2 năm sau khi đoạt cúp FA, Wigan giờ đã tụt xuống hạng Nhì

29/04/2015 14:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Wigan Athletic, gương mặt thân quen của Premier League ngày nào và cách đây vài năm còn giành Cúp FA, giờ đã phải xuống chơi ở giải hạng Nhì của Anh (giải đấu đứng thứ 3 trong hệ thống thi đấu của bóng đá Anh sau Premier League và hạng Nhất).

Hôm thứ Ba vừa qua, Wigan đã chính thức xác nhận việc đội bóng rớt hạng và sẽ phải đá ở giải hạng Nhì kể từ mùa sau. Số phận của đội bóng này được định đoạt sau khi Rotherham United đánh bại Reading 2-1. Bên cạnh đó, một cái tên cũng phải xuống hạng sau năm năm chơi ở giải hạng hai là Millwall.

Trong quá khứ, Wigan từng có những năm tháng huy hoàng dưới thời chủ tịch Dave Whelan khi là một đội bóng khó chịu ở Premier League và giành chức vô địch Cúp FA sau trận thắng lịch sử trước Man City năm 2013.


Wigan giờ đã là đội hạng Nhì

Tuy nhiên, mọi chuyện sau đó diễn biến xấu đi khi Wigan phải xuống hạng và kiến trúc sư trưởng của lối chơi kiểm soát bóng hấp dẫn là Roberto Martinez sang Everton. Sau đó, Owen Coyle lên thay thế ông thầy người Tây Ban Nha nhưng cũng chỉ tại vị được đến Giáng sinh. Sau đó lần lượt là những cái tên như Uwe Rosler, Malky Mackay đến thử sức nhưng đều ra đi nhanh chóng.

“Đây là một ngày buồn với toàn thể người hâm mộ Wigan nhưng chúng tôi hứa sẽ sớm trở lại. Tôi muốn nhắn gửi thông điệp này đến tất cả mọi người", chủ tịch David Sharpe tâm sự.

“Mục tiêu duy nhất của chúng ta mùa tới là thăng hạng. Mục tiêu của HLV Gary Caldwell cùng các cộng sự là tái thiết lại đội bóng. Chúng tôi tin ở Wigan Athletic.”

Trong khi những suất chính thức cho việc lên và xuống hạng ở Championship đã được xác định thì cuộc đua giành vé play-off vẫn chưa ngã ngũ. Hiện cả Ipswich Town, Derby County, Brendtford và Wolver đều đang có cơ hội.

 Tường Minh
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm