CHẤM ĐIỂM Chelsea 1-0 Man United: Đỉnh cao Hazard. Vực sâu Falcao

19/04/2015 02:39 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Với chiến thắng có phần nhọc nhằn ngay trên sân nhà Stamford Bridge, đoàn quân của HLV Jose Mourinho đã tạo khoảng cách 10 điểm với đội xếp sau và tiến gần hơn tới chức vô địch Premier League.

Với bàn thắng duy nhất của Eden Hazard, Chelsea đã củng cố vững chắc ngôi vị số một của mình và qua đó tiến gần hơn tới danh hiệu vô địch Premier League mùa này. Mặc dù sau đó, Hazard bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 khi đưa bóng chạm cột dọc khung thành Man United nhưng chừng đó là quá đủ để khiến ông thầy Jose Mourinho hài lòng.

Có thể nói, Hazard đã gây ấn tượng mạnh trong cuộc đua giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa này. Với pha đi bóng solo sau cú đánh gót điệu nghệ của Oscar và “xâu kim” De Gea, tiền vệ  người Bỉ đã có 18 bàn thắng mùa này trên mọi đấu trường. Anh tỏ ra không chịu kém cạnh các ứng viên còn lại như Diego Costa, Harry Kane, Philipe Coutinho.

Ở chiều ngược lại, tiền đạo Radamel Falcao của Man United lại có thêm một màn trình diễn đáng thất vọng ở mùa giải năm nay. Trong lần thứ 13 được đá chính ở Premier League, chân sút người Colombia tỏ ra quá vô hại trước hàng thủ Chelsea và không để lại được dấu ấn nào ngoài cú sút chạm xà khá vô duyên.



Falcao vẫn chơi đầy thất vọng

Trước hai trung vệ chơi đầy kinh nghiệm là John Terry và Gary Cahill, tiền đạo 29 tuổi không tài nào xoay xở được và đành bất lực nhìn số bàn thắng mình ghi được mùa này tiếp tục dậm chân ở con số bốn. Chứng kiến trận đấu hôm nay, chắc hẳn những người có tiếng nói bên phía Liverpool sẽ phải xem xét lại quyết định chiêu mộ Falcao nếu như những tin đồn gần đây là thật.

Cuối cùng, mặc dù liên tục di chuyển và thi đấu tương đối xông xáo, song Falcao cũng không để lại dấu ấn nào và phải nhận sự phản đối từ chính các CĐV Man United.

Tuy nhiên, vẫn có một điểm sáng hiếm hoi ở đoàn quân áo đỏ trận này là hậu vệ trẻ Luke Shaw. Cầu thủ 18 tuổi này cuối cùng cũng thể hiện một chút gì đó xứng đáng với cái giá 27 triệu bảng của mình bằng những pha xử lý tốc độ và khả năng hỗ trợ tấn công tốt ở trận này.

Tuy vậy, anh cũng không tạo ra nhiều sự khác biệt trước hàng thủ quá chắc chắn của Chelsea và phải ra nghỉ sớm sau khi điểm yếu thể lực lộ ra gần cuối trận.

Cuối cùng, tiền vệ Juan Mata của Chelsea cho thấy rằng Chelsea hoàn toàn đúng khi bán anh sau những gì cầu thủ người Tây Ban Nha thể hiện ở trận này. Sau hơn 70 phút có mặt trên sân, cầu thủ 26 tuổi hầu như không để lại dấu ấn nào khi đối đầu đội bóng cũ và hoàn toàn bị kiềm tỏa bởi người đồng hương Azpilicueta.

Chấm điểm cụ thể 

Chelsea (4-2-3-1): Courtois 5; Terry 7; Ivanovic 5; Cahill 6; Azpilicueta 6; Zouma 7; Matic 5; Hazard 7; Oscar 4; Fabregas 5; Drogba 4 

Dự bị: Ramires 4 

Man United (4-1-4-1): De Gea 4; Shaw 7; Smalling 4; McNair 7; Young 4; Valencia 6; Fellaini 4; Herrera 4; Mata 4; Falcao 3; Rooney 6 

Dự bị: Blackett 5; Di Maria 4; Januzaj 4

Tường Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm