Balotelli trở lại tập luyện: Man City đón Giáng sinh trong niềm vui

25/12/2012 08:20 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Việc rút ngắn thành công khoảng cách với đội đầu bảng M.U xuống còn 4 điểm đã mang tới một bầu không khí lễ hội trên khu tập huấn của Man City.

Đội bóng cũng chào đón sự trở lại của tiền đạo “lắm tài nhiều tật” Mario Balotelli. Những dấu hiệu tích cực cũng xuất hiện với sự tái xuất của đội trưởng Vincent Kompany.



Không khi lễ hội đang tràn ngập khu tập huấn của City - Ảnh: Man City

Bầu không khí ở khu tập huấn là rất tốt. Tài năng trẻ đang lên Matija Nastasic, người vừa mới trải qua kỳ nghỉ Đông ở mùa giải trước khi còn thi đấu tại Serie A, cũng cho biết anh đang tận hưởng không khí của Giáng sinh bận rộn đầu tiên ở Premier League. Cầu thủ 19 tuổi đang tạo được ấn tượng cực mạnh sau khi chuyển tới từ Fiorentina. Anh cho biết mình không hề bối rối với lộ trình 5 trận đấu trong 15 ngày vào dịp năm mới. Tuyển thủ quốc gia Serbia cho biết: “Với tôi, đây không phải là vấn đề. Tôi luôn vui vẻ khi được thi đấu. Vì vậy, ở thời điểm này của mùa giải, tôi đang rất hạnh phúc. Cha mẹ tôi đều đang ở đây. Vì thế, tôi sẽ không thấy nhớ nhà. Tôi sẽ không xem hai chuyến làm khách ở phía trước như là tất cả vấn đề.”

“Lúc này, chúng tôi chỉ tập trung cho trận gặp Sunderland, sau đó là Norwich. Đây không phải là một cơn đau đầu. Giải quốc nội Italia đang dừng lại, chúng tôi có một kỳ nghỉ (trong thời điểm Giáng sinh). Tuy nhiên, việc chơi bóng vào lúc này cũng không phải là vấn đề với tôi. Tôi háo hức hướng tới 2 trận cầu ở phía trước.”

Bàn thắng muộn của Barry vừa giúp City có được thắng lợi quan trọng trước đội bét bảng Reading. Cùng với trận hòa của M.U trước Swansea, đương kim vô địch đã rút ngắn được khoảng cách ngay trước Giáng sinh. Nastasic tin rằng đó là một thắng lợi xứng đáng cho City sau vô số cơ hội họ tạo được. Anh tiếp tục: “Chúng tôi đã biết đó sẽ là một trận đấu khó khăn bởi rõ ràng là họ sẽ tới sân và phòng ngự. Nhưng City xứng đáng với bàn thắng ở những phút cuối. Reading đã thi đấu với 11 cầu thủ đứng trước bóng trong một vùng không gian rất nhỏ. Điều đó đã khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi tấn công. Đó chính là chiến lược trận đấu của họ.”

“Ở thời điểm này, chúng tôi là một đội bóng mạnh, giàu động lực và tràn đầy tự tin. Nếu City muốn vô địch Premier League, điều quan trọng là phải giữ được tinh thần thi đấu đó. City đã chiến thắng, đó mới là điều cốt yếu.”



Mancini muốn đội bóng chơi tốt hơn - Ảnh: Man City

Hiện tại, Nastasic đang chiếm mất suất đá chính của trung vệ người Anh, Joleon Lescott, sau những màn trình diễn ấn tượng. Khả năng Nastasic tiếp tục đá chính ở trận tới là rất cao. HLV Mancini cũng đề cao hậu vệ người Serbia. Anh đang nhanh chóng trở thành thần tượng mới của người hâm mộ City. Nastasic chia sẻ: “Điều khiến tôi hạnh phúc là các CĐV đánh giá cao tôi. Tôi chỉ muốn tiếp tục thi đấu như tôi vẫn vậy. Đó cũng là nhiệm vụ của toàn đội chứ không chỉ riêng tôi.”

Khả năng ra sân của đội trưởng Kompany là chưa rõ ràng. Anh sẽ cần thêm thời gian bình phục sau chấn thương háng. Một cầu thủ tuổi teen khác là Karim Rekik cũng đã tạo được bất ngờ và có thể sẽ tiếp tục đá chính.

Trên hàng công, Mario Balotelli có thể trở lại sau trận ốm hồi tuần trước còn Samir Nasri sẽ ngồi ngoài vì chấn thương gân kheo. Trận đấu kế tiếp sẽ đánh dấu việc mùa giải đi qua một nửa chặng đường. Mancini muốn đội bóng nâng cao tinh thần và tiếp tục chiến thắng: “Chúng tôi có thể làm tốt hơn. Ở thời điểm này, tôi nghĩ City có thể làm được nhiều hơn trong mùa giải trước.”

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm