. Quyền lực của cầu thủ bây giờ lớn đến mức họ chỉ cần 5-10 trận là đủ để tiễn một HLV ra đường.

Nhưng bất cứ cầu thủ Chelsea nào bộc lộ ý định chống đối Mourinho cần phải cân nhắc, bởi người ta dễ dàng nhìn thấy sự thiếu nỗ lực của anh ta. Việc chỉ giành được 11 điểm sau 11 trận quả là không thể chấp nhận đối với ông chủ Roman Abramovich cũng như các cổ động viên của Chelsea. Trách nhiệm của các cầu thủ ở cuộc khủng hoảng này không kém gì ông thầy Mourinho.

Người duy nhất có thể được miễn trừ khỏi trách nhiệm ấy chính là Willian, khi anh vẫn tiếp tục tỏa sáng trong những trận đấu gần đây của Chelsea. Thế còn những cái tên còn lại? Cesc Fabregas tỏ ra nỗ lực với nhiệm vụ của mình ở giữa sân, trong khi sự miệt mài của Diego Costa xứng đáng nhận được những lời khen ngợi.

Tinh thần chiến đấu của tuyển thủ gốc Brazil này cần phải song hành với nỗ lực của những cầu thủ còn lại. Đáng tiếc, không phải lúc nào điều này cũng diễn ra, ít nhất trong trận gặp Dynamo Kiev. Khả năng gây áp lực cho đối thủ cũng như sự vững chắc nơi hàng thủ Chelsea đã không được nhìn thấy trong những phút cuối trận. Không thể đổ hết lỗi lầm lên đầu Mourinho, chừng nào các cầu thủ Chelsea vẫn thể hiện quyền lực to lớn đến mức họ có quyền lờ đi những chỉ đạo chiến thuật của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Việc Chelsea để cho thủ quân John Terry lên tiếng là bước đi thể hiện rõ ràng trách nhiệm của các cầu thủ. Terry đã không ngần ngại bộc lộ: “Tôi nhìn thấy những gương mặt thất vọng với thành tích của Chelsea, điều khiến cho đội bóng, HLV và cổ động viên cảm thấy chán nản. Những ai muốn thua thì đừng hòng bước ra khỏi phòng thay đồ”.

Nếu mục tiêu tối thiểu Abramovich đề ra là Chelsea phải vượt qua vòng bảng Champions League, Mourinho cần phải tìm cách giữ đội bóng ở lại sân chơi này càng lâu càng tốt nếu muốn giữ ghế.

5 Với pha lập công vào lưới Dynamo Kiev, Willian đang trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Chelsea ở các mặt trận, với 5 pha lập công.

107 Việc đá chính ở trận gặp Dynamo Kiev giúp Terry có lần đá chính thứ 107 ở Champions League, con số cao nhất với một cầu thủ người Anh.

19 Trận thắng trước Dynamo Kiev giúp Mourinho nâng số trận thắng trên sân nhà ở Champions League trên cương vị HLV Chelsea lên con số 19.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm