Burnley - Man United (0-0): Di Maria cố gắng hết sức, vẫn không cứu nổi Man United

30/08/2014 18:12 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Angel Di Maria đã ra mắt khá ấn tượng nhưng Man United vẫn bị Burnley cầm hòa 0-0. Họ vẫn chưa thể dứt chuỗi trận buồn bã với Louis van Gaal.

HẾT GIỜ! Man United lại hòa, bất chấp Di Maria đã chơi khá tốt ngày ra mắt.

90': Trận đấu có 4 phút bù giờ.


Lẽ ra, Man United đã thắng?

89': THẺ VÀNG cho Reid, phía Burnley.

88': KHÔNG VÀO! Jones vừa cứu bóng trên vạch vôi sau một pha lộn xộn trong vòng cấm. Hú vía cho Man United.

87': THAY NGƯỜI Burnley: Reid vào sân. Taylor vào thay.

86': TRANH CÃI! Young sút bóng trúng tay một cầu thủ Burnley đừng trong vòng cấm, nhưng trọng tài Foy không thổi phạt. Ông cho rằng tay đối phương để sát thân người.

86': THAY NGƯỜI Man United: Mata chấn thương rời sân, Januzaj vào thay.

Thống kê:

+  Di Maria ngày ra mắt: Qua người 7, sút 1, cơ hội tạo ra 1, chọc khe 2, thực hiện 1 đường chuyền tạo đột biến...

+ Đến phút 78 thì Wayne Rooney mới dứt điểm lần đầu tiên. 

78': THAY NGƯỜI của Burnley. Ings ra. Barnes vào.

77': KHÔNG ĐƯỢC! Pha phối hợp ăn ý hiếm hoi của Man United. Valencia ban bật 1-2 với Juan Mata. Nhưng cú tạt của Valencia bị thủ môn Burnley đẩy hết đường biên ngang.

75': THẺ VÀNG cho Marney. Anh xoạc bóng phạm lỗi với Young.


Khả năng tạt bóng của Man United đúng là thảm họa.
Họ mới tạt chính xác 1 đường trong cả trận.

69': Man United thay người! Van Persie ra, Welbeck vào.

69': Man United thay người! Di Maria ra, Anderson vào.

67': THẺ VÀNG cho Blackeett.

65': Hiệp 2, Di Maria đã được lệnh di chuyển lệch hẳn sang cánh trái. Young vì thế chỉ phòng ngự. Di Maria khoan phá khá tốt, nhưng các đồng đội của anh vẫn chưa tận dụng được.


Các cầu thủ trong bức ảnh này có giá 108 triệu bảng, nhưng...

64': Thống kê: Burnley đã không giữ sạch lưới trong 29 trận gần nhất tại Premier League, cho đến khi gặp Man United...

60': KHÔNG VÀO! Từ giữa sân, Fletcher treo bóng vào vòng cấm. Van Persie lao vào đánh đầu, nhưng vọt xà.

58': KHÔNG VÀO! Lại xuất phát từ Di Maria bên cánh trái: Cầu thủ người Argentina rất nỗ lực cướp bóng của đối phương. Sau đó anh chuyền vào cho Van Persie dứt điểm. Rất tiếc, một hậu vệ Burnley cứu thua trên vạch vôi.

55': Cựu cầu thủ Gary Lineker, BLV của BBC: "Tôi nghĩ, giờ tôi đã nhận ra rồi. Tôi nên xin lỗi. Tuần trước tôi bảo Man United là đội bóng trung bình. Tôi rõ ràng đã sai. Tôi thành thật xin lỗi". (ý nói Man United còn... dưới cả trung bình?).

50': Man United đá như gà mắc tóc đầu hiệp 2. Suốt 5 phút, họ chỉ chạy theo bóng và không tài nào giành thế chủ động.

Hiệp 2 bắt đầu!

----------------------------------------------------------------


Bản đồ chuyền bóng của Di Maria trong hiệp 1. Màu đỏ là chuyền hỏng.
Màu xanh là chuyền chính xác. Màu vàng là đường chuyền tạo đột biến.


Bản đồ nhiệt Di Maria trong hiệp 1.

Hết H1. Man United bị chia điểm, dù Di Maria chơi tốt.

Hiệp 1 chỉ có 1 phút bù giờ!

41': Young lại ngã trong vòng cấm! Chuyên gia ngã Ashley Young đã ngã trong vòng cấm Burnley nhưng trọng tài không thổi phạt đền. Quyết định chính xác! Lần này Young cũng không ngã vờ. Cầu thủ Burnley đã đẩy vai và Young ngã.

37': THẺ VÀNG! Fletcher đã nhận thẻ vàng vì lỗi kéo Danny Ings.

34': Sau 34 phút, Burnley đã thực hiện 6 cú dứt điểm, so với 1 của Man United.

33': KHÔNG VÀO! Arfiel dễ dàng đi bóng qua Blackett từ cánh phải. Anh dứt điểm rất căng, rất may là Phil Jones đã lùi về chặn bóng.

29': Lại một pha phối hợp đẹp nữa có sự tham gia của Di Maria: Di Maria chuyền dài cho Rooney nhả bóng. Van Persie lao vào, nhận bóng từ Rooney. Rất tiếc hậu vệ Burnley lùi về cản phá kịp, không cho Van Persie dứt điểm ngay đầu vòng cấm.

25': Có thể thấy Man United vẫn phòng ngự rất lỏng lẻo. Chỉ cần 1 trong 3 trung vệ đội khách đứng hơi cao, Burnley lập tức khiến khung thành Man United chao đảo bằng những quả tạt rất đơn giản. Ở hai cánh, Valencia và Young vẫn phòng ngự rất lỏng lẻo.


Burnley (phải) dứt điểm 3, nhiều hơn 2 so với United.


Di Maria chơi tự tin ngay từ đầu trận.


Bản đồ chuyền bóng của Di Maria sau 15 phút đầu: Chỉ chuyền chính xác 50%.

18': KHÔNG ĐƯỢC! Lại một pha phối hợp tốt của Man United. Di Maria bật 1-2 với Van Persie, sau đó Di Maria căng ngang từ cánh trái vào cho Mata băng lên. Rất tiếc, cầu thủ người TBN trượt chân, dứt điểm hụt bóng.

15: KHÔNG VÀO! Dấu ấn đầu tiên của Di Maria! Anh chuyền dài chính xác cho Van Persie băng xuống phá bẫy việt vị. Van Persie sút ngay bằng chân trái, nhưng cú đá không thắng được thủ môn Burnley.

10': Man United chưa thể gắn kết, rất dễ nhận thấy điều này. Tỉ lệ chuyền chính xác của họ đang là 69%, rât thấp. Thậm chí Burnley đang chuyền chính xác 89%.

7': Bộ tứ tấn công của Man United trên sân đang là Mata, Di Maria, Rooney, Van Persie. Cực kì sáng giá!


Ông Van Gaal nhìn căng thẳng ngay từ đầu trận.

4': Man United khởi đầu rất chậm. Burnley mới là đội giành lợi thế, cầm nhiều bóng hơn, tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Angel Di Maria vừa có pha dốc bóng xuống phần sân Burnley, nhưng đường chọc khe của anh không chính xác.

2': KHÔNG VÀO! Bóng trúng xà ngang từ một pha sút phạt trực tiếp của Burnley. Cú đá của tiền vệ Dave Jones bên phía Burnley. Người tạo ra quả phạt đó cũng mang họ Jones, Phil Jones.

Trận đấu bắt đầu!

Hiệp 1.

----------------------------------------------------------------

18h41: Vào lúc này, Torres đã ra mắt Milan...


Fernando Torres kí hợp đồng 2 năm với Milan.

18h36: Những gương mặt Man United đã có mặt đầy đủ: HLV Van Gaal, Ryan Giggs, tân binh Di Maria.




Di Maria và Van Gaal đã có mặt tại SVĐ.

18h35: HLV của Burnley, Sean Dyche: "Chúng tôi đã chơi tốt tuần trước nhưng chúng tôi không tận dụng được cơ hội. Sẽ rất tốt nếu chúng tôi lặp lại chiến thắng trước Man United như năm 2009, nhưng thời thế đã thay đổi. Tôi đã nhìn vào danh sách đội hình của họ, họ có một triết lý khác và các cầu thủ ở đẳng cấp cao. Chúng tôi rất bận. Tôi sẽ tắt điện thoại trong trận đấu nhưng tôi hy vọng chúng tôi sẽ có cầu thủ mới trước khi kì chuyển nhượng đóng cửa... Chúng tôi không được mắc sai lầm. Chúng tôi muốn thắng.

HLV Dyche của Burnley.

18h30: Ngay trước khi trận đấu này diễn ra thì có tin Man United đã đạt được thỏa thuận với Ajax, mua hậu vệ Daley Blind. Bình luận của cựu cầu thủ Man United Phil Neville: "Tôi nghĩ ban đầu Daley sẽ được chơi ở cánh trái hàng thủ. Nhưng về lâu dài thì cậu ta sẽ chơi tiền vệ trái. Đội bóng có nhiều phương án tấn công, nhưng họ cần ai đó có khả năng tranh bóng ở hàng tiền vệ.

18h27: Thống kê:

+ Man United là đội có tỉ lệ tạt bóng chính xác chỉ 5%, kém nhất trong số các đội Premier League mùa giải này.

+ Tỉ lệ đặt cược cho khả năng Burnley lặp lại chiến thắng trước Man United năm 2009 (với tỉ số 1-0) là 18/1 (đặt 1 ăn 18).

+ Van Gaal khởi đầu khoảng thời gian ở Man United bằng một trận hòa và một trận thua, nghĩa là giống hệ Alex Ferguson.

18h23: Trong khi trận Burnley – Man United chuẩn bị diễn ra, Liverpool đã bán Daniel Agger cho đội bóng của Đan Mạch Bronby với giá 3 triệu bảng. Vậy là Agger đã gắn bó với Liverpool được 8 năm, thâm niên chỉ kém Steven Gerrard trong đội hình hiện tại.


Agger đã rời Liverpool.

18h20: Burnley FC là một thành viên sáng lập Football League và một trong những CLB nổi tiếng nhất nước Anh khi đó, nhưng họ vẫn chưa giành được danh hiệu lớn nào từ năm 1960. Đã 54 năm trôi qua.

18h00: Về lý thuyết, Burnley có thể là điểm khởi đầu cho một cuộc hồi sinh, nếu thực sự thầy trò Louis van Gaal đã sẵn sàng. Nhưng đó là điều mà người ta vẫn đang nghi ngờ. Thất bại đến 0-4 trước đội bóng League One MK Dons tại vòng 2 cúp Liên đoàn vừa qua là một lý do, cho dù Man United chỉ sử dụng đội hình dự bị. Vấn đề nằm ở sự thiếu phù hợp của sơ đồ 3-5-2 mà Van Gaal vẫn cố gắng áp dụng tại Premier League, nơi đòi hỏi những cầu thủ chạy cánh phải có tốc độ và toàn diện trong công thủ.


Cả Di Maria và Mata đều đá chính.

Nhưng nhiều khả năng Van Gaal vẫn không từ bỏ sơ đồ 3-5-2 mà chỉ cố gắng tạo thêm độ sắc bén cho nó. Với Di Maria, Man United sẽ có một mũi tấn công đáng sợ ở cánh, nhưng khả năng phòng ngự của anh, nhất là trong môi trường Premier League, vẫn là một dấu hỏi. Song nếu như sự hiện diện của anh không thể giúp Man United lấy công bù thủ thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra ở Turf Moor.

Đội hình xuất phát chính thức: 

Burnley: Heaton; Trippier, Duff, Shackell, Mee; Arfield, Jones, Marney, Taylor; Ings, Jutkiewicz 

Man Utd: De Gea, Jones, Evans, Blackett, Valencia, Young, Fletcher, Di Maria, Mata, Rooney, van Persie.

Trọng tài: Chris Foy.


Dẫu sao, vẫn có quá nhiều điều đáng chờ đợi ở Di Maria trong trận ra mắt này. Những số 7 xuất chúng thường để lại ấn tượng đặc biệt ngay trong ngày ra mắt (Ronaldo trước Bolton cách đây 11 năm là một ví dụ), và người ta hy vọng Di Maria cũng vậy. Đá cánh trái, anh ăn đứt Ashley Young về tốc độ và sự tinh tế. Đá cánh phải, anh hơn hẳn Valencia về sự khôn ngoan và khả năng kiến tạo. Di Maria cũng có thể đá tiền vệ công, nhưng Van Gaal có Juan Mata đang đảm nhận rất tốt. Tương tự, để Di Maria đá tiền vệ trung tâm là một sự hoang phí.

Trong mùa giải gần nhất được thi đấu tại Premier League (2009-10), đội bóng đầu tiên mà Burnley đánh bại, thật bất ngờ, chính là Man United (1-0). Rooney, Jonny Evans và Valencia là những người vẫn còn nhớ rõ thất bại ấy, và trận đấu ngày mai là dịp để họ đòi món nợ ấy. Tuy nhiên, với một hàng thủ thiếu chắc chắn, có thể chiến thắng của Man United sẽ chẳng dễ dàng gì.

Thethaovanhoa.vn

Lực lượng: Chris Smalling, Luke Shaw, Ander Herrara, Jesse Linegard, Michael Carrick, Shinji Kagawa, Marouane Fellaini (Man United) và Sam Vokes (Burnley) chấn thương. Rojo (Man United) vẫn chờ giấy phép lao động. 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm