Arsene Wenger: 'Tôi thấy tiếc quá'

10/12/2014 08:04 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà cầm quân người Pháp tiếc nuối về những điểm số Arsenal đã đánh rơi trước đó sau chiến thắng 4-1 của Pháo thủ trước Galatasaray rạng sáng nay.



Ông Arsene Wenger tiếc nuối vì trận hòa Anderlecht 3-3 hồi đầu tháng 11/2014

Arsenal đã thắng đậm đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận xếp thứ 2 bảng D sau Borussia Dortmund vì kém đối thủ về hiệu số bàn thắng thua. Đấy là lí do ông Wenger tiếc nuối.

Ông tiếc vì Arsenal đã đánh rơi 2 điểm trên sân nhà khi để Anderlecht cầm chân 3-3 sau khi đã dẫn đội bóng Bỉ tới 3-0 hồi đầu tháng 11 vừa qua. Nếu Arsenal thắng trận ấy, họ sẽ dẫn đầu bảng D chứ không phải Dortmund.

Tất nhiên, chiến thắng trước Galatasaray là cú hích tâm lý tích cực cho Arsenal sau trận thua Stoke City 2-3 ở Premier League cuối tuần qua. Nhưng niềm vui được tìm lại có vẻ không trọn vẹn vì 2 điểm đã đánh rơi trước Anderlecht nói trên.

“Chúng tôi đã có phản ứng mạnh mẽ sau trận thua Stoke. Đó là những gì tôi mong đợi ở các cầu thủ. Có một chút tiếc nuối vì chúng tôi xếp nhì bảng. Arsenal thắng 4 trận, thua 1 và hòa 1. Giờ nhìn lại chúng tôi thấy tiếc vì đánh rơi 2 điểm trên sân nhà trước Anderlecht”.

Bóng đá không có chỗ cho những giả định. Thế nên bây giờ ông Wenger nói “giá như” thì cũng không thể thay đổi điều gì. Việc Arsenal cần làm là phải tiếp tục duy trì đà hưng phấn từ chiến thắng trước Galatasaray để chơi tốt trước Newcastle ở Premier League cuối tuần này.

Một tín hiệu vui cho Wenger là Aaron Ramsey đã chơi rất hay trước Galatasaray. Nếu tiền vệ xứ Wales thực sự hồi sinh, Arsenal sẽ có thêm một mũi công phá lợi hại nữa thay vì phải phụ thuộc quá nhiều vào Alexis Sanchez trong bối cảnh bản hợp đồng 16 triệu bảng Danny Welbeck vẫn cứ nhạt nhòa.

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm