21h00 ngày 24/5, Arsenal - West Brom (lượt đi 0-1): Chào Emirates, hướng về Wembley!

24/05/2015 08:00 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Với khoảng cách 3 điểm với Man Utd và hiệu số chênh lệch +7, có lẽ chỉ có động đất ở London mới khiến Arsenal mất vị trí thứ 3. Đây chắc chắn sẽ là trận đấu mà các Pháo thủ quyết tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau 3 trận liên tiếp tại Premier League.

Trước hết là để chào tạm biệt các khán giả nhà sau một mùa giải đầy sôi động. Để rồi 1 tuần nữa sẽ là Wembley, nơi chiếc Cúp FA đang chờ đón.

Đánh mất động lực chiến đấu

Về lý thuyết, Arsenal sẽ cần ít nhất 1 điểm nữa để bảo toàn suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa sau. Nhưng trong ngày chia tay Emirates, Wenger sẽ muốn các học trò của mình phải lấy lại cảm giác chiến thắng. Qua các kết quả có phần nhạt nhẽo thời gian gần đây, The Gunners đã bộc lộ sự chủ quan nào đó, hoặc để mất đi động lực chiến đấu. Dĩ nhiên, đây là điều nguy hiểm trước thềm trận đấu với Aston Villa. Trở lại với niềm khao khát chơi bóng và chinh phục, đó sẽ là mệnh lệnh bắt buộc cho đội quân đỏ-trắng vào lúc này.

Trên giấy tờ, tại Bắc London, West Brom là một đối thủ “vừa miếng” để Arsenal thỏa sức tung hoành. The Baggies đã không thắng được Arsenal trong 7 trận gần nhất, và Tony Pulis cũng đã thua cả 6 trận trong khuôn khổ giải Ngoại hạng khi gặp Wenger ở Emirates. Ở vị trí thứ 13 và không còn mục tiêu cụ thể nào để căng sức, đội khách sẽ phải đối diện với một Arsenal được tiếp lửa bởi các CĐV nhà. Cộng thêm cả sự chênh lệch về đẳng cấp, quả là rất khó để West Brom gây bất ngờ trong ngày bế mạc mùa bóng. Nhưng nếu nhìn vào kết quả các trận gần đây nhất của đội bóng tới từ Tây Midlands, các CĐV của Pháo thủ sẽ không khỏi giật mình. Thầy trò Pulis đã không thua ở 5 vòng liên tiếp, trong đó có 2 chiến thắng trước Man Utd và Chelsea, cộng thêm 1 trận hòa trước Liverpool. Rõ ràng đây là một đối thủ không thể không đề phòng!


Bài toán hàng công

Khi huyền thoại Thierry Henry nói rằng, Arsenal không thể vô địch với 1 tiền đạo như Giroud, anh không hẳn không có lý. Ít nhất ở 3 trận gần đây, bài toán về sự hiệu quả của các tiền đạo lại quay trở lại. Ngoại trừ pha đá phản lưới nhà của Blackett trong trận hòa Man Utd, Arsenal đã không thể ghi nổi 1 bàn nào. Điều gì đang xảy ra?

Thêm một mùa giải nữa, Wenger chấp nhận đầu tư mạnh tay (trên 80 triệu bảng) để cải thiện tình hình. Nhưng nếu không kể đến thành tích lần thứ 18 liên tiếp dự Champions League, việc chỉ tiến được 1 bậc trên bảng xếp hạng chung cuộc vẫn là điều đáng bàn. Người ta đã không thể đếm nổi số trận mà các Pháo thủ để mất điểm bởi thiếu sự sắc sảo của các tiền đạo. Đồng ý rằng Arsenal đã có những tiến bộ lớn ở cách phòng thủ cũng như tính đa dạng của tuyến tiền vệ. Tuy nhiên, chơi hay để làm gì nếu không thể ghi được bàn thắng? Vấn đề rất rõ, đội bóng của Wenger có thể tạo ra sự cân bằng khi đặt niềm tin vào Giroud hay Welbeck. Nhưng với những chân sút hiện có, họ sẽ chẳng thể cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ lớn. Nếu Giáo sư người Pháp không muốn câu chuyện này trở thành căn bệnh cố hữu, ông sẽ phải tìm ra 1 người chia lửa nữa cho Giroud, hoặc thậm chí – một ngôi sao thực thụ có thể dẫn dắt hàng công đội bóng.

Việc Arsenal đang xây dựng lối chơi dựa rất nhiều vào khả năng linh hoạt của các tiền vệ là khả thi, nhưng chưa thể đủ. Ở nhiều thời điểm, họ vẫn bế tắc hoặc bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc chỉ bởi không có nhiều lựa chọn ở vị trí mũi nhọn. Đành rằng Giroud có thể phối hợp tốt với tuyến sau và tạo cơ hội để đồng đội lao lên, nhưng chẳng ai chắc những Oezil, Sanchez hay Ramsey luôn có ngày đẹp trời để ghi bàn. Wenger vẫn cần có phương án 2.

Bên cạnh việc chuẩn bị tâm lý cho trận chung kết FA Cup, trận đấu này cũng sẽ là dịp để Arsenal mài lại độ sắc của tuyến đầu. Nếu họ thực sự đã bắt đầu “quên” cách ghi bàn, Wembley sẽ là một chiến trường không hề thoải mái. Còn về phần các CĐV, dĩ nhiên ai cũng muốn đội bóng của mình chơi như đúng cái tên của họ - Pháo thủ!

Đội hình dự kiến

Arsenal: Ospina, Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Gibbs, Coquelin, Cazorla, Ramsey, Oezil, Sanchez, Giroud.

West Brom: Myhill, Dawson, McAuley, Olsson, Lescott, Yacob, Fletcher, Morrison, Brunt, McManaman, Berahino.

DỰ ĐOÁN: 3-1

Yến Thanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm