Các ngôi sao Real, M.U, Chelsea kéo đến QPR

25/08/2012 10:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Khi mới mua một đội bóng, các ông chủ thường có thói quen chuyển nhượng rất rầm rộ ở những năm đầu tiên như để thay máu đội hình. QPR đã đưa về gương mặt mới, nhưng phần lớn trong số họ là những ngôi sao đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Mùa đầu tiên Abramovich đến với Chelsea, họ mua đến 14 cầu thủ. Mùa 2008-2009, mùa giải trọn vẹn đầu tiên mà các ông chủ Ả Rập nắm quyền, Man City đã đưa về 10 gương mặt mới. Không phải gương mặt nào cũng đáp ứng được nhu cầu, đội hình phình to, nhiều cầu thủ nhận lương cao mà không đóng góp được nhiều, và đội bóng lỗ nặng khi đẩy họ đi. Sau đó họ buộc phải thay đổi, ưu tiên chất lượng hơn để có được một đội hình gọn nhẹ, đủ sức cạnh tranh và đã đạt được những thành công. QPR chưa đạt đến tầm của Chelsea và Manchester City, nhưng có lẽ họ nên lấy đó làm bài học.



Carvalho sẽ khoác áo QPR theo dạng cho mượn từ Real Madrid - Ảnh: Getty

Một năm về trước, QPR đã đưa về sân Loftus Road đến... 11 tân binh, với đủ các loại, mua có, chuyển nhượng tự do có, và cả mượn. Đến tháng 1/2012, họ bổ sung tiếp 3 tân binh chất lượng là cặp tiền đạo Djibril Cisse từ Lazio và Bobby Zamora từ Fulham và hậu vệ Nedum Onuoha từ Man City. Với cuộc thay máu như thế, QPR phải rất chật vật, đợi đến vòng cuối cùng mới trụ hạng.

Cuộc thay máu "điên rồ" chưa dừng ở đó khi QPR tung hoành trên TTCN mùa Hè này. Những cái tên họ đưa về đều là những cầu thủ đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở Premier League như Park Ji Sung và Fabio da Silva từ Man United, Ryan Nelsen từ Tottenham, Andy Johnson từ Fulham, Robert Green từ West Ham, Junior Hoilett từ Blackburn. Thế nhưng ở vòng đấu mở màn, ngay trên sân nhà Loftus Road, họ đã nhận một cái tát điếng người khi bị Swansea vùi dập với tỉ số 0-5.

Thất bại ê chề đó khiến Mark Hughes không thể ngồi yên. QPR lại đi chợ với mục tiêu củng cố lại tuyến phòng ngự. Bosingwa, cầu thủ đang thất nghiệp sau khi hết hạn hợp đồng với Chelsea, được mang về, và QPR đã đạt được thỏa thuận với Real về vụ chuyển nhượng trung vệ Ricardo Carvalho theo dạng cho mượn. Tương tự với trường hợp của Michael Dawson từ Tottenham. Ngoài ra, Hughes còn muốn có thủ môn Artur Boruc của Fiorentina để cạnh tranh với Robert Green, thủ môn đã mắc sai lầm đáng trách trong trận mở màn. Đó đều là những cầu thủ giàu kinh nghiệm, và có thể giúp ích cho đội bóng. Nhưng các tân binh đều cần thời gian hòa nhập với đội bóng, và Mark Hughes cũng cần thời gian để chọn ra những con người ưng ý khi hiện đội hình một của QPR đã có tới 31 cầu thủ.

Tuy nhiên, Tony Fernandes, cũng giống như những ông chủ giàu có khác, thường không đủ kiên nhẫn. Họ muốn những kết quả tốt phải đến ngay tức khắc. Mark Hughes hiểu điều đó hơn ai hết, bởi chính ông đã từng bị các ông chủ Ả Rập đá ra đường ở Man City. Những trận thua thảm hại như vậy không được phép lặp lại. Và mọi chuyện phải thay đổi ngay cuối tuần này, trong trận làm khách trên sân Carrow Road của Norwich, đội cũng đã để thua 0-5 trước Fulham ở vòng một.

Các vụ chuyển nhượng đã hoàn thành của QPR

1. Ryan Nelsen: Hậu vệ, miễn phí, đến từ Tottenham.

2. Andy Johnson: Tiền đạo, miễn phí, Fulham.

3. Robert Green: Thủ môn, miễn phí, West Ham

4. Samba Diakite: Tiền vệ, 3,5 triệu, Nancy

5. Park Ji Sung: Tiền vệ, 2 triệu, Manchester United

6. Junior Hoilett: Tiền vệ, miễn phí, Blackburn Rovers

7. Jose Bosingwa: Hậu vệ, miễn phí, Chelsea.

Thanh Hoài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm