21h00, ngày 25/08: M.U - Fulham: van Persie chào Old Trafford

25/08/2012 11:30 GMT+7 | Man United

(TT&VH)- Một trận thua không phải thảm họa khi mà mùa giải vẫn còn đến 9 tháng nữa mới kết thúc. Sau màn khởi đầu tệ hại ở Goodison Park, M.U cần sớm đứng dậy để khẳng định vị thế của một ứng cử viên vô địch. Bắt đầu bằng ba điểm trước Fulham, trong trận chào hàng của Robin van Persie ở Old Trafford.

Thất bại 0-1 trước Everton là màn khởi đầu tồi tệ nhất của M.U kể từ khi họ thua Chelsea với tỷ số tương tự ở mùa giải 2004-05. 90 phút ấy, các chân sút đội khách đã tung đến 16 cú sút mà không ghi nổi một bàn thắng, dù họ đang sở hữu một loạt những chân sút cự phách như Rooney, Welbeck, và van Persie. Lần gần nhất, M.U sút bóng nhiều hơn thế nhưng không ghi bàn là ở trận gặp Newcastle hồi tháng Tư năm ngoái (20 cú sút). Trong khi đó, sự vá víu nơi hàng phòng ngự đã khiến Quỷ đỏ phải trả giá, và tình huống Fellaini đè trung vệ bất đắc dĩ Carrick để đánh đầu tung lưới De Gea là một minh chứng.



Chào Old Trafford, van Persie tới đây - Ảnh: Getty

Hôm qua, trong buổi họp báo trước trận tiếp Fulham, Sir Alex đã nói nói đùa rằng "Tôi đã gọi cho Gary Pallister và Steve Bruce (cặp trung vệ số một của M.U những năm 90)" khi được các phóng viên hỏi về hàng phòng ngự của mình. Quả thật, tình hình nhân sự nơi hàng thủ chủ nhà vẫn chưa hề khá khẩm hơn vòng mở màn, dù trước đó có thông tin rằng Jonny Evans sẽ kịp bình phục để đá với Fulham. Nhưng chính Sir Alex đã khẳng định rằng Evans và mới đây là Phil Jones, chỉ dám tập nhẹ, nên sẽ thật khá mạo hiểm nếu tung họ vào sân sớm. Những nỗ lực mượn Phillipe Mexes có vẻ như bất thành khi AC Milan muốn dùng trung vệ 30 tuổi này để đổi lấy Nicklas Bendtner từ Arsenal.

Và khi mà các manucian vẫn đang đếm ngược ngày trở lại của các trung vệ thì Sir Alex đã tuyên bố khóa sổ thị trường chuyển nhượng mùa hè, với 5 chữ ký: van Persie, Nick Powell, Kagawa, Angelo Henriquez và Alexander Buttner. Như thế có nghĩa là M.U sẽ tiếp tục phải sử dụng một trung vệ bất đắc dĩ để đá cặp với Nemanja Vidic. Gần như chắc chắn, Carrick sẽ phải tiếp tục chơi ở vị trí này, và đó vẫn sẽ là một điểm yếu mà các đối thủ sẽ khoét vào. Ngoài ra, có một khả năng nữa cũng được ông già gân người Scotland tính đến: đưa Patrice Evra vào đá cặp trung vệ với Vidic, còn tân binh Alexander Buttner sẽ cai quản hành lang trái. Nhưng phương án này có vẻ như còn mạo hiểm hơn nhiều bởi chiều cao 1m73 của Evra không thích hợp với những pha bóng bổng, còn Buttner thì hoàn toàn mới.

Phải thắng, và thắng đậm!

Mùa trước, M.U từng "làm gỏi" Fulham ngay tại Craven Cottage với chiến thắng 5 sao, nhưng bây giờ sẽ là một Fulham rất khác. Ít nhất là về mặt tinh thần, sau khi đội bóng Martin Jol đã khởi đầu tưng bừng với chiến thắng 5 sao trước Norwich ở vòng mở màn.

Điều đáng nói là Fulham đã đại thắng ngày ra quân mà không cần đến ngôi sao sáng nhất Clint Dempsey (ghi đến 17 bàn mùa trước). Tuyển thủ Mỹ đang nhất quyết đòi ra đi, đặc biệt là khi được Liverpool chèo kéo dữ dội, và Jol đã quyết định không đăng ký tên anh ở trận ra quân. "Clint không muốn ở đây nữa, cái đầu của anh ta đã ở nơi khác. Vì thế tốt nhất chẳng nên ra sân làm gì", Martin Jol cương quyết. Và sau chiến thắng ở trận ra quân, chiến lược gia người Hà Lan lại càng có lý do để tiếp tục "khóa" Dempsey trong chuyến làm khách đến Old Trafford.

Thật ra, Jol cũng không quá cứng rắn trong việc bán Dempsey, nhất là nếu anh được giá. Sau khi chia tay bộ đôi Andy Johnson - Pogrebnyak, Fulham đã có những sự thay thế tương xứng về đẳng cấp là Mladen Petric và Hugo Rodallega. Petric đã có màn ra mắt cực kỳ xuất sắc với cú đúp vào lưới Norwich, còn Rodallega cũng được chờ đợi rất nhiều bởi nhiều năm liền là tiền đạo trụ cột của Wigan. Trong khi đó, sự xuất hiện của Mahamadou Diarra từ cuối mùa giải trước đã bổ sung chất thép cho hàng tiền vệ Fulham.

Rõ ràng, hàng tấn công của Fulham có thể là một thách thức đáng gờm với tuyến phòng ngự chẳng lấy gì làm mạnh mẽ của M.U. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, khán giả chủ nhà cũng hy vọng những chân sút cự phách của họ sẽ thể hiện đúng đẳng cấp trong trận đầu tiên tại Old Trafford mùa giải này. Và với việc sở hữu rất nhiều tiền đạo trong tay, Sir Alex chẳng tội gì mà không tung hỏa lực mạnh nhất với mũi đinh ba Rooney - Welbeck - van Persie. Hãy chờ đợi cỗ pháo ấy khai hỏa.

Dự đoán: 3-1

2 Hai trong số ba lần M.U thua trận mở màn Premier League trước đây, sau đó, họ đều bước lên ngôi vô địch (1992-93, 1995-96). Lần duy nhất M.U thua trận mở màn, sau đó mất chức vô địch là mùa giải 2004-05, khi họ gục ngã 0-1 ở Stamford Bridge.

5 Tính từ đầu năm 2012 đến nay, John Arn Riise là hậu vệ trái kiến tạo bàn thắng nhiều nhất ở Premier League với tổng cộng 5 đường chuyền thành bàn

9 Ở vòng đấu mở màn, Fulham là đội bóng sút trúng đích nhiều nhất với 9 lần trước Norwich, đạt hiệu suất chính xác cao nhất (82%). 5 trong số đó đã chuyển hóa thành bàn thắng.

9 Kể từ chiến thắng 3-1 vào ngày 25/10/2003 đến nay, Fulham đã để thua toàn bộ 9 trận làm khách tại Old Trafford. Trong 5 trận gần nhất tại đây, họ còn không ghi nổi một bàn thắng vào lưới Quỷ đỏ.

Lực lượng

M.U: Rio Ferdinand (háng), Phil Jones (lưng), Smalling (ngón chân) chấn thương. Khả năng ra sân của Evans là 50/50.

Fulham: Dempsey không được đăng ký. Kerim Frei (hông), Senderos (bàn chân), Davis (cổ) chấn thương. Grygera (đầu gối) chưa chắc ra sân

Đội hình dự kiến

M.U: De Gea - Valencia, Carrick, Vidic, Evra - Scholes, Cleverley, Kagawa - Welbeck, Rooney, van Persie.

Fulham: Schwarzer - Riether, Hughes, Hangeland, Riise - Duff, Diarra, Dembele, Kacaniklic - Ruiz - Petric.

Tuấn Cương

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, van Persie có thành công ở M.U?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm