Bóng đá châu Âu: 365 ngày Premier League

03/01/2009 19:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH cuối tuần) -  Premier League, giải đấu sôi động bậc nhất hành tinh, luôn đầy ắp các sự kiện. TT&VH Cuối tuần bình chọn 12 sự kiện tiêu biểu, đại diện cho 12 tháng của năm 2008 vừa kết thúc.

Tháng 1: “Thánh” trở về

Tháng của những vụ chuyện nhượng khi thị trường mùa Đông mở cửa. Thế nhưng đây là tháng mà các câu chuyện mua bán, hoán đổi cầu thủ bị lép vế bởi một vụ chuyển nhượng HLV đình đám với việc “Đấng cứu thế” Kevin Keegan trở lại St James’ Park. Sau này thì ai cũng rõ, câu chuyện này kết thúc không có hậu chút nào.

Tháng của CAN 2008 và giải vô địch châu Phi này làm bùng lên cuộc tranh cãi ở Premier League về tình trạng mất người. Không ít ý kiến cho rằng CAN nên thay đổi truyền thống, chuyển sang một thời điểm khác trong năm. Nhưng hãy nhìn thực tế sau đó. Hai đội bị coi là thiệt hại nhất về lực lượng bởi CAN 2008 đều kết thúc mùa giải không tệ chút nào (Chelsea lọt vào CK Champions League, tranh chấp ngôi vô địch Premier League đến tận ngày cuối còn Portsmouth thì đoạt Cúp FA).

Tháng 2: Tôn vinh Ramos

Tháng đẹp đẽ nhất trong cả năm cho Tottenham và Juande Ramos khi họ đánh bại Chelsea trong trận CK Cúp Carling. HLV này được tôn làm người hùng ở Bắc London. Trong khi đó, cũng ở Bắc London, đà rơi xuống của Arsenal được đánh dấu bằng thảm bại 0-4 trước M.U ở Cúp FA rồi sau đó là trận đấu bi kịch với Birmingham cùng chấn thương gãy chân của Eduardo.

Ngoài sân cỏ, Premier League làm thế giới xôn xao khi công bố kế hoạch vòng 39, một ý đồ đầy tham vọng nhưng đã nhanh chóng “chết yểu”.

Tháng 3: Tàn một giấc mơ

Premier League thể hiện sự áp đảo của mình ở châu Âu khi cả “tứ đại gia” đều góp mặt tại tứ kết. Trong khi đó, ở sân chơi quốc nội, hy vọng cả mùa giải của Liverpool chính thức tan tành bằng trận thua M.U.

Tháng 4: Lộn xộn tin đồn

Tháng của những tin đồn chuyển nhượng. Đây là thời điểm mà vụ ồn ào Real-Ronaldo chính thức bắt đầu (kéo dài đến tận…bây giờ). Ngoài ra, một câu chuyện đáng chú ý khác là Liverpool ngỏ ý muốn có Gareth Barry của Aston Villa. Thời gian đã chứng minh tất cả chỉ như…Cá Tháng Tư mà sốc nhất là vụ Barry khi tiền vệ này chắc mẩm được tới Anfield thỏa nguyện.

Tháng của cuộc so kè quyết liệt khi M.U và Chelsea tạo nên cuộc đua gay cấn nhất từ trước đến nay. Nó hứa hẹn kết cục chỉ có trong tháng cuối mùa giải, thậm chí đến tận vòng cuối.

Tháng 5: Màu Đỏ rực rỡ
 
Tháng 5, màu Đỏ của M.U rực rỡ với cú đúp vô địch
Premier League và Champions League

Tháng đáng chú ý nhất vì nó khép lại mùa giải 2007-2008. Premier League chứng kiến M.U kịp vượt qua Chelsea để lên ngôi trong ngày chót. Nỗi buồn của kẻ bại trận lại thêm đau đớn khi ở Moskva, Chelsea một lần nữa thất bại trước M.U trong trận chung kết Champions League. Cú đúp hoàn hảo cho màu Đỏ. Cú “hat-trick”…về nhì cay đắng cho màu Xanh.

Ngoài sân cỏ, cả hai đều thua khi những số liệu tài chính công bố cho thấy M.U lẫn Chelsea nợ nần chồng chất.
 

Tháng 6: “Judas” Ronaldo

Đội tuyển Anh không có mặt ở EURO 2008 nên tất cả những gì mà các fan xứ sở sương mù nhấm nháp trong tháng này là câu chuyện M.U-Real-Ronaldo với một loạt tuyên bố mạnh miệng từ Tây Ban Nha, phản ứng giận dữ từ đương kim vô địch châu Âu và Premier League cùng sự im lặng đáng ngờ của nhân vật chính.

Bên cạnh đó là một loạt xáo trộn bên băng ghế huấn luyện. Man City chia tay Sven-Goran Eriksson để tìm đến với Mark Hughes, Blackburn chọn Paul Ince thay vào chỗ trống của Hughes và Chelsea từ bỏ Avram Grant, một ông thầy bị coi là thiếu kinh nghiệm ở Premier League. Ngồi vào chiếc ghế nóng đó là Luis Felipe Scolari, cũng chưa có chút xíu khái niệm nào về giải Ngoại hạng!

Tháng 7: Nhộn nhịp chợ phiên

Tháng của những vụ mua sắm, những tin đồn và câu chuyện Ronaldo tiếp diễn! Chelsea ký hợp đồng với Deco, Arsenal lại nhắm vào các cầu thủ trẻ mà điển hình là vụ “cướp” được Rampsey ngay dưới mũi M.U. Nhưng CLB đáng chú ý nhất lại là Tottenham trước nguy cơ mất cả hàng tiền đạo rậm rịch đòi đi (Keane sang Liverpool, Berbatov sang M.U).

Nhưng xôn xao nhất là các thông tin về việc Adebayor muốn ra đi, Lampard cũng mong hội ngộ với Mourinho ở Inter còn Ronaldo bị theo dõi trên từng cây số mà “sốt” nhất tháng này là…câu chuyện tình của anh trên bờ biển với cô bạn gái xinh đẹp Nereida Gallardo. Dù sao, tất cả cũng tạm chấm dứt khi cuối tháng này, Ronaldo khẳng định sẽ ở lại Old Trafford.

Tháng 8: Liverpool nghèo túng

Thông tin đội bóng giàu truyền thống nhất này không xoay được tiền cho SVĐ mới ở Stanley Park làm nhiều fan thành phố cảng chạnh lòng. Tương lai CLB dường như u ám khi bộ đôi ông chủ Mỹ lộ diện là những kẻ đầu tư không hùng mạnh về tài chính.

Hậu trường sân cỏ, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter một lần nữa làm thế giới nhướn mày với nhận xét những ngôi sao như Ronaldo bị CLB đối xử chẳng khác gì…nô lệ! Có lẽ, ai cũng muốn được làm nô lệ triệu phú như vậy.

Tháng 9: Man City thành Man Dhabi

Thị trường chuyển nhượng mùa Hè kéo dài thêm 1 ngày (vì thời điểm 31/8 rơi vào cuối tuần) và ngày chót này trở nên đáng nhớ. Tập đoàn Abu Dhabi United mua Man City từ tay cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và ngay lập tức làm loạn cả phiên chợ châu Âu với những lời hỏi mua luôn Berbatov, Torres, David Villa…Cuối cùng, họ chỉ thành công khi lôi kéo được Robinho từ Real Madrid trong sự chưng hửng của Chelsea vốn đã theo đuổi cái tên này suốt mùa Hè.

Tháng 10: Cuộc khủng hoảng tài chính

Bóng đá cũng không tránh khỏi cơn sóng thần khủng hoảng tài chính-tiền tệ lan rộng khắp thế giới. Tháng này, Premier League chịu đòn rõ rệt khi một loạt ông chủ cảm thấy túi tiền của mình bỗng vơi đi nhanh chóng.

Mỗi CLB ứng phó theo cách khác nhau. West Ham vốn đã bán bớt cầu thủ trong mùa Hè để giảm quỹ lương tiếp tục tuyên bố sẽ không mua ai trong mùa Đông. Portsmouth cũng chung cảnh ngộ. Newcastle tiếp tục bị rao bán. Chelsea tiến hành một loạt biện pháp hạn chế chi tiêu…

Trên sân cỏ, tháng 10 chứng kiến Liverpool chứng tỏ được rằng sau một thời gian dài ròng rã, cuối cùng họ cũng đóng được vai ứng cử viên thực sự. Ngược lại, Arsenal có nguy cơ tuyệt vọng khi mua Đông còn chưa tới. Ở Tottenham là dấu chấm hết cho Ramos.

Tháng 11: Dấu hỏi Aston Villa

Khi Chelsea và Liverpool thay nhau dẫn đầu, sự chú ý hướng về Arsenal, M.U và đặc biệt là Aston Villa. Sự góp mặt liên tục của tên tuổi này trong tốp đầu củng cố thêm cho nhận định đây sẽ là mùa giải mà “tứ đại gia” không còn giữ được vị trí tối thượng. Tuy nhiên, vấn đề của Aston Villa là chưa có được các mạch thắng liên tục.

Tháng 12: Đổi thay

Chưa cần đến thị trường chuyển nhượng mùa Đông, xáo trộn đã diễn ra ở một loạt đội bóng. Blackburn sa thải Paul Ince, thay vào đó là Sam Allardyce. Roy Keane từ chức ở Sunderland, tạo cơ hội cho Ricky Sbragia trở thành HLV “Mèo Đen”.

Một cú sốc với Arsenal là chấn thương dài hạn của Cech Fabregas khiến hàng tiền vệ đã mỏng lại càng yếu hơn. Đây bị coi là dấu chấm hết cho tham vọng của các pháo thủ năm nay. Trong khi đó, M.U lặn lộn sang tận Nhật Bản tham dự FIFA Club World Cup và giành ngôi vô địch. Năm 2008 khép lại với hình ảnh dường như là cuộc đua “tam mã” Liverpool-Chelsea-M.U. Và hãy chờ câu trả lời trong năm 2009!
 

Trung Sơn (Hongkong)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm