Bao giờ 'người vô hình' Oezil mới tỏa sáng ở trận đấu lớn?

20/12/2016 06:32 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa Arsenal lại mờ nhạt ở những trận cầu quan trọng, một lần nữa họ lại mất điểm dù đã ở thế dẫn bàn và một lần nữa Mesut Oezil lại là hình ảnh tiêu biểu đại diện cho nỗi thất vọng tràn trề đó.

Khi Arsenal cần một ngôi sao như anh lên tiếng thì anh rất biết cách biến mình thành “người vô hình”.

Thái độ thiếu trách nhiệm

Trận đấu trước Man City diễn tả đầy đủ kịch bản đó. Phong thái lừ đừ đã không còn được người ta mê đắm nữa, thay vào đó là sự phẫn nộ vì một Oezil yếu đuối, thậm chí ẻo lả cả trong cách chơi lẫn thái độ thi đấu. Phút 72 trận đấu, thời điểm mà Arsenal đang bị dẫn 1-2 và còn đủ thời gian để hi vọng gỡ hòa, thì khán giả lại phải chứng kiến hình ảnh Oezil ung dung đi bộ cứ như thể anh “không thèm” cướp bóng của Yaya Toure. Kể từ khoảnh khắc đó, chẳng ai có thể tin là Arsenal sẽ vực dậy được. Bất cứ ai chứng kiến, kể cả những người yêu mến Oezil cũng phải ngán ngẩm chào thua.

Không dừng lại ở đó, trong pha bóng vào những giây cuối cùng, HLV Arsene Wenger còn tức giận ra mặt với “trò hề” mà Oezil cùng Petr Cech mang đến, khi thủ thành người Czech thay vì đá phạt thẳng về phía khung thành Man City thì lại chuyền cho tiền vệ mang áo số 11 để rồi trọng tài Martin Atkinson nổi tiếng còi mãn cuộc. Sau đó, Oezil ủ rũ đi thẳng vào đường hầm mà không nán lại sân chào CĐV đội khách lấy một tiếng.

Hành động đó khiến người ta nhớ lại khoảnh khắc anh bị Per Mertesacker “mắng” sau trận thua trước chính Man City tại Etihad hồi năm 2014, nơi mà Oezil chơi thậm tệ nhưng vẫn tỏ thái độ vùng vằng. Kể từ đó, Oezil chưa bao giờ bị chỉ trích nặng nề như hôm Chủ nhật vừa qua. Những từ ngữ cay nghiệt nhất đã được đưa ra, nào là “vô dụng”, “nhu nhược”, “lười biếng”. Oezil xứng đáng với từng câu từng chữ khán giả đay nghiến sau từng phút anh có mặt trên sân. Ngôi sao 28 tuổi chơi bóng cứ như thể anh không dành bất cứ sự tôn trọng nào cho khán giả Arsenal, cứ như thể anh “sợ” cầu thủ Man City vậy.

Không thể tin được là một cầu thủ trị giá 42,5 triệu bảng, kỷ lục của CLB, một nhà vô địch World Cup, lại có thể cho thấy bộ mặt đó trên sân - bộ mặt thiếu chuyên nghiệp của một ngôi sao nhà nghề.

Oezil chưa thể là cầu thủ lớn

Thành công không bao giờ vẫy gọi những người thiếu quyết tâm. Oezil có thể là một chuyên gia sáng tạo hàng đầu, anh có thể tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt nhờ tầm nhìn và cái chân trái biết nói. Tuy nhiên, mỗi khi bước vào những trận đấu lớn, đòi hỏi tinh thần chiến đấu trước một đối thủ rừng rực khí thế, Oezil luôn là người yếu bóng vía nhất.

Trước Man City, tiền vệ người Đức chỉ tạo ra đúng 1 cơ hội cho đồng đội, chỉ tranh chấp tay đôi thành công 25%, không tạo ra cú sút nào, không qua người lần nào và có tới 14 tình huống mất bóng. Những chỉ số tệ hại nhưng không hề lạ lẫm của ngôi sao 28 tuổi. Mùa này, khi gặp Man United tại Old Trafford, Oezil cũng thể hiện phong độ tương tự bên cạnh những màn trình diễn mờ nhạt trước Liverpool, Tottenham hay mới đây là Everton, nơi mà tiền vệ này phung phí ít nhất 2 cơ hội quyết định cho “Pháo thủ”.

Suốt 3 năm thi đấu tại Arsenal, người ta hiếm khi thấy Oezil tỏa sáng thực sự trong những trận cầu tâm điểm. Ngoại trừ chiến thắng 3-0 trước Chelsea mùa này hay trận thắng tương tự trước Man United năm ngoái, nơi mà Arsenal chơi phủ đầu đối thủ và Oezil được thoải mái tung hoành, thì khi đội nhà cần phẩm chất ngôi sao lên tiếng, tiền vệ số 11 như bị mắc kẹt.

Một cầu thủ lớn không thể cứ tỏa sáng trận nhỏ và bế tắc ở trận lớn. Tiền vệ người Đức nên nghiêm túc nhìn lại bản thân, anh phải chứng minh cho dư luận thấy mình hoàn toàn đủ khả năng trở thành một biểu tượng, xứng đáng với lời đề nghị 300 nghìn bảng/tuần như báo chí đưa tin để ở lại Arsenal. Anh không thể cứ phập phù như Arsenal suốt 12 năm qua được. Đây là lúc để đặt câu hỏi Tại-sao với một thái độ tận tâm và chuyên nghiệp nhất.

Từ Sơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm