Aaron Ramsey: ‘Một năm qua đi như chiếc tàu lượn’

18/04/2015 13:01 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Nếu Aaron Ramsey một lần nữa ghi bàn cho Arsenal ở Wembley trong trận bán kết FA Cup với Reading, anh dự định sẽ nhìn về phía bầu trời hơn là nằm thượt giữa sân như đã từng ăn mừng vào năm ngoái.

Một buổi chiều tháng Năm, Ramsey băng xuống để nhận đường chuyền trở lại thông minh của đồng đội. Nhanh như cắt, tiền vệ xứ Wales ra chân, sút bóng trong sự ngơ ngác của thủ thành Hull City. Bàn thắng được ghi ở phút 109, đã chấm dứt gần 1 thập kỷ đợi chờ danh hiệu của Arsenal. Bẵng đi đã 12 tháng kể từ khoảnh khắc diệu kỳ đó. Nhìn lại 1 năm trôi qua, Ramsey thừa nhận rằng nó như một chiếc tàu lượn cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Anh phải chiến đấu chống lại chấn thương liên miên, và cả nỗi đau khi mất đi người thân yêu trong gia đình.

Ramsey đang nói đến sự ra đi của người bà quá cố Eileen. Bà đã đóng một phần rất quan trọng trong cuộc sống của Ramsey, từ khi anh còn là một cầu thủ trẻ ở học viện của Cardiff, cho tới khi trở thành tâm điểm của vụ chuyển nhượng tới Emirates vào năm 2008. Và Ramsey đề cập đến quá trình hồi phục sau lần bị gãy chân cách đây 5 mùa giải.



Ramsey ghi bàn trong trận chung kết FA Cup mùa trước, giúp Arsenal lên ngôi vô địch

“Tôi đã trải qua những tuần lễ khó khăn khi bà của mình qua đời. Bà có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc đời tôi. Bởi thế, tôi đã ở trên một con tàu lượn đầy cảm xúc”, Ramsey chia sẻ. “Bà là một phụ nữ tuyệt vời. Bà góa chồng rất sớm và tự mình nuôi dạy 7 người con. Thời của bà, làm được điều đó thực sự là gian khổ. Nhưng bà luôn cười, luôn pha trò. Bà luôn tin tưởng ở tôi, tạo cho tôi sự yên tâm khi sự nghiệp trải qua giai đoạn khó khăn. Bà đã già nên không thể tới dự khán những trận cầu và chỉ xem tôi thi đấu qua đài Sky. Bà phàn nàn rằng nó không giống tivi bình thường. Nhưng khi tôi 8 hay 9 tuổi, bà quen với việc xem tôi thi đấu, thường xuyên hỏi tôi về những gì mà tôi đã thể hiện trên sân”.

Rời sân Wembley trong nước mắt ở trận chung kết FA Cup 2008 với Cardiff, Ramsey đã hoàn thành giấc mơ thời niên thiếu bằng danh hiệu có được cùng Arsenal. Anh chia sẻ: “Giành danh hiệu là cảm giác tuyệt vời. Thời khắc ăn mừng, tôi không thực sự biết phải làm gì và nằm dài giữa sân. Khi đó tôi chạy, tất cả bị cuốn vào cảm xúc thăng hoa. Vì thế tôi cần một vài giây chỉ để thở và quyết định nằm đó, tận hưởng khoảnh khắc”.



Những bàn thắng gần đây là món quà Ramsey tặng người bà quá cố

Giống như trận bán kết với Wigan mùa trước, Arsenal sẽ bước vào cuộc chiến lần này tư cách là đội bóng cửa trên. Ramsey cho rằng đó không phải là thuận lợi, mà là áp lực. “Đó là một dạng áp lực, thứ mà chúng tôi phải đối chọi trong các giải đấu nhiều năm qua”.

Kể từ khi trở lại sau chấn thương, Ramsey thấy cuộc chiến để giành vị trí nơi tuyên giữa khốc liệt hơn bao giờ hết. Nhưng nhiệt huyết và sự tự tin vẫn thôi thúc anh. “Với tất cả những chấn thương gặp phải, tôi vẫn ghi được 9 bàn thắng và có một số đường kiến tạo mùa này. Hy vọng tôi có thể kết thúc mùa với nhiều ảnh hưởng hơn nữa lên chiến tích của toàn đội”.

Chelsea vẫn có thể mơ về danh hiệu ở Premier League. Điều đó xảy ra nếu Chelsea bại trận trong cuộc chiến với Man United đêm nay và sẩy chân trong chuyến làm khách tới Emirates cuối tuần tới. Về điều này, Ramsey không ngăn cản mình ước mơ: “Chelsea đang hơn chúng tôi nhiều điểm. Nếu họ sảy chân vài lần, chúng tôi có thể bắt kịp. Kịch bản rất khó xảy ra nhưng không phải là không thể. Chúng tôi đang có chuỗi chiến thắng ấn tượng và muốn tiếp tục kéo dài nó”.

K.Đ
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm