BÌNH LUẬN: Tuần cô đơn nhất của Wenger tại Arsenal

28/08/2017 13:00 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Sau trận thua 0-4 trước Liverpool đêm qua, dường như HLV Arsene Wenger đã mất hướng tại Arsenal. Cựu trung vệ Martin Keown đã có những nhận định về tình hình hiện tại của chiến lược gia người Pháp.

Trên tờ Daily Mail, Cựu trung vệ Martin Keown chia sẻ:

“Tôi đang cố gắng để nhớ lại một màn trình diễn tồi tệ hơn của Arsenal. Thật nhục nhã.

Có những người đã chơi như thể họ không muốn ở đó. Còn vị huấn luyện viên thì trông như thể đã đánh mất chính mình vậy.

Dường như Arsene Wenger đang không đưa ra những quyết định hợp lý. Tại sao ông ấy lại để Alexandre Lacazette – bản hợp đồng kỷ lục của CLB – trên băng ghế dự bị trong một trận đấu quan trọng như vậy? Chắc chắn đó không phải điều hợp lý khi mà Arsenal đang chơi ở nơi mà họ đã không thể giành chiến thắng trong vòng 5 năm nay.

Chú thích ảnh
Chuyện gì đang xảy ra với những quyết định của Wenger?

Tại sao Hector Bellerin lại được xếp đá cánh trái khi mà Sead Kolasinac, một hậu vệ trái thực thụ đang có mặt ở đó? Biết đâu, Kolasinac đã là một tia sáng rực rỡ trong màn trình diễn thảm họa của Arsenal.

Và tại sao ông ấy lại bán Gabriel? Theo quan điểm của tôi, cậu ấy là hậu vệ tốt nhất của Arsenal sau Laurent Koscielny?

Rob Holding thì thiếu kinh nghiệm. Cậu ấy chỉ mới thi đấu trong tháng 4 và thật sự như một con cừu bị ném vào giữa bầy sói. Liverpool thì lại có quá nhiều cầu thủ tốc độ, điển hình như Sadio Mane và Mo Salah.

Wenger đã hỗ trợ cho bộ 3 hậu vệ bằng hai tiền vệ không có kinh nghiệm. Aaron Ramsey và Granit Xhaka đều được biết đến như những cầu thủ thiên về tấn công. Vậy mà ông ấy lại để cả hai người họ đá tiền vệ trụ.

Điều này hoàn toàn trái ngược với Liverpool. Họ có Jordan Henderson cùng với Georginio Wijnaldum, Emre Can cũng có thể dâng cao tấn công.

Mất quyền kiểm soát bóng, Arsenal đã thua theo cái cách mà tôi chưa bao giờ thấy trong thời Wenger.

Chú thích ảnh
Arsenal đã thua toàn diện trên Anfield
HỌ ĐÃ NÓI, Wenger: ‘Tôi xin lỗi’, Klopp: ‘Không Coutinho, Liverpool vẫn tạo mưa bàn thắng’

HỌ ĐÃ NÓI, Wenger: ‘Tôi xin lỗi’, Klopp: ‘Không Coutinho, Liverpool vẫn tạo mưa bàn thắng’

HLV Arsene Wenger khẳng định màn trình diễn của Arsenal trước Liverpool đêm qua hoàn toàn là một thảm họa. Trong khi đó, Juergen Klopp chia sẻ ông đã tập được cho các cầu thủ cách thi đấu với cùng phong độ trong khoảng thời gian ngắn.

Tất nhiên, các cầu thủ phải chịu trách nhiệm về trận thua này nhưng HLV cũng phải cung cấp cho họ một nền tảng để họ có thể thi đấu dựa trên đó. Wenger có lỗi ngang với các cầu thủ trong thất bại.

Chắc hẳn một phần trong Wenger lúc này đang tự hỏi tại sao ông lại ở lại? Tuy nhiên, ông ấy cũng sẽ không bỏ đi lúc này. Trong quá khứ, ông ấy từng gặp những tình huống khó khăn và hiểu giờ không phải lúc để hoảng sợ.

Trong thời gian triệu tập ĐTQG, Wenger phải đơn giản hóa quá trình ra quyết định của mình và tìm 11 cầu thủ mà theo ông có thể tin tưởng để giúp Arsenal vượt qua tình trạng hỗn loạn này.

Có một điều chắc chắn, đây sẽ là tuần cô đơn nhất trong cuộc đời Wenger”.

Trung Phạm
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm