Arsenal - Leicester: Wenger dùng đòn tâm lý chiến, Ranieri phản công ngoạn mục

14/02/2016 07:21 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Premier League chỉ còn 13 vòng đấu nữa là kết thúc. Trong khi Leicester đang chiễm chệ ngôi đầu với 53 điểm thì Arsenal đã tụt xuống vị trí thứ 3 với 48 điểm. Đêm nay, hai đội sẽ gặp nhau nhưng cuộc chiến tâm lý thì đã bắt đầu.

Ở vòng 25, Leicester City đã xuất sắc giành chiến thắng 3-1 trước Man City ngay trên sân Etihad. Một chiến thắng khiến cho nhiều người tin rằng Leicester City sẽ vô địch ở mùa giải này. Khi được hỏi về khả năng vô địch của Leicester, HLV Arsene Wenger của Arsenal đã nói: “Tôi không chắc lắm. Giải đấu vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Giờ là quá sớm để dự đoán về bất cứ điều gì. Leicester hiện đang rất mạnh mẽ. Họ đã khiến những kẻ nghi ngờ họ đầu mùa phải câm lặng. Tuần trước, họ đã giành những chiến thắng thuyết phục trước Man City. Lúc này, những CĐV ở Anh đều muốn chứng kiến Leicester City lên ngôi vô địch. Ngoại trừ những người hâm mộ của Arsenal, Tottenham, Man City, giờ đây, tất cả đều đang đứng sau ủng hộ Leicester City”.

Nhưng đó là chuyện của tuần trước. Còn tuần này, đối thủ của “Giáo sư” chính là Leicester City, ông không thể nào cứ mãi tung hô đối thủ như vậy được. HLV Wenger cho rằng việc Leicester vắng mặt ở tất cả giải đấu cúp khiến họ không thi đấu đủ số trận cần thiết để duy trì phong độ. Hơn nữa, việc có nhiều thời gian nghỉ ngơi giữa các trận đấu cũng là một điểm bất lợi đối với bất cứ đội nào.

“Có nhiều thời gian suy nghĩ đôi lúc sẽ mang lại nhiều điều bất lợi. Nếu bạn không có những suy nghĩ tích cực, bạn sẽ phải chịu khá nhiều áp lực. Công bằng mà nói, càng ít thời gian trống giữa các trận bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu”, HLV Wenger phát biểu trong buổi họp báo hôm thứ Sáu.

HLV của Arsenal đã từng nói rất nhiều điều nhưng những điều như thế này thì là lần đầu. Nếu giành chiến thắng trước Leicester vào cuối tuần này thì HLV Wenger hẳn sẽ nhắc lại điều này nhiều lần nữa.

HLV người Italia Claudio Ranieri cũng chẳng phải dạng vừa khi nhanh chóng đáp lại: “Khi họ (Arsenal) phải thi đấu ở các giải đấu cúp, tôi và các học trò đã đi tắm biển và cùng tắm nắng với nhau. Áp lực thuộc về các đội khác, không phải chúng tôi. Mọi người nói đến tiền bạc và các đội bóng lớn. Chúng tôi chỉ là đội bóng nhỏ. Hãy nói cho biết tại sao tôi phải cảm thấy áp lực nhỉ?”.


Quả thực, chẳng có lý do gì để Leicester phải lo lắng hay phải cảm thấy áp lực. Đầu mùa, mức cược cho việc Leicester vô địch là 5000/1 nhưng giờ là 7/4 (theo nhà cái Coral). Cùng với những cầu thủ bị đánh giá thấp, chẳng ai ngó ngàng tới trong các kỳ chuyển nhượng trước đây, Leicester City đang xếp trên cả Man City và Arsenal. HLV Ranieri cho biết ông không hề cảm thấy áp lực nào nào, trái lại, ông cảm thấy khá hào hứng khi nhìn thấy dẫn đầu Premier League sau nhiều năm. “Chúng tôi đã rất gần với giấc mơ của các CĐV. Chúng tôi muốn tiếp tục giấc mơ đó. Đừng ai đánh thức chúng tôi dậy nhé”, HLV Ranieri nói đùa với các phóng viên trong buổi họp báo.

“Các cầu thủ hiểu rằng họ phải giành mọi điểm số có thể trong mọi trận đấu. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng đội bóng có thể sẽ bị Arsenal đánh bại. Dẫu vậy, điều quan trọng là tiếp tục cố gắng và bước lên phía trước. Chúng tôi không hề cảm thấy áp lực. Tôi cũng không cố gắng khiến các cầu thủ phải cảm thấy áp lực. Những điều chúng tôi làm được cho tới lúc này là tuyệt diệu lắm rồi”, HLV Claudio Ranieri cho biết.


Không phải chịu áp lực, các cầu thủ Leicester vẫn thi đấu thăng hoa

“Có những người rất lạc hậu, chậm tiến, luôn cố khiến chúng tôi phải chịu áp lực. Họ nói chúng tôi sẽ xuống hạng nhưng giờ thì họ lại nghĩ chúng tôi có thể vô địch. Arsenal đã chi rất nhiều tiền và nếu không thể vô địch thì đó thực sự là thảm họa”, HLV Claudio Ranier nói thêm.

Chặng đường phía trước khá là thuận lợi dành cho Leicester. Sau Arsenal, Claudio Ranieri và các học trò chỉ phải gặp các đội bóng như Norwich City, West Bromwich Albion, Watford, Newcastle United, Crystal Palace, Southampton và Sunderland. Mùa giải này, đây không phải là những đội bóng có thể làm khó được “Bầy cáo”.


Trong 34 trận đã đấu gần nhất ở Premier League (tính cả mùa trước), Leicester City mới chỉ để thua đúng 3 trận. Rõ ràng, chẳng có lý do gì để HLV và các cầu thủ của “Bầy cáo” phải cảm thấy lo lắng. Trận đấu với Arsenal tới đây cũng sẽ chẳng phải là ngoại lệ nào cả. Nhất là khi trong hai trận gần nhất trên sân nhà Emirates của mình, “Pháo thủ” đã không thể ghi nổi một bàn thắng nào cả. Và hãy nhìn cái cách mà Leicester đã vượt qua Man City ngay trên sân Etihad. Có lẽ, giờ người nên cảm thấy lo lắng là HLV Wenger và các học trò.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm