Chelsea 1-1 Stoke City: Willian khiến Chelsea đánh rơi 2 điểm

06/03/2016 00:46 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù sớm vươn lên dẫn bàn từ hiệp một và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm trong hiệp hai nhưng rốt cuộc, Chelsea vẫn chấp nhận chia điểm với Stoke City ngay trên sân nhà.

Dù được thi đấu trên sân nhà hay phải thi đấu trên sân khách, Chelsea của Guus Hiddink luôn đủng đỉnh, nhập cuộc chậm rãi. Còn Stoke thì lại luôn khởi đầu trận đấu với khí thế mạnh mẽ. Tận dụng tốc độ và sự càn lướt tốt của các cầu thủ tấn công như Marko Arnautovic, Giannelli Imbula Wanga hay Xherdan Shaqiri, Stoke ngay từ đầu đã liên tiếp tạo được những tình huống nguy hiểm. Nếu Mame Biram Diouf bình tĩnh và tận dụng những cơ hội mà các đồng đội kiến tạo thì chắc chắn Stoke đã có một trận đấu với Chelsea dễ dàng hơn.

Sau những phút đầu để đối phương uy hiếp khung thành, Chelsea dần cầm bóng nhiều hơn và kiểm soát thế trận. Ở trận đấu này, HLV Guus Hiddink đã cất Diego Costa ở nhà. Ông cho tiền đạo trẻ Bertrand Traore vào sân đá chính ngay từ đầu.

Niềm tin của ông đã được cầu thủ 20 tuổi này đền đáp ngay ở trong hiệp một. Phút 39, nhận bóng từ Matic trong tư thế quay lưng về phía đối phương, Bertrand Traore bình tĩnh gạt bóng sang trái để loại bỏ sự theo cản của hậu vệ Stoke. Sau một vài nhịp dẫn và chỉnh bóng, tiền đạo người Bukina Faso nhanh chóng tung ra cú sút căng, mạnh bằng chân trái. Pha dứt điểm đã hạ gục hoàn toàn thủ môn Jack Butland. Kết thúc hiệp 1, Chelsea dẫn trước 1-0.




Bước sang hiệp hai, Chelsea vẫn không vội vàng giành quyền kiểm soát bóng. Stoke City miệt mài tấn công. Từ tạt bổng, sút xa đến đi bóng đột phá, mọi nỗ lực của đội khách đều bị các hậu vệ Chelsea cản phá một cách dễ dàng. Không cầm bóng nhiều nhưng Chelsea vẫn tạo được nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm. Dẫu vậy, tất cả đều không đánh bại được thủ môn của Stoke.

Trận đấu trôi về cuối, các cầu thủ Stoke liên tiếp có những tình huống phối hợp hỏng. Sự bực bội, mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt từng cầu thủ. Thế nhưng lúc mọi người nghĩ hệ thống phòng ngự của Chelsea sẽ đứng vững đến cuối trận thì Mame Biram Diouf của Stoke lại khiến các CĐV Chelsea chết lặng. Phút 85, Willian để mất bóng ở giữa sân. Các cầu thủ Stoke nhanh chóng đưa bóng ra hàng lang phải. Cú tạt của Shaqiri đã bị thủ môn Courtois đoán được hướng đi và đấm ra, thế nhưng, cú đấm lại không đúng tâm bóng và chỉ khiến bóng bay bổng chứ không đi xa. Chẳng hiểu thế nào, bóng lại tìm đến đúng vị trí của Mame Biram Diouf. Trong tư thế thoải mái không bị ai kèm, tiền đạo này đã đánh đầu vào lưới trống.


Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Chelsea đánh rơi 2 điểm vào những phút cuối trận đành chấp nhận tạm thời xếp ở vị trí thứ 10 với 40 điểm có được. Còn Stoke với 43 điểm đã leo lên được vị trí thứ 7.



Đội hình ra sân

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Baba; Matic (Fabregas, 82’), Mikel; Willian, Oscar, Hazard (Loftus-Cheek, 63’); Traore (Remy, 68’).

Stoke: Butland; Cameron, Wollscheid, Muniesa, Pieters; Whelan (Bojan, 75’), Imbula; Shaqiri, Afellay, Arnautovic (Ireland, 90’); Diouf (Joselu, 86’)

Kết quả các trận đấu khác:

Tottenham 2-2 Arsenal
Everton 2-3 West Ham
Man City 4-0 Aston Villa
Newcastle 1-3 Bournemouth
Southampton 1-1 Sunderland
Swansea 1-0 Norwich


Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm