Aston Villa rơi tự do: Bi kịch

30/12/2010 11:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Hay nói chính xác hơn là thảm kịch mà Gerard Houllier đạo diễn. Người từng phát biểu một câu bất hủ trong làng bóng đá: “Khi bạn trở thành HLV, 80% thời gian là căng thẳng và 20% là niềm vui”. Nhưng vào lúc này, 20% thời gian còn lại của ông có lẽ chỉ là lo buồn mà thôi.

Lo lắng và buồn tủi. Đó cũng là tâm trạng chung của CĐV Aston Villa khi theo dõi đội nhà thi đấu tại Manchester Of City. Không lo lắng sao được khi gần như từ đầu đến cuối các cầu thủ Man City vây hãm và liên tục bắn phá khung thành Friedel. Đội khách bị thủng lưới 1, 2 rồi cuối cùng là 4 bàn thua chưa đầy 2/3 thời gian thi đấu. Và với những Villa fan còn nhớ về giai đoạn này năm ngoái, chắc chắn họ sẽ càng thêm xót xa cho đội bóng của mình. Sau 19 vòng đấu mùa trước, Martin O'Neill đưa Villa đứng ở vị trí thứ 4 với 35 điểm. Còn hiện tại, đội bóng của Houllier xếp thứ 15 trên BXH cách nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Villa đã thua 6/7 trận gần đây, bao gồm cả thất bại 1-2 trước đại kình địch Birmingham tại cúp Carling.

Tại sao lại có sự chênh lệch quá lớn như vậy khi mà đội hình Aston Villa vẫn gần như nguyên vẹn so với mùa giải trước? James Milner là một cầu thủ giỏi nhưng sự ra đi của anh không thể khiến đội bóng sa sút đến vậy. Đó là chưa tính đến sự xuất hiện 2 tân binh chất lượng Ireland và Pires. HLV trưởng phải là người chịu trách nhiệm chính cho bi kịch hiện tại. Dù sao ông cũng may mắn hơn Sam Allardyce và Chris Hughton. 2 đồng nghiệp đã bị sa thải dù còn lâu mới “đạt” được chuỗi thành tích tệ của Houllier.

HLV Gerard Houllie- Ảnh Getty

Sự ra đi của HLV O'Neil hồi đầu mùa có lẽ là nguyên nhân chính. Đó là cú sốc tinh thần cho Aston Villa, từ BHL, các cầu thủ cho đến những người dân thành phố Birmingham. Ông rút lui khi chỉ còn đúng 5 ngày nữa là Premier Leguae khởi tranh. O'Neill không hài lòng với sự đầu tư của ông chủ trong TTCN mà còn bán đi trụ cột Milner. Chiến lược gia người Bắc Ireland tự biết khó mà nuôi dưỡng tham vọng Top 4 mà ông đã theo đuổi, đôi khi đã rất gần, trong suốt bốn mùa giải qua. Khi Houllier tới Villa Park, HLV Ferguson nói đầy ẩn ý: “Đôi khi bạn thấy một con bò ở cánh đồng khác và nghĩ rằng nó tốt hơn con bò của mình. Nhưng nó không hề tốt hơn”.

Và thời gian đã chứng minh vị HLV lão làng của giải Ngoại hạng đã đúng. Houllier thắng 5/17 trận dẫn dắt Villa, trong đó có 2 chiến thắng tại cúp Carling. Ông chủ Randy Lerner đã mang về 1 HLV được mệnh danh là “Vua đấu cúp nhỏ”. Có lẽ Lerner muốn đánh lạc hướng phong độ tệ hại của Villa bằng một chiếc cúp “vớ vẩn” Carling. Nhưng kế hoạch đó không chỉ phá sản mà còn khiến CLB lâm vào tỉnh cảnh hết sức bi đát. Sau 19 vòng đấu, Villa đứng thứ 15 với 20 điểm. Hơn Wigan, xếp thứ 18, đúng 1 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Điều này có nghĩa mục tiêu hiện tại của Villa hoàn toàn trái ngược so với cách đây 12 tháng. Họ cần vùng vẫy hết mình để tránh lọt vào Top 4 từ dưới lên. Thật là một bi kịch thật sự.

Chúng tôi rất gần khu vực xuống hạng. Đội bóng đang trong hoàn cảnh nguy hiểm và tất cả đều hiểu điều đó”, chiến lược gia người Pháp phát biểu sau trận thua hôm thứ Ba, “Chúng ta cần mang sự tự tin trở lại. Tôi nghĩ điều tốt nhất là đừng chú ý quá nhiều vào những gì đã qua. Đội bóng chơi không tốt như mong đợi và chúng ta phải quên nó đi để hướng về trận đấu tiếp theo”.

Cuối tuần này Aston Villa sẽ hành quân đến sân Stamford Bridge của nhà ĐKVĐ Chelsea.

HÀ DƯƠNG

7 trận toàn bại

Aston Villa đã trải qua chuỗi 7 trận chỉ biết bại và bại, trong đó có 6 trận ở Premier League. Chiến thắng gần nhất của họ là trước Blackpool với tỷ số 3-2 vào ngày 10/11. Đó cũng là chiến thắng duy nhất trong 2 tháng qua sau 11 trận.

Ngày             Trận                   Kết quả

21/11 Blackburn - Aston Villa       2-0

27/11 Aston Villa - Arsenal           2-4

02/12 Birmingham - Aston Villa     2-1

07/12 Liverpool - Aston Villa         3-0

26/12 Aston Villa - Tottenham      1-2

28/12 Man City - Aston Villa         4-0

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm