Arsenal thua Monaco 1-3 ngay tại sân nhà: Bao năm rồi, Arsenal vẫn không tiến bộ

27/02/2015 05:48 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Đối thủ Monaco bị đánh giá thấp hơn. Arsenal lại đang ở giai đoạn thăng hoa về tinh thần. Nhưng ngay tại Emirates, Arsenal đã thua sốc 1-3 vì những sai lầm cũ và sự bảo thủ không thể chấp nhận được.

Thất bại trước Monaco một lần nữa giải thích tại sao HLV Arsene Wenger chưa bao giờ giành được một danh hiệu nào ở cấp độ châu lục. Arsenal của ông vẫn ở yên một chỗ trong suốt 5 năm qua, ít ra là trên đấu trường Champions League.

Những vấn đề cũ

Khó có thể nghĩ ra một đội nào khác mắc phải những sai lầm giống hệt nhau hết mùa này tới mùa khác như Aresnal, bất chấp đối thủ là ai và hoàn cảnh của họ như thế nào. Trận thua 1-3 này dưới tay Monaco cũng tệ như thất bại 0-6 trước Chelsea ở Premier League mùa trước, xét về tầm quan trọng. Đội bóng Công quốc Monaco đã chơi rất xuất sắc, nhưng trên lý thuyết, và cả thực tế, họ vẫn là đối thủ ưa thích nhất đối với các đội nhì bảng ở vòng 1/8.

Monaco không phải là Bayern Munich, Real Madrid hay Barcelona. Nhưng điều tệ hại cho Arsenal là bạn không cần phải là những ông ngáo ộp đó để đánh bại họ. Thay vì mở ra cánh cửa vào tứ kết lần đầu cho Wenger và đội bóng của ông sau 5 năm chờ đợi, trận đấu tối qua chỉ là lời xác nhận điều mà nhiều người đã nghi ngờ từ lâu về đẳng cấp đi xuống của Arsenal.

Không thể nói rằng Monaco mạnh hơn, cả về nhân sự, chiến thuật và nguồn lực tài chính. Chỉ Arsenal, và chỉ Wenger, là lý do của thất bại này. Bạn có thể lập cả một danh sách dài những nỗi thất vọng ở Emirates tối qua. Thứ nhất, đây là một trận đấu lớn và một cơ hội lớn. Thứ hai, đã xuất hiện sự tự mãn nơi đội chủ nhà. Thứ ba, Wenger sai lầm về chiến thuật. Thứ tư, quá nhiều chữ ký 6-7 điểm/10, đáng kể nhất là Per Mertesacker và Olivier Giroud, chỉ chơi với phong độ 3-4 điểm/10. Cuối cùng, bàn thắng thứ 3 của Monaco ở phút 90+4.

Thất vọng triền miên

Tới phút 52, Arsenal đang bị dẫn 0-1 và vẫn còn 2 tiếng đồng hồ nữa để xoay chuyển cục diện. Một đội bóng đủ bản lĩnh sẽ biết phải làm gì: Kiên nhẫn, nhưng gia tăng áp lực từng chút một, chờ đợi những cơ hội sẽ đến, mà với các cầu thủ giỏi hơn, họ sẽ tận dụng được. Nhưng thay vì một kế hoạch như thế, đội chủ nhà trở nên hoảng loạn.

Dù còn lại 128 phút thời gian thi đấu chính thức cho cả 2 trận, Arsenal vội vã đẩy cao đội hình, để lộ ra quá nhiều khoảng trống, một sai lầm muôn thủa mà các CĐV áo đỏ-trắng đã phải chứng kiến không biết bao nhiêu lần. Anthony Martial và Dimitar Berbatov đã tận dụng được điều đó, với những tình huống phản công trong sách giáo khoa bóng đá vỡ lòng.

“Tôi cho rằng điểm yếu của chúng tôi là tinh thần thi đấu”, Wenger nói sau trận đấu. “Chúng tôi đã quá vội vàng. Đây là một cuộc đọ sức 180 phút. Nếu xem lại bàn thua thứ 2 và 3, thật khó hiểu khi chúng tôi để thủng lưới. Chúng tôi đã tự sát trong phòng ngự”.

Một điểm khác biệt, lần này Wenger nổi giận. Trong những lần trước, ông đơn giản chấp nhận thất bại vì biết Arsenal không có nhiều cơ hội. Sau trận thua ở lượt đi vòng 1/8 Champions League năm 2013 dưới tay Bayern Munich, Wenger đã giam mình trong văn phòng của ông ở Emirates suốt nửa tiếng đồng hồ mà không nói chuyện với ai. Còn sau trận thua Chelsea 0-6 nói trên, ông còn bỏ cả họp báo.

Nhưng ở Emirates rạng sáng qua, Wenger đã nhanh chóng chỉ trích các cầu thủ của ông, một động thái khác thường. Điều đó cho thấy các cầu thủ Arsenal có thể đã không còn tuân theo chỉ dẫn của ông nữa, rằng HLV người Pháp có thể đã muốn tiếp cận trận đấu theo cách khác. HLV Monaco, Leonardo Jardim, sát thêm muối vào vết thương đó: “Rất khó để ghi nhiều bàn ở Champions League, chơi phòng ngự có tổ chức dễ hơn”, Jardim nói. “Arsenal đã cho chúng tôi khoảng trống, và chúng tôi đã tận dụng được”. Nói cách khác, ghi bàn vào lưới Arsenal dễ hơn.

Trong lịch sử 60 năm của Cúp C1 và Champions League, mới có 6 đội vượt qua vòng đấu loại trực tiếp sau khi thua trận ở lượt đi trên sân nhà. Và chỉ có một đội, Ajax năm 1976, lật ngược được tình thế khi để thua với cách biệt 2 bàn ở sân nhà.

Kết luận: Cánh cửa vào vòng tứ kết coi như đã khép lại đối với Arsenal.

3 Đây chỉ mới là lần thứ 3 mùa này Monaco ghi được nhiều hơn 2 bàn/trận.

1 Monaco chỉ thủng lưới đúng 1 bàn trên sân nhà Louis II từ tháng 11/2014.

15 Arsenal vượt qua vòng bảng Champions League 15 lần trong 16 mùa gần nhất của họ ở giải đấu này, nhưng 4 mùa liên tiếp gần đây không thể lọt vào vòng tứ kết.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm