Chelsea cho Bruma "du học"

16/06/2011 10:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Đội bóng thành London đã đồng ý để Harmburg mượn trung vệ trẻ Jeffrey Bruma trong 2 năm tới.

Mùa trước, cầu thủ 19 tuổi này mới chỉ ra sân 2 trận tại Premier League trước khi được cho mượn tại Leicester từ mùa Đông. Năm ngoái, Bruma ký hợp đồng mới để gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge tới 2014 nhưng giờ đây, với sự xuất hiện của tân binh David Luiz, anh sẽ có quãng thời gian dài phát triển tại Đức.

Bruma là trường hợp thứ 3 rời nhà á quân nước Anh để tới Bundesliga. Trước đó hậu vệ Michael Mancienne cũng gia nhập Hamburg trong khi cựu giám đốc điều hành của Chelsea, Frank Arnesen, sẽ đảm nhận chức vụ tương tự tại đây. Ở một diễn biến khác, thông qua người đại diện, tiền vệ Michael Essien đã từ chối gia nhập Reald Madrid để tái hợp với ông thầy cũ Jose Mourinho.

Jeffrey Bruma- Ảnh Getty

* Newcastle đã rất gần Barnetta

Cầu thủ người Thụy Sỹ Tranquillo Barnetta chỉ cách sân St James Park vài bước chân nữa. Tháng trước, tiền vệ này công khai mong muốn rời khỏi Bayer Leverkusen và đội bóng của Đức đã ra giá 6 triệu bảng cho ngôi sao của mình. Trong trận hòa 2-2 mới đây giữa Anh và Thụy Sĩ thuộc khuôn khổ vòng loại EURO 2012, Barnetta là người ghi cả 2 bàn thắng cho đội khách. Và màn trình diễn của anh tại Wembley đã thu hút được sự chú ý của rất nhiềun đội bóng tại Premier League.

Trong khi đó, HLV Alan Pardew của Newcastle cho biết ông sẽ tranh đấu tới cùng với Sunderland trong thương vụ tiền vệ Craig Gardner của Birmingham với giá 5 triệu bảng. "Chích chòe" cũng đang giành giật Charles N’Zogbia của Wigan và tiền  đạo người Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Erdinc của Paris St-Germain.

* Blackburn và Bolton trải thảm đỏ mời Brown

Hai đội bóng của giải Ngoại hạng đang tích cực chào đón hậu vệ kỳ cựu Wes Brown của M.U. Cầu thủ 31 tuổi này đã không còn nằm trong kế hoạch của Sir Alex và chắc chắn sẽ ra đi sau 14 năm gắn bó với sân Old Trafford. Trong chiến dịch 2010-11, Brown mới chỉ ra sân 15 lần trên tất cả các mặt trận cho Quỷ đỏ.

Hồi đầu tuần, anh nói không với việc gia nhập Sunderland và muốn ở lại vùng Tây Bắc để gần gũi gia đình. Điều đó có nghĩa những câu lạc bộ thuộc khu vực này như Blackburn và Bolton là sự lựa chọn hàng đầu. Bên cạnh Brown, nhiều khả năng hậu vệ John O’Shea và tiền vệ Darron Gibson cũng phải thu xếp hành lý rời thành Manchester. Và tất nhiên, mọi đội bóng hạng trung ở giải Ngoại hạng đều sắp hàng dài để chờ đợi những học trò của Sir Alex.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm