Chelsea 2 - 0 Tottenham: Terry, Costa giúp Mourinho giành chiếc cúp 'quan trọng nhất sự nghiệp'

01/03/2015 21:21 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tottenham đã đá ngang ngửa với Chelsea trong suốt hiệp 1 cho đến khi John Terry ghi bàn mở tỉ số ở cuối hiệp 1. Sau đó đến hiệp 2, Diego Costa sút đập chân hậu vệ Tottenham nâng tỉ số. Chelsea thắng thuyết phục 2-0.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Cech; Ivanovic, Zouma, Terry, Azpilicueta; Cahill, Fabregas; Willian (thẻ vàng 69'), Ramires, Hazard; Costa (Drogba 92). 

Spurs: Lloris; Walker, Dier (thẻ vàng 30'), Vertonghen, Rose; Bentaleb, Mason (Lamela 70); Chadli, Eriksen, Townsend (Dembele 62'); Kane

Ghi bàn: Terry 45', Costa 56'


Hết giờ! Chức vô địch League Cup cho Chelsea!

90': Vẫn không thể ghi bàn. Tottenham miệt mài tấn công trong những phút qua nhưng không thể ghi bàn. Harry Kane vừa rồi lại không thể đi bóng qua hậu vệ Terry của Chelsea. Đúng lúc này, Chelsea thay người. Drogba vào sân.



Diego Costa thi đấu rất thành công trận này

81': KHÔNG ĐƯỢC! Một cơ hội phản công bị Chelsea bỏ lỡ. Ramires đã chuyền quá mạnh trong pha bóng Diego Costa bắt tốc độ bên cánh trái.

76': KHÔNG VÀO! Kane đã không thể đón bóng sau quả phạt góc. Tottenham vẫn đang cố gắng tạo cơ hội nhưng họ thường chuyền hỏng những đường quyết định.

66': Chelsea của Jose Mourinho đang áp đảo Tottenham. Họ đã bất ngờ dồn lên tấn công chứ không đá phản công nữa, và chơi kiểu nào thì Tottenham cũng chỉ biết chống cự. Vừa rồi Fabregas lại có cơ hội đánh đầu ở góc bên trái khung thành của Lloris. Nhưng bóng bay chệch cột.



Bàn 2-0 của Diego Costa

56': VÀO!!! Diego Costa nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea. Fabregas chuyền cho Costa. Ở góc rất hẹp nhưng Costa sút ngay. Bóng đập chân cầu thủ Tottenham đổi hướng, làm bó tay thủ môn Lloris.

Thống kê: Bàn thắng của Terry rất có ý nghĩa. Anh cùng Mourinho và Cech có mặt trong đủ 3 trận chung kết League Cup của các thầy trò: năm 2005, 2007 và 2015.


Pha móc bóng của Fabregas

53': Chelsea bắt đầu giảm nhịp độ trận đấu. Đây là thói quen của họ thời Jose Mourinho: thường xuyên lùi sâu đá phản công nếu đã dẫn bàn. Tottenham dễ dàng cầm bóng nhưng rất khó tạo đột biến ở 30 mét cuối cùng.

48': KHÔNG ĐƯỢC! Hazard thoát xuống rất nhanh bên cánh trái, nhận đường chuyền của Willian. Anh căng ngang nhưng rất tiếc không có cầu thủ Chelsea nào đón được. Ngay sau đó, Fabregas móc bóng rất hiểm hóc khiến Lloris phải bay người hết cỡ để đẩy. Chelsea đang thăng hoa.

Hiệp 2 bắt đầu!





Pha dứt điểm hóc hiểm của Terry

Hết hiệp 1

45': VÀOOOO! Từ quả đá phạt chếch bên cánh phải của Willian, sau pha bóng lộn xộn đội trưởng Terry đã nhanh chân dứt điểm ở cự ly gần đập người cầu thủ của Tottenham khiến Lloris không có cơ hội cản phá.

29': Thế trận đã cân bằng trở lại và tốc độ trận đấu bị ghìm xuống. Có thể thấy sự nghiêm túc của Chelsea lẫn Tottenham dẫn đến hệ quả là sự chặt chẽ. Hai đội rất cố gắng khai thác sai lầm của đối phương nhưng có rất ít cơ hội thật sự được tạo ra.



Costa đánh nguội

12': KHÔNG VÀO! Chelsea trả lời bằng một cú dứt điểm của Eden Hazard. Diego Costa đi bóng bên cánh trái rồi chuyền vào trung lộ cho Hazard. Tiền người Bỉ đá ngay. Bóng bay chệch khung thành Tottenham.



09': KHÔNG VÀO! Eriksen đã sút phạt trúng xà ngang khung thành thủ môn Cech. Ngay sau đó, Harry Kane tiếp tục sút xa, nhưng cú đá nhẹ và không thể thắng được Cech.



Cú sút phạt nguy hiểm của Eriksen

07': Liên tiếp hai pha uy hiếp của Ivanovic. Anh lên tham gia tấn công và đánh đầu rất nguy hiểm. Chỉ tiếc là bóng đi không chính xác.

04: Costa đã lại gây hấn. Sau một pha cản phá khá bình thường của Dier, Costa lập tức đẩy mạnh cầu thủ đối phương. Trọng tài không phạt thẻ vàng.

Hiệp 1 bắt đầu!

22h30: Cầu thủ hai đội đang khởi động





22h18: Theo trưng cầu ý kiến trên đài Sky Sport, 57% khán giả cho rằng Chelsea sẽ thắng. Phần còn lại chọn Tottenham.



22h15: So sánh Diego Costa và Harry Kane

+ Diego Costa đã thi đấu 29 trận cho Chelsea, ghi 17 bàn, bao gồm 2 bàn dẫn đến chiến thắng cho đội.
+ Harry Kane đã thi đấu 38 trận cho Tottenham, ghi 23 bàn, gồm 9 bàn dẫn đến chiến thắng cho đội.

22h10: So sánh

+ Jose Mourinho đã được cấp 224,2 triệu bảng mua cầu thủ cho Chelsea. Pochettino mới được cấp 28 triệu bảng.
+ Chelsea đã kí hợp đồng với 20 cầu thủ trong giai đoạn 2 của Mourinho. Tottenham mới kí hợp đồng với 7 cầu thủ.
+ Chelsea hiện giành trung bình 2,2 điểm/trận tại Premier League. Tottenham giành trung bình 1,7 điểm/trận với Pochettino.

22h05: Đây là trận đấu thứ 45 của Tottenham mùa này trên mọi giải đấu. Họ là đội phải đá nhiều nhất tính đến giờ tại Premier League. Đây mới là trận đấu thứ 40 của Chelsea mùa này trên mọi giải.



Quang cảnh Wembley trước trận,

22h00: Trước trận đấu này, Jose Mourinho tiết lộ ông đã nhận được lời mời làm HLV trưởng Tottenham vào năm 2007 nhưng ông đã không đồng ý. Trước trận, ông Pochettino khẳng định Tottenham đang ở vào trạng thái "gần như hoàn hảo" để đánh bại Chelsea.

Trận đấu cũng đáng chú ý ở nhân vật Willian. Willian đã đồng ý đến Tottenham nhưng sau cùng, Chelsea nhảy vào cuộc và anh đổi ý.

Thông tin tổng quan

Trận chung kết trên sân Wembley sẽ là cơ hội để Chelsea lẫn Tottenham hướng tới danh hiệu đầu tiên trong mùa giải này. Hơn thế, nó còn mở ra một chu kỳ vinh quang mới cho cả hai.

Khi nói về trận đấu này, John Terry của Chelsea và Christian Eriksen của Tottenham đều không đề cập tới ý nghĩa của chiếc cúp, mà nói tới một yếu tố mơ hồ hơn: cảm giác vinh quang. Đó chính là điều mà danh hiệu Cúp Liên Đoàn có thể mang lại đêm nay.



Mourinho đã giành 2 Cúp Liên đoàn với Chelsea: Mùa 2004-05 và 2006-07

Hai đội bóng đến từ thủ đô London muốn đi tìm bàn đạp để tiến lên một tầm cao mới. Tottenham khôi phục thói quen giành danh hiệu vốn đã bị bỏ quên từ khá lâu. Chelsea coi Cúp Liên Đoàn là bước đầu tiên trong hành trình xây dựng một đế chế chiến thắng mới như đã từng có cách đây 10 năm.

Rất dễ hiểu cho sự hào hứng của Mourinho khi nói về trận đấu đêm nay: “Đó là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi. Hơn cả trận chung kết Champions League hay những chiến công tôi giành được trước đây. Tất cả chiến công đã qua đều nằm trong bảo tàng của đội. Các huy chương tôi cất ở nhà và cũng chẳng biết vị trí ở đâu. Đơn giản, trận đấu kế tiếp với tôi là trận đấu quan trọng nhất”.



Đội hình dự kiến

Ông từng gây dựng thế hệ vàng của Chelsea trong nhiệm kỳ đầu của mình với những cái tên như Cech, Terry, Lampard hay Drogba. Họ cùng nhau giành hai chức vô địch Premier League, hai chiếc Cúp Liên Đoàn và một FA Cup. Sau khi Mourinho ra đi vào tháng 9/2007, thế hệ ấy mang về thêm năm danh hiệu nữa, với đỉnh cao là chức vô địch Champions League mùa giải 2011-12.

Sau đêm vinh quang ở Munich là một thế hệ mới. Thế hệ hiện tại của đội chủ sân Stamford Bridge, với những cái tên như Eden Hazard hay Oscar, được đánh giá có tiềm năng chẳng kém. Mùa trước, họ từng được kỳ vọng sẽ gặt hái vinh quang, nhưng lại kết thúc với hai bàn tay trắng.

Cesc Fabregas chưa bổ sung thêm bất cứ danh hiệu nào ở nước Anh kể từ chức vô địch FA Cup năm 2005. Tiền vệ người Tây Ban Nha dẫu sao còn may mắn, bởi rất nhiều trụ cột trong đội hình chính thức của Chelsea như Eden Hazard, Thibaut Courtois hay Willian thậm chí chưa từng được dự một trận chung kết nào.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm