Báo động đỏ cho Carroll

12/07/2012 13:24 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH) -Brendan Rodgers đang sắp sửa để cho Andy Carroll ra đi theo dạng cho mượn. Đây có thể là dấu hiệu đầu tiên cho một cuộc cách mạng về lối chơi mang hơi hướng tiqui-taca ở sân Anfield. Dường như Carroll có vẻ là một thương vụ không như mong đợi của The Kop khi 35 triệu bảng dành cho anh không khác gì cục tiền ném qua cửa sổ.

Thật ra, so sánh Andy Carroll như vậy cũng hơi phũ. Dù gì thì tiền đạo cao lớn này cũng phần nào lấy lại phong độ ở giai đoạn cuối mùa giải trước, với những bàn thắng quan trọng vào lưới Blackburn, Everton và Chelsea. Tại kỳ EURO vừa rồi, dù không được sử dụng nhiều, nhưng anh cũng đóng góp một trong những bàn thắng được coi là đẹp nhất giải: pha bật cao đánh đầu mẫu mực vào lưới ĐT Thụy Điển.

Tương lai của Andy Carroll rất mờ mịt - Ảnh: Getty

Thế nhưng xét một cách tổng thể, Carroll vẫn chưa xứng đáng với số tiền khổng lồ mà Liverpool đã bỏ ra để mang anh về từ Newcastle. Nhưng vấn đề không phải là tân HLV Brendan Rodgers có đủ kiên nhẫn với anh hay không mà phụ thuộc vào tư tưởng chiến thuật mà ông đang chuẩn bị áp dụng ở Anfield. Là một HLV trẻ, với đầu óc cách tân, cùng tư duy mở, Rodgers đã biến tân binh Swansea City thành một trong những đội bóng đáng xem nhất Premier League với lối chơi theo hơi hướng... tiqui-taca (tất nhiên, ở một trình độ thấp hơn nhiều so với Barcelona), và ông sẽ không ngần ngại áp dụng lối chơi ấy tại Anfield. Đó sẽ là một cuộc cách mạng thực sự bởi người tiền nhiệm Kenny Dalglish vốn ưa thích lối chơi kiểu Anh truyền thống.

Cuộc cách tân của Rodgers được bắt đầu từ chính hàng tiền đạo khi ông quyết tâm giữ chân Luis Suarez (có thời hạn hợp đồng đến tháng 6/2016) bằng mọi giá, để chân gỗ Dirk Kuyt ra đi (Fernebahce) với giá vỏn vẹn 1 triệu bảng, và công khai chào mời Borini, chân sút đang là đồng sở hữu của AS Roma và Parma, với giá gấp 10 lần như thế. Chân sút người Ý đã gắn bó với Rodgers tại Swansea City vào giai đoạn cuối mùa giải 2010-11, và tỏ ra thích ứng cực tốt với hệ thống chiến thuật của chiến lược gia này. Một màn tái ngộ giữa hai thầy trò này đồng nghĩa với việc vị trí của Carroll bị đe dọa thực sự. Carroll thiên về thể lực và sức mạnh, phù hợp với bóng dài còn lối chơi của Rogers lại ưu tiên chuyền ngắn và kiểm soát thế trận. Trong hệ thống chiến thuật của Rodgers, tiền đạo không chỉ nhận bóng và ghi bàn mà còn phải chuyền bóng, và liên kết tốt với các đồng đội. Xét về mặt này, Carroll đang khá yếu thế.

Nhưng cho dù một cuộc đổi mới là cần thiết, người ta vẫn có quyền nghi ngờ Rodgers rằng nếu như ông định thay đổi một cách triệt để, bằng cách nhất quyết đẩy Carroll đi, thì Liverpool sẽ thiếu hẳn một kế hoạch B, khi mà lối chơi theo hơi hướng tiqui-taca không thể phát huy hiệu quả (do nhân tố con người). Nên nhớ, Carroll rất mạnh về bóng bổng và khả năng hoạt động độc lập, và gây áp lực cực tốt lên hàng thủ đối phương.

Cho mượn - giải pháp hợp lý nhất

Ngày hôm qua, đội bóng vừa mới thăng hạng West Ham đã đề nghị mượn Andy Carroll, kèm theo điều khoản có thể mua đứt với giá 15 triệu bảng. Con số ấy không nhỏ với một tân binh như West Ham, nhưng đủ để minh chứng Carroll đã xuống giá như thế nào so với 18 tháng trước, khi anh cập bến Anfield từ Newcastle.

Liverpool ắt hẳn không muốn bán với cái giá đó, dù rằng Carroll bị Brendan Rodgers đặt ra ngoài kế hoạch của ông. Vậy thì việc cho mượn anh ở thời điểm này là lựa chọn khả dĩ nhất. Ở một môi trường khác, Carroll sẽ được thi đấu nhiều hơn, tâm lý thoải mái hơn, và tỏa sáng trở lại. Khi ấy, giá của anh chắc chắn lại cao hơn nhiều, và còn có thể bán được giá. Việc giải phóng anh khỏi Anfield, tất nhiên, còn có nghĩa với những người khác trên hàng tấn công Liverpool. Carroll khá miễn cưỡng với việc phải ra đi, nhưng vì tương lai ở tuyển Anh, anh cũng không còn cách nào khác là ra đi để được thi đấu nhiều hơn.

Hiện tại, ngoài Borini, Rodgers còn đang rất muốn có chân sút người Mỹ Clint Dempsey, một cầu thủ chơi tiền đạo lùi và có khả năng kết nối rất tốt với tuyến tiền vệ - đúng mẫu mà ông đang tìm kiếm. Việc Dempsey chỉ còn 12 tháng trong hợp đồng với Fulham là cơ hội để Liverpool sở hữu anh mà không phải trả quá đắt.

Xét về đẳng cấp, việc tới West Ham có thể là một bước lùi trong sự nghiệp của Carroll, nhưng có thể đó lại là một cú hích tích cực bởi đội bóng của Sam Allardyce có lối chơi rất phù hợp với Carroll. Ngoài ra anh còn có thể tái ngộ người đồng đội cũ thân thiết Kevin Nolan.

Thật ra, West Ham không phải lựa chọn duy nhất của Carroll. Từ Serie A, AC Milan cũng đánh tiếng mượn tiền đạo cao lớn này. Tuy nhiên, rất ít cầu thủ Anh có thể tỏa sáng tại Serie A, hơn nữa đội bóng áo sọc đỏ đen vẫn còn khối sát thủ khác như Ibra, Cassano, Robinho,... Một lựa chọn nữa không thể không cân nhắc: trở lại mái nhà cũ Newcastle. Đội bóng này đang sở hữu cặp sát thủ Demba Ba - Papiss Cisse, nhưng bộ đôi này đang bị các ông lớn lôi kéo dữ dội. 

Tuấn Cương



Trói chân thành công Shelvey

Ban lãnh đạo Liverpool vừa chính thức thông báo rằng họ đã giữ chân thành công tiền vệ trẻ tài năng Jonjo Shelvey theo một bản hợp đồng dài hạn không được tiết lộ chi tiết.

Mùa giải trước, tiền vệ trẻ 20 tuổi đã có 16 lần xuất hiện trong màu áo Liverpool trên tất cả các mặt trận và ít nhiều thể hiện được tài năng của mình trên sân. Tài năng của Shelvey khiến tân thuyền trưởng Brendan Rodgers vô cùng ấn tượng và đó là lý do ông đã gia hạn hợp đồng với cầu thủ này.

"Tôi nghĩ Shelvey là một tài năng. Nhìn cách cậu ấy chơi bóng trên sân, tôi có thể đoán biết rằng cậu ấy sẽ trở thành một ngôi sao sáng trong tương lai. Giữ chân Shelvey là một bước quan trọng trong việc chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới. Hiện các cầu thủ của tôi đang tích cực tập luyện trước khi bắt đầu chuyến du đấu", Rodgers phát biểu trước báo giới.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm