Cẩn thận, Costa đang trở lại!

28/12/2014 07:15 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng vào lưới West Ham trong ngày Lễ Tặng Quà như một lời thách thức mà Diego Costa gửi đến các đối thủ rằng anh đang tìm lại sự nguy hiểm như những gì đã thể hiện ở giai đoạn đầu mùa.

“Chào mừng đến với đội bóng dẫn đầu Premier League”. Xướng ngôn viên trên sân Stamford Bridge đã công bố với giọng điệu thích thú như thế trước mỗi trận đấu sân nhà của Chelsea.

Đó là giọng điệu thể hiện sự phấn khởi của Chelsea khi đón tiếp West Ham hôm thứ Sáu vừa qua, khác hẳn so với lần ghé thăm của thầy trò Sam Allardyce mùa trước, cụ thể là hồi cuối tháng 1. Trận đấu đó đã kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng và câu nói khiến người ta nhớ nhất sau trận là Jose Mourinho ám chỉ West Ham “đang chơi thứ bóng đá của thế kỉ 19”.

Vậy sự khác biệt giữa hai cuộc gặp gỡ nằm ở đâu? Không gì khác ngoài việc Diego Costa đang là chân sút chủ lực của Chelsea. Sự xuất hiện của chân sút 26 tuổi này mang đến hình ảnh khác cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Mourinho chỉ ra sự khác biệt trong lời phát biểu sau trận: “Không có sự hoàn hảo nào cả. Chúng tôi chỉ đơn giản chơi tốt trước một đối thủ khó chịu, đó là nhiệm vụ còn gian nan hơn nhiều. Hiệp một chúng tôi chống lại một đội thiên về phòng ngự bằng việc luân chuyển bóng liên tục, cầu thủ thường xuyên chạy chỗ. Còn hiệp hai là một West Ham chơi tấn công, cố gắng gây áp lực lên phần sân chúng tôi”.

Đó chính là sự khác biệt so với cách đây 11 tháng, khi nỗ lực của Chelsea chỉ mang về 39 pha dứt điểm trúng mục tiêu. Họ loay hoay trong việc giải quyết trận đấu bằng một bàn thắng, một phần nằm ở việc thiếu đi một chân sút hiện diện thường trực trong vòng cấm và thể hiện sự sắc bén trước khung thành đối phương.

Bản hợp đồng 32 triệu bảng mang tên Diego Costa đã làm thay đổi tất cả. Chelsea tìm ra điểm kết cho sự vượt trội về mặt thế trận của họ ở phần sân đối phương. Tiền đạo 26 tuổi này không chỉ tự mình ghi bàn nhân đôi cách biệt vào lưới West Ham, mà còn kiến tạo bàn mở tỷ số của John Terry với một pha đánh đầu đến đúng vị trí để thủ quân của Chelsea đệm bóng ở cự ly gần.

Trước khi Costa lên tiếng, đoàn quân của HLV Allardyce phần nào đó tạo ra sự khó chịu cho Chelsea bằng một lối chơi chặt chẽ. Cảm hứng chính là thứ Costa đem lại với một pha di chuyển thông minh để đón quả phạt góc của Fabregas.

Chúng ta đã từng nhìn thấy cựu tiền đạo Atletico Madrid chơi hay như thế nào kể từ đầu mùa. Nhưng nếu đặt trong bối cảnh Chelsea từng gặp khó khăn ra sao trước đối thủ này mùa trước, chiến thắng này là lời tuyên bố rõ ràng nhất về năng lực của Costa và Chelsea.

Trận hòa mùa trước khiến cho Chelsea bắt đầu hụt hơi trong hành trình vô địch Premier League. Còn 3 điểm trong ngày Lễ Tặng Quà mang lại tín hiệu tích cực cho đội chủ sân Stamford Bridge, với ngôi đầu bảng được bảo toàn.

Costa là người tạo ra thứ tín hiệu tích cực ấy. Khát khao của chân sút gốc Brazil trong từng pha bóng, từng bước chạy để tạo khoảng trống cũng như đánh bại hàng thủ đối phương gợi nhớ lại hình ảnh của Didier Drogba thời đỉnh cao trong nhiệm kỳ đầu tiên của Mourinho.

Tiền đạo 26 tuổi này chính là những gì Chelsea cần để hướng tới ngai vàng Premier League, sau khi bỏ lỡ cơ hội mùa trước. Chính Mourinho cũng đề cập tới sự khác biệt giữa mùa trước và mùa này: “Tôi nghĩ chúng tôi đang chơi tốt hơn khi có bóng. Mùa trước, chúng tôi phòng ngự tốt, có tổ chức, nhưng lại thiếu sáng tạo. Thách thức mùa này là tăng sức sáng tạo mà không làm giảm chất lượng phòng ngự”.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm