Arsenal: Giroud sẽ không bao giờ là siêu sao

26/04/2016 20:11 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn thất vọng của Olivier Giroud trong trận gặp Sunderland cuối tuần qua khiến nhiều người tin rằng chân sút người Pháp khó có thể đạt đến đẳng cấp của một ngôi sao ở Arsenal.

Trước trận đấu trên sân The Light, HLV Arsene Wenger tỏ ra không hài lòng với những câu hỏi về tương lai của Theo Walcott: “Tôi không biết”. Đáp lại, các cổ động viên Arsenal cho rằng: “Thà ông (Wenger) đừng nói thì tốt hơn”.

Dù Walcott đã phần nào đó lấy lại phong độ, anh vẫn chỉ được ra sân 318 phút ở Premier League, ghi 2 bàn tính từ giữa tháng Một đến giờ. Con số này dẫu sao vẫn tốt hơn Olivier Giroud, người cũng chỉ ghi được từng ấy pha lập công dù thời gian ra sân của anh gấp đôi Walcott.

Không ai có thể hài lòng với gương mặt bực tức sau khi bỏ lỡ cơ hội của Giroud trong trận hòa 0-0 với Sunderland vừa qua. Hình ảnh ấy đã kéo dài trong ba tháng qua. Tin tốt là Arsenal đang sắp kết thúc một mùa giải đáng quên nữa, và tin xấu nằm ở chỗ chưa biết bao giờ đội chủ sân Emirates mới có thể thoát khỏi điều đó.

Giroud đã trải qua 14 trận tịt ngòi liên tiếp ở Premier League. Khi Arsenal cần trung phong của mình lên tiếng để có thể hướng tới tham vọng vô địch, tiền đạo người Pháp lại im tiếng. Thời điểm đội chủ sân Emirates cần sự đáp trả sau khi giải tỏa được sức ép cũng như vượt qua được khoảnh khắc bỏ qua những cơ hội quý giá, Giroud cũng chẳng thể đáp ứng được.

Trước Sunderland, phong độ của Giroud đã chạm đáy. Trong hiệp một, anh chạm bóng 25 lần và để mất bóng tới 11 lần. Đã có 5 cầu thủ Arsenal đưa bóng trúng khung thành trong 45 phút đầu, nhưng tuyệt nhiên không có Giroud. Vào thời điểm bị rút ra ở phút 70, những gì khiến người ta nhớ tới chân sút người Pháp là 3 lần rơi vào bẫy việt vị.

Việc thiếu đi một chân sút đẳng cấp chỉ là một trong những vấn đề khiến Arsenal trải qua mùa giải thất vọng, nhưng đấy lại là lý do quan trọng nhất. Ba đội bóng khác trong Top 4 đều có những chân sút đáng tin cậy, như Harry Kane (Tottenham) – 24 bàn, Sergio Aguero (Man City) – 23 bàn và Jamie Vardy (Leicester) – 22 bàn. Trong khi chân sút chủ lực Giroud chỉ để lại nỗi thất vọng cho Arsenal. Anh mất tới 174 phút để mang về một pha lập công, thấp hơn nhiều so với Kane (125 phút), Aguero (95 phút) hay Vardy (134 phút).

Thậm chí, người ta có thể so sánh Giroud với những gì Jermain Defoe làm được cho Sunderland. Trong khi chân sút người Pháp gần như mất tích trên sân, thì Defoe ít ra cũng đã tạo được hai cơ hội ăn bàn rõ rệt cho các đồng đội.

Cùng với rất nhiều vấn đề khác của Arsenal, Wenger cần phải chịu trách nhiệm về tình trạng hàng công đội chủ sân Emirates, nhưng ông vẫn tìm cách bảo vệ Giroud, đặc biệt vào thời điểm anh đạt phong độ cao hồi cuối năm ngoái: “Giroud có được sự tự tin. Tôi đã nói nhiều lần rồi. Cậu ta có thể trạng lý tưởng để chơi ở vị trí trung phong”.

Cơn hạn bàn thắng của Giroud không phải điều gì đó quá mới mẻ. Wenger biết rất rõ điều đó: “Giroud luôn trải qua chu kỳ như thế trước khi trút được áp lực. Như mùa này cậu ta có những trận bùng nổ rồi sau đó lại tịt ngòi. Tôi hy vọng cậu ta sẽ sớm ghi bàn trở lại”.

Thật không may cho Arsenal, sự trở lại của Giroud nếu có giờ cũng đã quá muộn. Trên hết, anh sẽ không bao giờ là một ngôi sao.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm