21h00 ngày 15/09, M.U - Wigan: Thủ yếu, công thiếu, sống sao đây M.U?

15/09/2012 07:36 GMT+7 | Man United

(TT&VH) - Vấn đề khiến Sir Alex đau đầu nhất cuối tuần này có phải là hàng tấn công, với nỗi nhớ van Persie? Không hẳn. Điểm yếu thực sự của M.U kể từ đầu mùa nằm ở hàng phòng ngự rất dễ tổn thương, đặc biệt là từ những tình huống bóng bổng. 

Lịch trực tiếp và bình luận bóng đá chi tiết xem tại đây

Van Persie đã nói lời xin lỗi sau khi đá hỏng quả phạt đền trong trận đấu với Southampton (thắng 3-2), nhưng tất cả đều sẵn sàng tha thứ, thậm chí còn tôn vinh anh là người hùng.  Lý do: hat-trick siêu đẳng của tân binh người Hà Lan thừa sức xóa đi lỗi lầm mà anh đã mắc phải trên chấm 11m. Thực tế, một cầu thủ đã ghi tới 4 bàn chỉ sau 6 cú sút trúng đích chẳng có gì đáng phải xin lỗi đồng đội và người hâm mộ cả. Đã có ai tự hỏi: kẻ nào mới phải xin lỗi thực sự sau màn đề-pa chật vật của Quỷ đỏ ở mùa giải này?


Thủ yếu, công thiếu, sống sao đây M.U? - Ảnh Getty

Đó chính là hàng phòng ngự đã để thủng lưới tới 5 bàn sau 3 vòng đấu, nhiều nhất trong tốp 10 Premier League. Điều đáng trách với M.U là những đối thủ của họ chỉ thuộc nhóm trung bình, thậm chí là yếu như Everton, Southampton và Fulham. Màn trình diễn kém cỏi ấy hoàn toàn không phải sự chuẩn bị tốt nhất cho khoảng thời gian còn lại của tháng Chín với không ít bất trắc. Ngoài việc chạm trán Liverpool (23/09), Newcastle (26/09), và Tottenham (29/09), M.U còn mở màn chiến dịch Champions League trước đối thủ không hề dễ chơi Galatasaray (19/09).

Và vẫn như mùa trước, điểm yếu cố hữu của hàng thủ M.U là khả năng chống bóng bổng rất kém. Như "truyền thống" của các thủ thành TBN, David De Gea rất kém trong những quyết định ra vào hoặc phối hợp với đồng đội khi đối phương tạt bóng. Đó là lý do dẫn đến bàn phản lưới của Vidic trong trận đấu với Fulham hôm 25/08 (3-2). Những sai lầm còn lại đến từ những mắt xích còn lại trong bộ tứ vệ, từ Vidic, người mới trở lại sau thời gian dài chấn thương, từ Carrick - trung vệ bất đắc dĩ, cho đến Patrice Evra, cầu thủ ngày càng cho thấy dấu hiệu của sự hụt hơi.

Trước trận đấu với Wigan, chính Sir Alex cũng hé lộ ý định cho Evra nghỉ ngơi, nhất là sau khi anh thi đấu quá tệ cùng ĐT Pháp ở vòng loại World Cup 2014. Trong trận thắng toát mồ hôi trước Southampton, Evra cũng là tội đồ dẫn đến hai bàn thua. Đầu tiên, anh để Lambert đè mặt và đánh đầu cận thành, và sau đó là tình huống trượt ngã rất vô duyên, để cho Schneiderlin thoải mái đánh đầu hạ gục Lindegaard. 4 trong số 5 bàn thua đều xuất phát từ bóng bổng. Đó là một nỗi lo thực sự.

Món nợ cũ

Wigan có đáng để M.U phải lo ngại không? Chắc chắn là có nếu biết rằng đội bóng của HLV Martinez cũng đang thi đấu khá ấn tượng. Sau thất bại trước một Chelsea quá mạnh ở vòng mở màn, đội bóng của Roberto Martinez đã nhẹ nhàng hạ Southampton 2-0 ngay tại St Mary, và suýt chút nữa có được 3 điểm trước Stoke (2-2) trong một trận đấu mà họ đã áp đảo hoàn toàn (cầm bóng đến 69%). Ngoài ra, Wigan còn mở màn Capital Cup (tên cũ của Cúp Carling) bằng trận đại thắng 4-1 trên sân Nottingham Forest. Điều đáng nói là HLV Martinez vẫn trung thành với sơ đồ 3-4-3 từng giúp Wigan chơi cực hay cuối mùa trước để trụ hạng.

5 Với 5 bàn thua sau 3 vòng đấu (và chưa một lần giữ sạch lưới), M.U cùng với Man City đang là hai đội bóng có hàng thủ tồi nhất ở nửa trên BXH Premier League.

54 M.U là đội bóng sút trúng đích nhiều nhất tại Premier League kể từ đầu mùa với tổng cộng 54 cú, trung bình 18 cú/trận.

13 Trước khi giành thắng lợi 1-0 tại DW cuối mùa giải trước, Wigan chưa hề kiếm nổi một điểm nào trước M.U khi thua cả 13 trận đối đầu.

Nhắc đến Wigan, các fan Quỷ đỏ lại càng thêm cay cú bởi chính trận thua 0-1 ở sân DW mùa trước đã khởi nguồn cho sự trượt dài của họ, để rồi đánh mất ngôi vô địch vào tay gã láng giềng đáng ghét Man City. Vòng 33, M.U đang hơn Man City đến 8 điểm, và rất nhiều người đã nghĩ rằng chức vô địch coi như đã nằm trong túi thầy trò Sir Alex. Việc kiếm ba điểm trước Wigan hôm ấy (12/04) được coi là dễ như bỡn bởi đội bóng này toàn thua ở cả 13 lần chạm trán trước đó. Ấy thế mà bỗng dưng Wigan đá như "lên đồng" và tạo nên một cơn địa chấn với chiến thắng 1-0. Thắng 5/6 trận cuối mùa, Wigan trụ hạng ngoạn mục. Trái lại, M.U dính thêm hai đòn đau nữa, với trận hòa 4-4 trước Everton, và thất bại 0-1 trước đối thủ trực tiếp Man City, và về nhì một cách đau đớn.

So với mùa giải trước, Wigan đã không còn tài năng trẻ Victor Moses (bị bán sang Chelsea), nhưng không phải vì thế mà họ đã suy sụp. Shaun Maloney, người đã hạ gục De Gea hôm ấy bằng một pha dứt điểm cực khéo, vẫn đang là niềm cảm hứng trên hàng tấn công Wigan nhờ đôi chân hết sức lắt léo, tốc độ tuyệt vời cũng như nhãn quan chiến thuật sắc bén. Đồng thời, một lời cảnh báo cho hàng ngự chống bóng bổng rất kém của M.U: "cây sào" Franco Di Santo (1m93) đã ghi bàn ở hai trận liên tiếp và tràn đầy tự tin.

Tất nhiên, Wigan cũng có điểm yếu mà M.U hoàn toàn có thể khoét vào đó. Sơ đồ 3-4-3 đòi hỏi sự vận hành rất cơ động của hai cầu thủ chạy cánh, nhưng Beausejour sẽ vắng mặt vì chấn thương, còn Figueroa thì tốc độ không được tốt. Đây sẽ là cơ hội cho những cầu thủ chạy cánh như Valencia hay Ashley Young.

Dự đoán: 2-1

Lực lượng

M.U: Rooney, Jones, Smalling, Evans, Kagawa, van Persie chấn thương. Ashley Young đã bình phục. Khả năng ra sân của Fletcher là 50/50. Evra có thể được cho nghỉ.

Wigan: Beausejour chấn thương. James McArthur đã bình phục, Alcaraz hết hạn treo giò.

Đội hình dự kiến

M.U: Lindegaard - Rafael, Vidic, Rio Ferdinand, Buttner - Carrick, Anderson - Valencia, Cleverley, A.Young - Welbeck.

Wigan: Al Habsi - Alcaraz, Caldwell, Ramis - Boyce, McCarthy, McArthur, Figueroa - Kone, Maloney - Di Santo.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm