Arsenal: Vấn đề là phạt góc, hay...?

01/10/2014 19:00 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsene Wenger năm nay đã 64 tuổi, dẫn dắt Pháo thủ được 18 năm. Tuy nhiên, có những lý do mà đội bóng của ông những năm qua luôn bị coi là “vườn trẻ”, là một tập thể ngây thơ...

“Thật đáng lo ngại. Chúng tôi có nhiều điều cần cải thiện và cần phải tiến hành nhanh chóng.” – Giáo Sư trả lời phỏng vấn sau trận hòa 1-1 trước đại kình địch Tottenham Hotspur. Đó là trận đấu mà Arsenal có đến 15 quả phạt góc. 9 được thực hiện bởi Mesut Oezil, phần còn lại bởi Alex Oxlade-Chamberlain, Santi Cazorla và Alexis Sanchez, nhưng chỉ 1 được chuyển hóa bằng pha đánh đầu, nhưng cũng là không mấy nguy hiểm.

“Nếu bạn chơi bóng ở bất kỳ đâu trên thế giới và chịu 15 quả phạt góc, thể nào bạn cũng thủng lưới vì rất khó để phòng ngự trong các tình huống đó.” – Wenger tiếp lời. Vậy vì sao Arsenal lại không thể ghi bàn từ những pha phạt góc? Nhà cầm quân người Pháp lý giải: “Chúng tôi có rất nhiều tài năng nhưng Tottenham là một đội bóng cao lớn. Jan Vertonghen và Younes Kaboul rất cao, họ đã phòng thủ rất hay.”

Tuy nhiên ngay sau đó, ông cho biết: “Chúng tôi sẽ cần tập trung làm việc với các pha phạt góc từ thứ Hai tới.” Câu nói này khiến lời khen trước đó giống như một sự ngụy biện nhiều hơn.

Câu trả lời là gì? Theo thống kê của Sky Sports, tỉ lệ chuyển hóa bàn thắng của Arsenal trong các tình huống phạt góc chỉ dao động từ 1,5% đến 1,9% trong ba mùa giải trước, con số xếp hạng từ 15 đến 19 tại giải Ngoại Hạng Anh. Thậm chí mùa giải hiện tại, Arsenal đã “tiến bộ” hơn khi nâng tỉ lệ lên... 2,4%.

Và thực chất, đừng quên rằng các tình huống phạt góc vẫn luôn là một điểm yếu chết người của Arsenal từ nhiều năm nay. Tấn công kém, nhưng phòng ngự họ cũng rất tồi. Mới 2 tuần trước, trong buổi họp báo trước trận gặp Borussia Dortmund tại Champions League, chính thủ thành Wojciech Szczesny đã nói rằng: “Chúng tôi thực sự có nhận ra rằng bóng chết là một điểm yếu. Chúng tôi đã để lọt lưới vài bàn như thế và đây mới chỉ là đầu mùa giải.”

Thế nên phải chăng HLV Wenger đang quá... ngây thơ trước những vấn đề nội tại? Tình trạng của Arsenal đang giống như đắp một mảnh chăn mà kéo lên thì hở chân, kéo xuống thì lạnh đầu.

Nhìn ra trời Âu, có thể dễ dàng nhớ tới những bàn thắng của Sergio Ramos đã đưa Real Madrid tới chức vô địch Champions League ra sao. Atletico Madrid thậm chí “dựa hơi” những pha bóng chết để đứng thứ ba La Liga ở mùa giải hiện tại (chỉ 27% số bàn thắng đến từ tình huống bóng sống và penalty!).

Còn nhớ vào thời điểm Bayern Munich lọt vào bán kết Champions League mùa giải trước, Thierry Henry làm khách mời trong chương trình truyền hình Sky Sports. Anh được hỏi rằng có điều gì ít ai biết về Pep Guardiola. Câu trả lời: “Ông ấy yêu cầu chúng tôi luyện tập các pha bóng chết rất nhiều. Bạn không thể nghĩ được là nhiều đến thế đâu.” Barcelona và bóng chết ư?

Có khi nào, vấn đề của Arsenal lại là ban huấn luyện?

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm