Chelsea bám sát Arsenal

15/12/2013 12:52 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea lại một lần nữa thể hiện ưu thế tại Stamford Bridge. Chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace giúp thầy trò Mourinho tạm thời vươn lên vị trí thứ 2, và chỉ còn kém Arsenal 2 điểm.

Chelsea được tiếp thêm động lực để giành chiến thắng khi mà trước đó ít phút tin vui từ sân Etihad báo về. Man City giành chiến thắng đậm đà 6-3 trước đội dẫn đầu Arsenal. Chiến thắng trước Crystal Palace là đủ để Chelsea thu hẹp khoảng cách với đội chủ sân Emirates.

Không dễ bắt nạt Crystal Palace

Crystal Palace đang hồi sinh mạnh mẽ dưới triều đại Tony Pulis khi đã thắng 3 trong 4 gần nhất, và trong 3 trận ấy họ đều giữ sạch lưới. Trong khi đó, Chelsea gặp khó khăn trong khâu ghi bàn khi các chân sút chỉ mới khai hỏa 4 lần kể từ đầu mùa.

Không có gì ngạc nhiên khi Crystal Palace sử dụng lối đá phòng ngự dày đặc bên phần sân nhà. Chính vì thế Chelsea thường xuyên tấn công từ hai biên, thay vì những pha bật nhả ở trung lộ. Vũ khí này đã phát huy hiệu quả với minh chứng rõ nét là hai bàn thắng trong hiệp 1. Bàn thắng thứ nhất xuất phát từ một tình huống bên cánh trái, nơi Azpilicueta trở lại với đội hình xuất phát thay cho Ashley Cole. Eden Hazard có một pha nhả bóng tuyệt vời cho Willian tung cú sút đưa bóng đi trúng cột dọc bật ra. Nhiệm vụ của Torres đơn giản là đá nối chính xác. Đây là bàn thắng thứ 2 của Torres ở Premier League. Quan trọng hơn, sau 2 trận đấu im tiếng trước Sunderland và Stoke, các chân sút của đội chủ sân Stamford Bridge mới lại một lần nữa lên tiếng.

Bàn thắng thứ hai của Chelsea cũng có những điểm tương đồng. Vẫn là một pha chuyền ngược từ biên của Eden Hazard. Nhưng lần này không cần đến hai pha dứt điểm. Cú đá của Ramires quá hiểm hóc và thủ thành Speroni chỉ biết đứng nhìn. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Brazil ở Premier League mùa này.

Vẫn lo hàng thủ Chelsea

Hàng công đã nhìn thấy chút khởi sắc, nhưng hàng phòng ngự vẫn là một lỗ hổng mà Mourinho không dễ giải quyết. Trận gần nhất Chelsea không để lọt lưới là chuyến làm khách trước West Ham hồi cuối tháng. Ba trận gần nhất trước Southampton, Sunderland và Stoke, thầy trò Mourinho để lọt lưới tới 7 lần. Rất nhiều người hy vọng Chelsea sẽ giữ sạch lưới trước Crystal Palace, đội bóng ghi bàn kém nhất Premier League, mới chỉ 10 lần sút tung lưới đối phương.

Thế mà cuối cùng Petr Cech lại thêm một trận nữa phải vào lưới nhặt bóng. Đây là tình huống có lỗi của cặp trung vệ David Luiz – John Terry. Người thứ nhất mắc lỗi vị trí và cản phá không dứt khoát. Người thứ hai không ngăn chặn được pha dứt điểm của Chamakh.

Không chỉ có thế, Chelsea đã phải sống trong sợ hãi vì nỗi lo hàng thủ trong suốt 90 phút vừa qua. Ngay ở đầu trận, Azpilicueta đã có một pha chuyền bóng bất cẩn khiến Jerome tìm thấy cơ hội. Rất may là đội trưởng John Terry cản phá kịp thời. Crystal Palace còn tạo được rất nhiều cơ hội từ những tình huống ở biên, nhưng may mắn cho Chelsea là các chân sút của họ lại không sắc sảo như Stoke để có thể đem về ít nhất 1 điểm.

Dù sao, thắng lợi sát nút này cũng đem đến những tín hiệu tích cực cho thầy trò Mourinho. Họ sẽ gây áp lực lên Liverpool, đội bóng có chuyến làm khách trên sân White Hart Lane vào đêm nay. Xa hơn, đây là một màn khởi động tuyệt vời cho trận derby London với Arsenal ở vòng đấu kế tiếp.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm