Bổ nhiệm Mourinho, Man United sẽ gạt đi truyền thống của mình

11/02/2016 22:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Nếu Man United bổ nhiệm Jose Mourinho, điều đó có nghĩa họ tự giẫm lên những giá trị truyền thống của mình cũng như thể hiện sự tuyệt vọng trong nỗ lực đưa đội bóng trở lại đỉnh cao.

Vào tháng 12/2012, huyền thoại của Man United là Sir Bobby Charlton trả lời câu hỏi về khả năng Mourinho trở thành HLV của “Quỷ đỏ”: “HLV của Man United không bao giờ móc mắt đồng nghiệp. Mourinho là HLV thực sự giỏi, nhưng tôi không thích”.

Sir Bobby Charlton đã đề cập đến scandal móc mắt trợ lý HLV Barca là Tito Vilanova của Mourinho hồi nhà cầm quân này còn dẫn dắt Real Madrid. Đây là vết nhơ trong hồ sơ sự nghiệp của Jose Mourinho và cũng là lí do vì sao “Quỷ đỏ” luôn e dè khi xem xét khả năng bổ nhiệm HLV người Bồ Đào Nha.


Sir Bobby Charlton không thích Mourinho dẫn dắt Man United

Man United đã mắc kẹt với những giá trị truyền thống của mình (như Sir Bobby Charlton nói: “HLV của Man United không bao giờ móc mắt đồng nghiệp”). Song giờ đây, họ đã sẵn sàng gạt đi tất cả để kí một thỏa thuận với HLV đầy tai tiếng như Mourinho. Điều này cho thấy đội bóng chủ sân Old Trafford đã tuyệt vọng như thế nào trong nỗ lực giành lại vinh quang, kể từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu. Nó cũng nói lên sự thay đổi chóng mặt ở Man United trong khoảng thời gian ngắn.

Truyền thống của M.U không chấp nhận HLV móc mắt đồng nghiệp như Mourinho

Truyền thống của M.U không chấp nhận HLV móc mắt đồng nghiệp như Mourinho

Man United đề cao truyền thống, hình ảnh, giá trị bền vững và đó là lý do họ trở thành CLB có lượng CĐV đông nhất thế giới. Nếu là trước đây, Man United không đời nào chấp nhận một HLV như Jose Mourinho. Nhưng bản thân Man United đã thay đổi.


Man United đã được Sir Alex dẫn dắt trong hơn một phần tư thế kỷ. Điều này giúp CLB có được sự ổn định, thành công ở trong và ngoài sân cỏ. Khi Sir Alex quyết định nghỉ hưu vào năm 2013, CĐV Man United biết rằng CLB sẽ thay đổi. Nhưng ít ai mường tượng rằng đội bóng con cưng của mình sẽ nếm trải tình cảnh khốn khó trong khi Man City ngày càng trở thành một thế lực lớn của bóng đá Anh.

Đội bóng láng giềng này thậm chí còn giành được sự phục vụ của Pep Guardiola, một trong số những HLV xuất sắc nhất thế giới. Và đột nhiên, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” cảm thấy họ cũng phải có sự thay đổi trên ghế chỉ đạo, để bắt kịp với hướng đi của Man City. Lập tức Man United chuyển hướng tới Mourinho, sau khi Man City tuyên bố sẽ bổ nhiệm Pep Guardiola vào cuối mùa. Chắc chắn Man United sẽ không hành động như trên trong quá khứ.


Jose Mourinho nhiều khả năng sẽ thay thế Louis van Gaal ở Man United

Việc phó chủ tịch điều hành David Gill ra đi cùng một lúc với Sir Alex được xem là căn nguyên của vấn đề hiện tại mà Man United đang vướng phải. “Quỷ đỏ” đã không có người thay thế thích hợp ở cả hai vị trí quan trọng của CLB. Ed Woodward khó có thể làm hài lòng các CĐV Man United, sau khi ông kế nhiệm David Gill.

Trong khi đó, người kế nhiệm của Sir Alex là David Moyes đã bị sa thải chỉ sau 10 tháng ngồi vào “ghế nóng” dù đã kí hợp đồng có thời hạn tới 6 năm. Một CLB tự hào vì đã cho Sir Alex sự kiên nhẫn và cơ hội trong những năm đầu HLV này cầm quân ở Old Trafford đã phải thay đổi chiến lược của mình. Hiện tại, Man United đang mắc kẹt với Louis van Gaal, người đang đối mặt với sức ép vì thành tích thi đấu của đội bóng ở mùa giải này.

Van Gaal đơn độc trước các câu hỏi của báo giới về Jose Mourinho. Phó chủ tịch điều hành của Man United là Ed Woodward thì lại từ chối việc công khai ủng hộ ông ở thời điểm quan trọng này. “Tôi không tin rằng Man United có mối liên hệ nào với Mourinho”, Van Gaal phát biểu vào tuần trước. David Moyes cũng từng thể hiện sự tự tin rằng mình sẽ được cho thời gian để chứng minh bản thân trên ghế HLV ở Old Trafford, nhưng rồi cuối cùng đã bị sa thải.

Van Gaal bị chỉ trích chủ yếu về việc đã tiêu 250 triệu bảng vào việc mua sắm cầu thủ nhưng vẫn chưa biến “Quỷ đỏ” trở thành một đội bóng hùng mạnh như thời Sir Alex. Đây là một ví dụ khác cho thấy Man United đã phai mờ đi những giá trị truyền thống của mình sau khi Sir Alex nghỉ hưu.


Man United mua sắm nhiều nhưng không giành được thành công như mong đợi

Trong những năm cuối ở Old Trafford, Sir Alex không hề mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng. HLV người Scotland rất thận trọng trong việc mua sắm. Nhưng kể từ sau khi ông rời Old Trafford, “Quỷ đỏ” không tiếc tiền trong việc tăng cường lực lượng. Man United đã lập kỉ lục về chuyển nhượng của chính mình khi mua Juan Mata với giá 37,1 triệu bảng trong thời gian David Moyes còn tại vị.

Sau đó, Angel Di Maria đã thế chỗ tiền vệ người Tây Ban Nha để trở thành cầu thủ đắt gia nhất của Man United khi cập bến với mức phí 59,7 triệu bảng từ Real Madrid, 6 tháng sau khi Van Gaal tiếp quản ghế HLV. Số tiền mà Man United bỏ ra để chiêu mộ Anthony Martial vào mùa Hè 2015 có thể lên đến 58 triệu bảng. Ba thương vụ trên có thể xem là những vụ mua sắm vội vã nếu đem so với những vụ chuyển nhượng mà Sir Alex và David Gill đã thực hiện trong quá khứ.

Dưới thời Sir Alex, Man United chơi thứ bóng đá tấn công hấp dẫn và giành được nhiều danh hiệu. Nhưng dưới thời Van Gaal, thứ bóng đá tấn công hấp dẫn không còn được duy trì nữa. Man United đã cải thiện màn trình diễn trong những tuần gần đây, nhưng nếu việc “Quỷ đỏ” đạt được thỏa thuận với Mourinho là thật thì có lẽ những nỗ lực của HLV người Hà Lan là quá muộn màng.

Liệu Jose Mourinho có phải HLV thích hợp để đưa Man United quay trở lại đỉnh cao hoặc đơn giản là thoát khỏi tình cảnh hiện tại? Sir Bobby Charlton không phải là người duy nhất hoài nghi vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Những ngày hoảng loạn của Man United sau khi Sir Alex ra đi có lẽ vẫn còn chưa chấm dứt.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm