Arsenal: Alexis Sanchez liệu có kiệt sức?

08/07/2015 05:24 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ người Chile đã trải qua một năm trời chiến đấu trên đủ mọi mặt trận. Giờ thì nỗi lo về sức khỏe của anh đang khiến cho HLV Arsene Wenger phải nóng ruột.

Tính đến ngày 10/7 tới đây, Alexis Sanchez sẽ kỷ niệm tròn một năm chính thức trở thành cầu thủ Arsenal. Khoảng thời gian ấy năm trước, anh chỉ vừa kết thúc một kỳ World Cup 2014 căng thẳng và đầy nuối tiếc khi bị loại ở vòng 16 đội. 359 ngày sau, anh kết thúc Copa America 2015 đầy hạnh phúc với chức vô địch.

Một năm cày bừa của Sanchez

Đó là 359 ngày mà Sanchez đã chiến đấu không biết mệt mỏi. Đầu tiên, anh gây ấn tượng với các CĐV Arsenal khi chỉ nhận một kỳ Hè rất ngắn trước khi lập tức có mặt để tập luyện trước mùa giải cùng các đồng đội mới. Thông thường, các cầu thủ thi đấu trong một giải Hè thường được trao khoảng thời gian khoảng 30-40 ngày để nghỉ ngơi, nhưng Sanchez chỉ cần nghỉ chưa đầy 20 ngày.

Ngày 2/8/2014, anh xuất hiện trong trận đấu giữa Arsenal và Benfica trong khuôn khổ giải giao hữu Emirates Cup. Ngay hôm sau, anh lại mặc áo “Pháo thủ” đá với Monaco. Đến ngày 10/8, Sanchez gây ấn tượng lớn trong chiến thắng 3-0 của Arsenal trước Manchester City để giành Community Shield.

Anh tiếp tục ra sân 52 trận cho đội bóng Bắc London trong mùa giải 2014-15, đạt con số 25 bàn - cao nhất sự nghiệp cá nhân cho tới nay. Rồi chàng trai cao 1m69 này tiếp tục nhận lệnh triệu tập của ĐTQG Chile, tham dự Copa America 2015, chơi toàn bộ 7 trận trong quá trình giành danh hiệu lịch sử cho đất nước.

Đáng khen thì quả thực Sanchez rất đáng khen, nhưng ông Arsene Wenger thì có lẽ chẳng thích thú gì chuyện này.

Nỗi lo “đứt” thể trạng

Alexis Sanchez có thể sẽ bỏ lỡ màn khởi đầu mùa giải 2015-16 cấp CLB. Lý do là bởi Arsenal đã cho anh xả hơi đến ngày 27/7, tức 6 ngày trước khi Arsenal gặp Chelsea tại trận tranh Community Shield 2015 và 13 ngày trước khi “Pháo thủ” đón tiếp West Ham United tại vòng 1 Premier League 2015-16.

Khoảng cách sát sao như vậy cũng đồng nghĩa rằng sẽ tương đối khó để Sanchez lấy lại hoàn toàn thể lực sau kỳ nghỉ cho kịp với những trận đấu này. Mùa giải trước, Arsenal cũng đã phải chấp nhận cho bộ ba tuyển thủ Đức gồm Mesut Oezil, Per Mertesacker và Lukas Podolski nghỉ tới nửa sau tháng 8/2014 vì World Cup kết thúc muộn, sau đó phải đến tháng 9/2014, họ mới bắt đầu có những trận đấu đầu tiên.

Ông Wenger chắc chắn sẽ lo lắng. Sanchez dù mới chỉ thi đấu cho Arsenal một mùa nhưng đã là trụ cột. Không khó để thay thế cựu cầu thủ Barcelona trong đội hình thi đấu, nhưng bù đắp khả năng chuyên môn thì quá khó.

Điều quan trọng hơn là bản thân Sanchez lại là mẫu cầu thủ khao khát ra sân trong mọi trận đấu. Vào đầu tháng 2/2014, sau khi anh trở lại từ một chấn thương đầu gối, ông Wenger thậm chí đã nói với báo chí rằng “Sanchez là mẫu cầu thủ chúng tôi phải kiềm chế lại, vì cậu ta cứ muốn trận nào cũng vào sân, dù chấn thương chưa dứt”.

Con mắt nhà nghề của Wenger hiểu rằng “cậu ta hồi phục rất nhanh, luôn luôn sẵn sàng thi đấu” và “có thể nhìn ra điều đó khi cậu ta vào cuộc, cậu ta có thể vượt qua ngưỡng của chính mình”. Vì vậy ông vẫn để Sanchez ra sân và đóng góp cho thành quả của tập thể.

Nhưng thể trạng của Sanchez chẳng khác nào chiếc dây đàn. Càng căng, dây càng chắc và đánh càng thanh, càng vang. Tuy nhiên, đến một mức nào đó, chiếc dây sẽ bị đứt.

Và dĩ nhiên Arsenal, Wenger cũng như các cổ động viên chẳng ai muốn chứng kiến Alexis Sanchez rơi vào tình trạng quá tải đến chấn thương kiệt quệ. Bản lĩnh của một người cầm quân sẽ cần được Giáo sư thể hiện. Nhưng đừng quên rằng trong quá khứ, đã có nhiều trường hợp ông Wenger bị chỉ trích vì không kiểm soát tốt thể trạng cầu thủ, dẫn đến rất nhiều chấn thương...

84 Với 7 trận trong năm 2015, Sanchez đã có tổng cộng 84 lần ra sân trong màu áo Chile, đứng thứ hai trong lịch sử đất nước này.

52 Ở cấp CLB, trong mùa 2014-15, Sanchez đã chơi tới 52 trận, chỉ kém duy nhất Santi Cazorla (53 trận) tại Arsenal.

25 Anh cũng là chân sút tốt nhất của Arsenal mùa vừa rồi với tổng cộng 25 bàn tính trên mọi đấu trường. Người đứng thứ hai - Olivier Giroud - thua 6 lần lập công.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm