Brendan Rodgers lại đổi sơ đồ: Lần lột xác thứ ba

21/12/2014 15:34 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Brendan Rodgers dường như đang biến Liverpool thành một phòng thí nghiệm ngổn ngang những con tính chiến thuật với lần thứ ba thay đổi sơ đồ trong khi mùa giải mới đi được nửa chặng đường.

Những ai từng nghe ca khúc Lego House của tài năng âm nhạc người Anh Ed Sheeran chắc hẳn vẫn nhớ những câu hát đầu: “I’m gonna pick up the pieces, and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down” (Tạm dịch: Anh sẽ nhặt những mảnh vụn/Xây một căn nhà Lego/Nếu mọi thứ trục trặc chúng ta có thể phá bỏ nó đi). Câu hát ấy đang hoàn toàn phù hợp với những gì mà Brendan Rodgers đã làm ở Liverpool.

Những căn nhà Lego

Brendan Rodgers đến với Liverpool cùng một ý tưởng rất rõ ràng về cách chơi bóng ông sẽ áp dụng. Sau cùng, chính cách kiểm soát bóng, kiểm soát thế trận một cách đậm chất kỹ thuật và “cửa trên” của Swansea City đã dẫn đường cho tên tuổi Rodgers bay cao tại giải Ngoại Hạng Anh. Ông là mẫu người cần rất nhiều thời gian trước khi quyết định thay đổi, nhưng khi đã quyết định thì ông trở nên mạnh mẽ với ý đồ mới.

Tuy nhiên, sau gần nửa năm thử nghiệm, Rodgers quyết định rằng đó không phải một cách chơi phù hợp cho những cái tên ông có tại Anfield. Đó là khởi đầu cho màn lột xác đầu tiên về tư tưởng của ông: bỏ qua hình mẫu hoàn hảo về Barcelona, Rodgers chọn cho Liverpool một sơ đồ khác (4-2-3-1), một phong cách khác giàu tốc độ hơn, với điểm nhấn là 3 cái tên Luis Suarez, Philippe Coutinho và Daniel Sturridge. Những mảnh vụn được xây một “căn nhà Lego”.

Mùa giải thứ hai, ông gặp một trục trặc bất ngờ: Steven Gerrard bị tuổi tác bào mòn thể lực, hàng thủ gặp vấn đề. Ông lại phá bỏ công trình cũ, thử nghiệm rất nhiều trước khi “lột xác” thành công lần thứ hai: Sơ đồ 4-4-2 kim cương ra đời cùng phong cách áp sát vũ bão. Những cái tên như Raheem Sterling hay Jordan Henderson “lên đời”.

Mùa giải thứ ba, một lần nữa, phong ba bão tố lại khiến ông khốn khổ. Luis Suarez ra đi, Daniel Sturridge chấn thương dài hạn, hệ thống cũ như con rắn... cụt hai đầu. Không thể mua Alexis Sanchez thay thế, coi như 4-4-2 kim cương vũ bão sụp đổ hoàn toàn. Rodgers đứng trước bài toán lột xác lần thứ ba, lần này áp lực lớn hơn bao giờ hết bởi các cổ động viên đã mất dần niềm tin...

Lần lột xác thứ ba

Một điểm trùng hợp giữa hai lần lột xác Rodgers thực hiện cho Liverpool chính là việc ông đã bắt đầu sự thử nghiệm từ trận đại chiến gặp Man United. Kết quả là... ông thua trong cả hai lần khởi đầu này, nhưng hẳn sẽ khó ai dám khẳng định rằng ông sẽ thất bại trong lần thứ ba, bởi lần thứ hai đã thành công rực rỡ.

Trong cả hai lần này, Rodgers đều xoay xở sang dạng sơ đồ 3 hậu vệ hiếm có khó tìm ở bóng đá Anh trong hơn 20 năm qua. Vậy cụ thể thì lần chuyển biến này có khác biệt như thế nào?

Trước hết, đó là cách hệ thống này tổ chức phòng ngự. Trận gặp Manchester United, các cầu thủ Liverpool gặp rất nhiều lúng túng trong cách phòng thủ, chủ yếu do việc cả ba hàng ngang trong sơ đồ phải bọc lót nhau một cách rắc rối.

Trận thắng Bournemouth giữa tuần qua đã cho thấy một hình ảnh hệ thống hơn: khi phòng thủ, Liverpool lùi sâu hẳn về sân nhà thay vì áp sát từ quá xa như trước, mô hình phòng ngự gần giống 5-4-1 khi hai tiền vệ biên lùi xuống ngang hậu vệ, hai tiền vệ tấn công (tiền đạo) lệch cánh lùi xuống ngang hai tiền vệ trung tâm.

Khi tấn công, Liverpool cũng chủ trương cầm bóng chắc, kiểm soát thời lượng và rình rập, thay vì phản công nhanh như trước. Bàn thắng của Raheem Sterling với tổng cộng 52 đường chuyền được thực hiện chính là ví dụ tiêu biểu.

Tóm lại, Rodgers đang có xu hướng quay về hình mẫu chiến thuật lý tưởng đầu tiên của ông dành cho Liverpool, nhưng áp dụng vào một sơ đồ đầy lạ lẫm.

Vậy HLV trưởng của Lữ Đoàn Đỏ đang bảo thủ hay quyết đoán? Câu hỏi này, chờ đợi độc giả và thời gian trả lời...

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm