Brendan Rodgers: 'Tôi phải ngả mũ trước các cầu thủ Liverpool'

01/03/2015 22:11 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Sau kết quả vô cùng kịch tính trên sân Anfield, hai HLV trưởng đã có những thái độ trái ngược nhau – một điều không quá khó hiểu.

HLV trưởng của Liverpool, ông Brendan Rodgers đã lên tiếng ca ngợi các học trò sau chiến thắng quan trọng trước Manchester City.

Các bàn thắng của Jordan Henderson và Philippe Coutinho đã giúp cho đội chủ sân Anfield giành chiến thắng 2-1 để bước lên chiếm vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng.

Trả lời phỏng vấn trên sóng kênh Sky Sports (Anh) sau trận, Rodgers từ chối nhận công về bản thân: “Tôi phải ngả mũ trước các cầu thủ của tôi, thật sự đấy. Bay (từ Thổ Nhĩ Kỳ) về Anh vào rạng sáng thứ Sáu, lên giường lúc khoảng sáu giờ sáng để ngủ. Cả ngày thứ Sáu phải dùng để nghỉ. Chúng tôi chỉ có thể tập nhẹ ngày hôm qua. Nhưng để ra sân và thi đấu như thế thì họ đúng là không thể cản lại được”.

Rodgers không giấu nổi sự thỏa mãn sau chiến thắng: “Họ buộc một đội hàng đầu của giải gặp khó khăn, cả trận chỉ dứt điểm trúng đích đúng một lần, quá xứng đáng cho mọi lời khen”.

“Khả năng của đội đã bị đặt dấu hỏi ở đầu mùa giải, nhưng chúng tôi đã tìm lại được nhịp độ và sự cân bằng với rất ít thời gian và rất nhiều cầu thủ mới. Không phải tự nhiên những thứ đó diễn ra. Các cầu thủ đã làm việc rất chăm chỉ, tin tưởng vào những gì họ đã và đang làm”.

Manuel Pellegrini, HLV trưởng của Manchester City dĩ nhiên không thể vui mừng. Ông tỏ ra rất cục mịch trước những câu hỏi.

“Chơi với hai tiền đạo ở Anfield là lựa chọn đúng đắn nhất” – Pellegrini khẳng định. “Đây là một trận cầu căng thẳng và họ chiến thắng khi chúng tôi dùng sơ đồ một tiền đạo”.

“Họ đã thắng nhờ hai bàn đẹp mắt. Nhưng trong hiệp một chúng tôi đã mất quá nhiều bóng, đặc biệt trong 15 phút đầu” – Pellegrini kết luận ngắn gọn.

Tiêu Hoa
Theo Daily Star

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm