3 điểm nhấn Chelsea - Everton: Nếu Torres là 'gà' thì Diego Costa là 'quái thú'

31/08/2014 10:01 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Everton thua nhưng không có gì phải hổ thẹn. Diego Costa đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Một trận đấu nhiều bàn thắng cần các sai lầm của trọng tài. Hãy xem lại 3 điểm nhấn của trận Chelsea - Everton tối qua (30/8).

Cảm phục tinh thần Everton

Dĩ nhiên, đội thất bại thì trắng tay. Nhưng chúng ta nên hoan nghênh Everton sau trận thua 3-6 trước Chelsea. Chúng ta không hoan nghênh hàng thủ lỏng lẻo của họ, mà chúng ta hoan nghênh tinh thần không bỏ cuộc của Everton. Tinh thần ấy được Roberto Martinez mang đến đây từ mùa trước: ghi 2 bàn trong 17 phút cuối hạ West Ham 3-2 ở Upton Park; ghi 2 bàn trong 15 phút cuối hạ Aston Villa 2-1 ở Villa Park. Trận hòa 3-3 với Liverpool, Romelu Lukaku ghi cú đúp suýt mang về 3 điểm cho Everton.


Everton đã chơi quật cường.

Hôm qua, Everton lại lỳ lợm như vậy. Ít đội dám ăn miếng trả miếng Chelsea như vậy. Chelsea dẫn 2-0 chỉ sau 3 phút, rồi 3-1, 4-2, nhưng Everton không bỏ cuộc. 1-3, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 3-6. Mãi đến cuối trận Everton mới chấp nhận mất điểm.

Đây là trận đấu mà CĐV sẽ không bao giờ quên, còn các HLV không bao giờ muốn nhớ. Hàng thủ lỏng lẻo của cả hai đội cần phải được gia cố. Về mặt kết quả, Chelsea thuận lợi khi Man City bất ngờ thua ở vòng này. 

Diego Costa là quái thú

Vừa có sự dữ dằn của một con quái vật, vừa có sự bình tĩnh chết người của một sát thủ, Diego Costa đã ghi 4 bàn sau 3 trận cho Chelsea mùa này, thành tích quá đỗi ấn tượng. Fernando Torres cần 25 trận để ghi 3 bàn, còn Costa chỉ cần 3 trận để có 4 bàn. Đây là khác biệt của Chelsea qua hai mùa giải.

Hai đối thủ đầu tiên của Chelsea mùa này đều là các đội bóng mới lên hạng nên Costa còn bị hoài nghi. Nhưng chứng kiến tay săn bàn máu lạnh này hạ gục Howard 2 lần tối qua, không ai nghi ngờ gì nữa. Anh chơi trận đấu của anh, lạnh lùng, tàn nhẫn. Costa sẵn sàng đóng vai phản diện để đội bóng chiến thắng, và không từ một hành động nào để thắng (hệt Mourinho). Hôm qua, Cesc Fabregas cũng chơi rất hay sau lưng Costa. Ngay từ cơ hội đầu Cesc tạo ra, Costa đã ghi bàn.

Những sai lầm của trọng tài

Trận đấu có nhiều bàn thắng một phần nhờ các sai lầm của trọng tài. Ngay phút thứ 9, Tim Howard ngang nhiên dùng tay cản lại pha chọc khe của Chelsea bên ngoài vòng cấm nhưng thoát thẻ đỏ. Bàn thắng thứ hai của Chelsea cũng không hợp lệ, khi Ivanovic đã việt vị. 


Thế này mà Howard không bị thẻ đỏ?

Costa không việt vị nhưng đã bị phất cờ khi đi bóng qua Sylvain Distin để đưa bóng đập cột. Chỉ một tình huống nóng được quyết định chính xác là pha ghi bàn ở tư thế việt vị của Distin trong hiệp 1. 

Gia Hưng (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm