23h00 ngày 11/11, Chelsea - Liverpool: Những cuộc cách mạng

11/11/2012 09:48 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH)- Yếu tố nào khiến cuộc đại chiến Chelsea - Liverpool mùa này đáng chờ đợi hơn bất kì lúc nào hết? Đó chính là những cuộc cách mạng về hình ảnh từ đôi bên. Cả hai cùng rũ bỏ những hình ảnh thường thấy về mình để hòa mình vào lối đá đẹp mắt, làm mãn nhãn người xem hơn.

Cùng một hướng đi, nhưng khác nhau về phương pháp tổ chức, yếu tố con người và do đó, kết quả cũng hoàn toàn trái ngược.

Cách mạng kiểu Chelsea

Cho đến lúc này, những tàn dư cuối cùng còn sót lại dưới thời Mourinho đang được Chelsea dần dần tìm cách thanh lý. John Terry bị đày lên ghế dự bị để nhường suất cho bộ đôi David Luiz - Gary Cahill, Ashley Cole không còn "bất khả xâm phạm", Lampard bị lãng quên khi Mikel - Ramires đang hợp thành cặp tiền vệ trung tâm rất ăn ý. Chừng đó cho thấy quyết tâm lớn lao của ông chủ Roman Abramovich và HLV Roberto Di Matteo trong việc làm màu xanh vốn khô khan, cơ bắp dưới thời Mourinho trở nên sống động, long lanh hơn. Họ sẵn sàng hy sinh sự vững chắc nơi hàng thủ để đổi lại những bàn thắng, những niềm vui thu về cũng đầy ắp chẳng kém. The Blues bây giờ đang đầy ắp những cầu thủ sáng tạo như Oscar, Hazard, Mata.

Kết quả thu được ra sao? Là một Chelsea mong manh giữa cảm giác hài lòng và bất ổn. Màu xanh Chelsea đã băng băng bứt đi trong giai đoạn đầu với sự thăng hoa đến bất ngờ của những người mới đến như Oscar hay Hazard. Thế nhưng đến thời điểm này, nó đã có dấu hiệu chững lại một cách rõ ràng. Hai trận thua trước M.U và Shakhtar khiến con tàu The Blues ngả nghiêng. Trận hòa Swansea lấy đi của Chelsea ngôi đầu bảng Premier League sau hơn hai tháng ngự trị. The Blues cũng mới chỉ vừa “thoát chết” trong gang tấc ở Champions League trước Shakhtar nhờ người hùng Victor Moses. Điều đó cho ta thấy Di Matteo vẫn còn quá nhiều việc phải làm, quá nhiều lỗ hổng cần phải vá trong công cuộc làm mới lối chơi cho nhà ĐKVĐ Châu Âu.

Dù vậy, Chelsea vẫn có lý do để lạc quan vào tương lai. Ở Premier League, họ vẫn bám đuổi cuộc đua giành chức vô địch. Ở Champions League, 3 điểm quý như vàng trước Shakhtar đã đem đến sự chủ động cho The Blues trước hai trận đấu cuối cùng với Juventus và Nordsjaelland.



Chelsea và Liverpool đã thay da đổi thịt quá nhiều ở mùa bóng này- Ảnh Getty

Cách mạng kiểu Liverpool

Tuy vẫn còn chút trục trặc, nhưng cuộc cách mạng của Chelsea dẫu sao vẫn mang lại nhiều triển vọng hơn so với Liverpool. Cũng giống như đối thủ, The Kop đã quyết định vứt đi thứ tư duy kiểu Anh truyền thống của Kenny Dalglish vào sọt rác. Thay vào đó, họ đem về sân Anfield phong cách thời thượng “tiki-taka style” của Brendan Rodgers, người đã áp dụng nó một cách thành công ở Swansea, một đội bóng lúc đó mới chỉ là tân binh ở Premier League. Để tiến hành cuộc cách mạng ấy, Liverpool cũng tiến hành tuyển binh một cách rầm rộ, dù số tiền họ bỏ ra chỉ bằng 1/3 so với The Blues (28 triệu so với 82 triệu của đối thủ).

Kết quả thu được ra sao? Rõ ràng không cần phải là một người quá am hiểu The Kop cũng có thể biết được tình hình của đội bóng này. Họ đang tự mình hạ cấp từ một ông lớn luôn hướng mục tiêu tới Champions League trở thành một đội bóng nhàng nhàng bậc trung. Thay vì đứng cùng "mâm" với M.U, Man City, Chelsea như bao mùa giải qua, The Kop bây giờ phải tự hài lòng khi sánh bước với những..Swansea, Wigan hay Norwich. Thay vì ngước nhìn từ trên đỉnh, muốn tìm Liverpool ở đâu, người ta phải dò từ giữa bảng xếp hạng. Những cái tên được chờ đợi làm nên cuộc cách mạng lối chơi như Borini hay Joe Allen đều chưa để lại được ấn tượng gì. Người thứ nhất chưa thể hiện được bao nhiêu bởi những chấn thương. Người thứ hai thì chơi quá mờ nhạt so với hình ảnh của chính mình ở Swansea.

Liverpool lại chưa tìm ra được bất kì ánh sáng nào để lạc quan như The Blues. Họ đang cách top đầu tới 6 điểm, và quan trọng hơn, The Kop lúc này đang hoàn toàn sống nhờ vào khả năng săn bàn của Luis Suarez. Khi tiền đạo người Uruguay chơi tốt, đoàn quân của Brendan Rodgers có quyền hy vọng. Ngược lại, thảm họa là thứ có thể nhìn thấy được.

Kịch bản nào cho đại chiến?

Không cần phải là một nhà làm phim đại tài, chúng ta có thể hình dung một thế trận đôi công đầy hấp dẫn giữa hai bên. Chelsea, với bộ ba nguyên tử Oscar – Hazard – Mata, sẽ không ngần ngại khai thác việc Liverpool đang thiếu đi một tiền vệ đánh chặn đích thực. Bên kia chiến tuyến, Suarez sẵn sàng khủng bố cặp trung vệ hay dâng cao Cahill – Luiz bằng chất kỹ thuật lẫn sự tinh quái không lẫn vào đâu được của mình. Cả Petr Cech lẫn Brad Jones chắc chắn sẽ có một ngày làm việc hết sức vất vả. Sức công phá nơi hàng công hai bên sẽ là chìa khóa quyết định cho trận đấu này. Về điểm này, Chelsea có phần nổi trội hơn và đó là yếu tố có thể đưa đến một kết quả tích cực cho chủ nhà.

Dự đoán: 3-2

Đức Hùng

Lực lượng

Chelsea: Vắng Ashley Cole, Lampard (chấn thương), Terry, Luiz trở lại sau án treo giò.

Liverpool: Vắng Reina (chấn thương)

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech - Ivanovic, Cahill, Luiz, Bertrand - Mikel, Ramires Oscar, Mata, Hazard – Torres.

Liverpool: Jones - Wisdom, Agger, Skrtel, Enrique - Gerrard, Allen, Sahin - Sterling, Suarez, Suso.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm