"Cậu bé vàng" Owen đã chồn chân mỏi gối

20/03/2013 06:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Michael Owen đã chấp nhận dừng bước. Cậu bé vàng một thời của bóng đá Anh vừa tuyên bố sẽ giải nghệ sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

Owen thông báo về quyết định giải nghệ của mình: “Với sự tự hào rất lớn, tôi thông báo ý định sẽ chia tay bóng đá chuyên nghiệp vào cuối mùa giải năm nay. Trưởng thành qua các cấp độ ở Liverpool và có trận ra mắt khi 17 tuổi, trước khi thi đấu cho Real Madrid, Newcastle, M.U và Stoke City, chưa kể 89 trận khoác áo ĐTQG, tôi cảm thấy đã đến lúc để kết thúc sự nghiệp của mình. Tôi đã rất may mắn vì sự nghiệp đầy những chuyến phiêu lưu của mình mà khi còn trẻ tôi chỉ có thể mơ. Tôi đã không thể làm được tất cả nếu không có sự ủng hộ của những HLV, đồng đội, đội ngũ nhân viên, các CĐV và những nhà tài trợ của cá nhân tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả vì đã giúp tôi leo lên đỉnh cao của sự nghiệp”.

Sự lận đận của một thần đồng

Nếu ai đã từng xem Owen trong giai đoạn đầu sự nghiệp của anh, có lẽ sẽ không thể ngờ anh lại lận đận đến thế. Ở tuổi 18, Owen tỏa sáng trong màu áo của ĐT Anh ở World Cup 1998, trong đó có bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Argentina. Kể từ đó, anh trở thành một cầu thủ không thể thay thế trong màu áo ĐTQG cũng như CLB. Ở ĐT Anh, Owen ghi được 40 bàn sau 89 lần ra sân, chỉ thua Sir Bobby Charlton, Gary Lineker và Jimmy Greaves trong danh sách những cây làm bàn vĩ đại nhất của Tam sư. Trong màu áo Liverpool, Owen đã từng đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu năm 2001. Tổng cộng, anh có 158 bàn sau 297 trận cho Liverpool. Anh luôn là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội bóng áo đỏ trong mọi mùa giải kể từ năm 1998.

Nhưng kể từ khi quyết định chuyển sang Real Madrid, sự nghiệp của Owen bắt đầu xuống dốc không phanh. Dù ghi được 16 bàn trong 45 lần ra sân cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, và có tỉ lệ số phút trên số lần ghi bàn cao nhất, nhưng chỉ là sự lựa chọn thứ yếu trên hàng công, xếp sau Ronaldo. Owen quyết định hồi hương chỉ sau 1 mùa giải, mà đáng buồn thay đó chính là mùa giải mà đội bóng cũ Liverpool đăng quang ở Champions League sau đêm Istanbul thần thánh. Hồi hương đến với Newcastle, Owen liên tục dính chấn thương, chỉ ra sân có 79 trận trong 4 mùa giải. Anh rời Newcastle, và tuyệt vọng đến mức phải tự “chào hàng” trước các đội bóng khác, vì không muốn phải xuống chơi ở giải hạng Nhất.

Vĩ thanh buồn

Bất ngờ được M.U chiêu mộ ở mùa giải 2009-2010 và được trao cho chiếc áo số 7 mà Ronaldo để lại, nhiều người hy vọng đây sẽ là cú hích để thần đồng một thời trở lại. Anh đã có những dấu ấn ở M.U, như bàn thắng ở phút bù giờ thứ 7 trong chiến thắng kịch tính 4-3 trước Man City, hay cú hat-trick vào lưới Wolfsburg ở Champions League. Nhưng chấn thương lại tiếp tục hành hạ Owen, và khiến anh liên tục làm bạn với băng ghế dự bị. Quãng thời gian ở Old Trafford dù sao cũng là một trải nghiệm đáng nhớ với cá nhân Owen, với chức vô địch Premier League mùa giải 2010-2011, danh hiệu mà anh đã không thể có ở Liverpool.

Không được M.U gia hạn hợp đồng, Owen gia nhập Stoke theo dạng chuyển nhượng tự do với một hợp đồng trả lương theo số trận ra sân. Thực tế, anh không được HLV Tony Pullis trọng dụng, và chỉ được ra sân có 64 phút trong cả mùa. Stoke tuyên bố sẽ không gia hạn hợp đồng với anh. Không muốn phải hạ mình xuống chơi ở giải hạng nhất, Owen đã tuyên bố kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình ở tuổi 33.

Một cái kết quá buồn, cho thần đồng một thời của bóng đá Anh. Owen hẳn vẫn chưa muốn dừng lại, nhưng những ca chấn thương liên miên đã không cho phép anh tiếp tục nữa. Dẫu sao, những gì anh để lại cho thế giới bóng đá, vẫn là rất đáng trân trọng. Tạm biệt, và cảm ơn vì tất cả, Owen!

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

1 Champions League là danh hiệu cấp CLB duy nhất Owen còn thiếu trong sự nghiệp của mình.

40 Trong màu áo Tam sư, Owen đã ghi được 40 bàn sau 89 trận, xếp thứ 4 trên danh sách những cây làm bàn xuất sắc nhất trong lịch sử Tam sư. Xếp trên anh là Jimmy Greaves (44), Gary Lineker (48) và kỷ lục gia Bobby Charlton (49).

222 Tổng cộng trong sự nghiệp, Owen đã ghi được 222 bàn sau 480 trận thi đấu cho Liverpool, Real Madrid, Newcastle, M.U và Stoke City.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm