Chelsea 1-0 West Brom: Diego Costa lại ghi bàn, Chelsea trở lại ngôi đầu

11/12/2016 21:09 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Một bàn thắng của Diego Costa. Chỉ cần có thế, Chelsea đã lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Arsenal, sau khi buộc West Brom phải nhận thất bại đầu tiên sau chuỗi bốn trận bất bại liên tiếp.

Trước khi chân sút 28 tuổi này ghi bàn thắng quyết định trận đấu, Chelsea đã trải qua một buổi chiều cực kỳ nhọc nhằn trước West Brom, đội bóng chỉ đứng dưới thầy trò Conte sáu bậc trên bảng xếp hạng tính đến trước vòng 15.


Diego Costa đưa Chelsea trở lại ngôi đầu

Nhiều người tin rằng thầy trò Antonio Conte sẽ dễ dàng giải quyết West Brom, sau khi giành hai thắng lợi quan trọng trước Tottenham và Man City. Nhưng đội bóng của HLV Tony Pulis đã đem đến một bài toán đố cho Chelsea, với một hàng thủ được tổ chức dày đặc.

Phần lớn các cầu thủ đội khách được yêu cầu lui về phần sân nhà, tạo ra một lớp phòng ngự dày đặc phía trước khung thành Ben Foster. Những Eden Hazard, Diego Costa hay Pedro hoàn toàn không có đất diễn, khi mọi khoảng trống đều được bịt kín tối đa. Chelsea cầm bóng nhiều hơn, với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 70%, nhưng người ta không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nào của bàn thắng đến với thầy trò Conte ở 45 phút đầu tiên.

Tình hình vẫn không có gì khá hơn trong những phút đầu hiệp hai, kể cả khi Willian và Cesc Fabregas được đưa vào sân. Nhưng West Brom có lẽ đã quên mất một bài học quan trọng: đá với Chelsea không được phép mắc sai lầm. Chỉ cần một tình huống mất bóng của McAuley, Costa lập tức nhìn thấy cơ hội và cú dứt điểm ở góc hẹp là đủ để mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Sẽ là không thừa để nói rằng Costa chính là nhân vật quan trọng nhất của Chelsea mùa này. Đã hơn một lần chân sút gốc Brazil trở thành người mở chìa khóa chiến thắng cho đội chủ sân Stamford Bridge. Trận gặp Middlesbrough, một đối thủ khó chịu khác ở Premier League, Costa là người mang về pha lập công duy nhất giúp Chelsea giành ba điểm trọn vẹn. Tính cả pha lập công ở trận gặp West Brom, anh đã có được 12 bàn thắng, với 5 trong số ấy diễn ra trong 7 trận gần nhất của Chelsea ở Premier League.

Nhiều người bắt đầu liên tưởng tới Costa với Didier Drogba, chân sút huyền thoại của Chelsea những năm đầu tiên dưới triều đại Roman Abramovich. Đó là điều dễ hiểu, bởi Costa mang trong mình những phẩm chất của tiền đạo người Bờ Biển Ngà: sức mạnh, tốc độ và đặc biệt là bản năng săn bàn. Khác hẳn với hình ảnh hung hăng, hay sa đà vào những tranh cãi không đáng có, Costa mùa này thật sự là một vũ khí hủy diệt hạng nặng. Cứ trận nào Chelsea gặp khó, anh luôn xuất hiện để tỏa sáng.

Chuỗi trận toàn thắng của Chelsea đã được nối dài lên con số 9, và nếu Costa cứ chơi hay thế này, không ai cản bước được thầy trò Conte.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm