Berbatov giẫm nát "hoa hồng"

28/11/2010 11:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- 1, 2, 3, 4 và cuối cùng là 5. Màn trình diễn siêu đẳng của Dimitar Berbatov đã giúp M.U đại thắng 7-1 trước Blackburn và qua đó leo lên chiếm ngôi đầu.

Lần gần nhất có một cầu thủ ghi bàn ở Old Trafford mà không ăn mừng như Samba là Daniele De Rossi của Roma. Ngày 10/4//2007, M.U đã vùi dập đội bóng Italia bằng chiến thắng 7-1 trong trận tứ kết lượt về Champions League. Sau hơn 3 năm rưỡi, tỷ số ấy đã lặp lại và nạn nhân lần này là Blackburn, với biệt danh "Hoa hồng".

Mùa trước, chính Blackburn đã khiến M.U đánh mất chức VĐ vào tay Chelsea với trận hòa trên sân Ewood Park. Đêm qua, khi chứng kiến cái cách M.U nhập cuộc và bàn thắng mở tỷ số của Berbatov ở phút thứ hai, người ta hiểu rằng sẽ không có cơ hội để Blackburn cản bước M.U tiến lên ngôi đầu.

Lần gần nhất Berbatov nổ súng là cú hat-trick vào lưới Liverpool, đã cách đây 9 trận đấu. Hôm qua, anh còn thăng hoa hơn thế: 5 bàn vào lưới Blackburn. Có những trận đấu hoàn hảo và duyên đến mức hễ chạm bóng là vào. Berbatov vừa trải qua một trận đấu như vậy. Anh sút là vào. Hậu vệ Chimbonda còn biếu cho anh 1 bàn với đường chuyền về bất cẩn. Ở bàn cuối cùng, anh cố tình chuyền bóng để Rooney lập công, nhưng hậu vệ đối phương phá bóng, bật lại chân anh và Berbatov không còn cách nào khác phải ghi bàn. Tóm lại, ngày 28-11-2010 là ngày của Berbatov.

Những người khác lập công cho M.U là Park Ji Sung và Nani. Vậy Rooney, với trận đá chính đầu tiên ở Old Trafford tính từ vụ "đòi ra đi", ở đâu? Rooney không có duyên ghi bàn mà thôi. Những thứ còn lại, anh đều làm rất tốt. Đặc biệt, Rooney đã phối hợp rất ăn ý với Berbatov trên hàng công. Những pha bật tường một chạm giữa hai tiền đạo của M.U khiến hàng thủ Blackburn trải qua một đêm ác mộng.

Berbatov đã ghi tới tận 5 bàn thắng vào lưới Blackburn - Ảnh Getty
Khi trận đấu chỉ mới trôi qua nửa hiệp đầu tiên (M.U đã dẫn 3-0), Blackburn hoàn toàn buông xuôi. Bị vỡ trận, không có gì ngạc nhiên khi đội bóng của Sam Allardyce hứng chịu thất bại thê thảm. Những gì họ có thể làm được chỉ là bàn danh dự của Samba cuối trận. Nhưng sẽ không ai nhớ đến cú đánh đầu cận thành ấy, cũng như chẳng ai nhớ đến bàn thắng tuyệt đẹp của Daniele De Rossi 3 năm rưỡi về trước. Đơn giản vì đây là đêm của M.U, của Berbatov.


Với chiến thắng 7-1 trước Blackburn, M.U đã có được hiệu số bàn thắng - thua ngang bằng với Chelsea, cùng +19. Điều này đồng nghĩa, M.U chỉ có thể đứng ở ngôi đầu chưa đầy 24 tiếng nếu Chelsea giành chiến thắng trước Newcastle đêm nay. Nhưng nếu duy trì được phong độ khủng khiếp, lối chơi ăn ý như trước Blackburn, đội bóng của Sir Alex sẽ nhanh chóng đường đường chính chính chiếm lấy ngôi đầu.

Man City lại vấp ngã

Nếu có đội bóng nào khiến Mancini khó chịu nhất, đó phải là Stoke City. 3 cuộc đối đầu mùa trước, Man City đã bị cầm hòa 1-1. Hôm qua, lại là 1-1.

Mario Balotelli đã trở lại sau án treo giò 3 trận, đá cặp với Carlos Tevez trên hàng công. Dù đá với 2 tiền đạo, người lập công cho Man City là hậu vệ Richards, mở tỷ số trận đấu ở phút 81. Nếu tỷ số này được giữ nguyên đến hết trận, đó là điều bất công đối với Stoke City. Với lối chơi thiên về thể lực và bóng bổng quen thuộc, Stoke City đã gây rất nhiều khó khăn cho các vị khách triệu phú. Họ thực hiện đến 16 pha dứt điểm về phía khung thành đối phương, trong đó có nhiều cơ hội rõ nét. Nhưng mãi đến phút bù giờ thứ 2, bàn thắng mới tìm đến Stoke City, bàn gỡ hòa quý giá do Etherington lập công. Với trận hòa này, Man City đứng trước nguy cơ bị đối thủ trực tiếp cạnh tranh vị trí thứ 4 là Tottenham thu hẹp khoảng cách. Đêm nay, Tottenham sẽ tiếp Liverpool trên sân nhà.

Vòng 15 Premier League đã chứng kiến cơn mưa bàn, với 34 bàn từ 8 trận. Nhiều bất ngờ đã xuất hiện khi Everton thua tan tác 1-4 trước West Brom, Sunderland gục ngã trước Wolves hay Bolton nhọc nhằn kiếm trận hòa trước Blackpool.

ĐỨC LỘC

Kết quả vòng 15 Premier League:

Aston Villa - Arsenal: 2-4
Bolton - Blackpool: 2-2
Everton - West Brom: 1-4
Fulham - Birmingham: 1-1
M.U - Blackburn: 7-1
Stoke - Man City: 1-1
West Ham - Wigan: 3-1
Wolves - Sunderland: 3-2

Berbatov đã trở thành người thứ 4 trong lịch sử ghi được 5 bàn/trận ở Premier League.

Ngày 4/3/1995: M.U - Ipswich: 9-0 Trận đấu thành công nhất trong mùa bóng nuối tiếc nhất của M.U. Trước cuộc đối đầu với Ipswich, họ cần 3 điểm để duy trì cuộc đua với... Blackburn. Andy Cole đóng góp 5 trong 9 bàn thắng để giúp M.U vùi dập Ipswich - đội bóng xếp bét bảng và xuống hạng cuối mùa đó. 2 tháng sau, Blackburn bước lên ngôi vô địch Premier Leaguevới chỉ duy nhất 1 điểm hơn M.U.

Ngày 18/9/1999: Newcastle - Sheffield: 8-0 Đội trưởng Alan Shearer trở thành người thứ 2 trong lịch sử Premier League ghi 5 bàn thắng trong 1 trận đấu. Anh khiến sân St James Park nổ tung khi đánh bại đội khách Sheffield Wednesday với tỷ số 8-0. Đây cũng là trận thắng đậm nhất trên sân nhà ở mùa giải 1999-2000.

Ngày 22/11/2009: Tottenham - Wigan: 9-1 Jermain Defoe hoàn tất 1 hat-trick từ phút 51 đến 58. Tiền đạo người Anh ghi thêm 2 bàn thắng nữa trong hiệp 2. Sau trận thua, các CĐV Wigan thất vọng và tức giận đến nỗi biểu tình ngoài trụ sở của CLB để yêu cầu đội bóng của thành phố giải tán.

Ngày 27/11/2010: M.U - Blackburn: 7-1 Sân Old Trafford lần thứ 2 chứng kiến 1 cầu thủ ghi được 5 bàn thắng tại Premier League. Đó là Dimitar Berbatov với 2 bàn thắng trong hiệp 1 và 3 bàn ở hiệp 2 ở chiến thắng tối qua trước Blackburn. Sau quãng thời gian bị HLV Ferguson "dìm hàng" trên băng ghế dự bị, tiền đạo người Bulgaria thi đấu như lên đồng và kết cục là có trận đấu có lẽ là mỹ mãn nhất trong sự nghiệp cầu thủ.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm