10 bản hợp đồng tệ nhất Premier League mùa bóng 2012/13

17/05/2013 20:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Hãy cùng nhìn lại 10 bản hợp đồng tệ nhất Premier League mùa bóng 2012/13

10. Maicon (Inter Milan đến Manchester City, 3 triệu bảng)


Mancini đã tỏ ra hài lòng khi kí hợp đồng với cậu học trò cũ ở Inter Milan do nghĩ rằng Maicon vẫn có thể trở lại là một hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất thế giới như năm nào. Tiếc thay, ông đã sớm nhận ra vì sao Inter lại bán anh với cái giá rẻ như vậy. Chấn thương liên tục và phong độ thất thường của anh đã khiến Zabaleta có một vị trí vững chắc tại cánh phải.

9. Scott Sinclair (Swansea đến Manchester City, 6 triệu bảng)


Một bản hợp đồng hớ nữa của Manchester City do kiểu mua bán “vơ bèo vạt tép” trong những ngày cuối kì chuyển nhượng. Ở Manchester City, Sinclair không được đá chính thường xuyên, tốc độ của anh như hồi ở Swansea cũng bị mai một theo.

8. Alou Diarra (Marseille đến West Ham, 2 triệu bảng)


Tưởng như 2 triệu cho 1 cầu thủ mà mới năm ngoái thôi còn được triệu tập vào đội tuyển Pháp sẽ là một món hời với Sam Allardyce. Nhưng ông đã lầm, tiền vệ cao kều người Pháp đã không thể chen chân nổi 1 vị trí vào đội hình West Ham vì sự ổn định của Diame, Nolan và Noble. Tháng 1 vừa qua, anh quay lại Rennes dưới dạng cho mượn và chỉ khoác áo West Ham đúng…1 trận.

7. Esteban Granero (Real Madrid đến QPR, 9 triệu bảng)


Tưởng như với 9 triệu bảng, QPR đã có 1 Galatico, nhưng tại Anh, do phong cách bóng đá quá khác biệt, Granero đã không còn thể hiện được những phẩm chất kĩ thuật như lúc tại Real Madrid nữa. Nhìn chung Granero thi đấu không đến nỗi quá tệ hại, nhưng nếu so với mức giá QPR bỏ ra để có anh thì rõ ràng là còn cách yêu cầu rất xa.

6. Danny Graham (Swansea đến Sunderland, 5 triệu bảng)


Để mất vị trí tiền đạo cắm ở Swansea vào tay Michu, một tiền vệ tấn công. Danny Graham đã quyết định sạng Sunderland để tìm một dấu mốc mới trong sự nghiệp. Nhưng có vẻ như phong độ của anh đã suy giảm rất nhiều mùa giải này, đến nỗi sau 11 trận chơi cho Sunderland, anh vẫn đang mòn mỏi đi tìm bàn thắng đầu tiên của mình.

5. Emmanuel Adebayor (Manchester City đến Tottenham, 5 triệu bảng)


Sau khi có được một hợp đồng chính thức với Tottenham, Adebayor đã thi đấu sa sút một cách khó hiểu. Nhìn cầu thủ này vật vờ trên sân, người hâm mộ Spurs không khỏi nhớ đến một Adebayor bùng nổ với 17 bàn thắng cùng 12 đường kiến tạo trong mùa giải trước ở Spurs theo dạng cho mượn.

4. Marko Marin (Werder Bremen đến Chelsea, 6 triệu bảng)


Nhiều người đã ví von Marin như một “Messi mới” của bóng đá Đức. Nhưng rời Werder Bremen, Marko Marin đã đánh mất tất cả, từ danh hiệu “Messi mới” vào tay Mario Gotze cho đến việc được thi đấu thường xuyên. Tại Chelsea, tài năng của anh rõ ràng không thể so sánh được với Hazard và Mata, thậm chí khi Benitez xoay tua ông cũng nghĩ tới Moses trước Marin.

3. Joe Allen (Swansea đến Liverpool, 15 triệu bảng)


Nếu lối chơi của Swansea dưới thời Brendan Rodgers được mô phỏng theo lối đá tiki-taka của Barcelona, thì Joe Allen được so sánh với Xavi, một cầu thủ bộ não của lối đá này. Mang bao kì vọng, nhưng khi về với Liverpool cùng Brendan Rodgers, Joe Allen đã tự biến mình từ Xavi thành…Thiago Alcantara, một cầu thủ trẻ nhưng phải ngồi ghế dự bị liên tục do không thể cạnh tranh vị trí. Có vẻ như với những đồng đội mới, Joe Allen không còn là trung tâm lối chơi nữa và vì thế đất diễn cũng bị hạn chế.

2. Javi Garcia (Benfica đến Manchester City, 16 triệu bảng)


Manchester City tiếp tục gây thất vọng với khả năng mua bán của mình khi lại đóng góp 1 hợp đồng thất bại nữa. Thực tình mà nói, Javi Garcia chơi không phải quá tệ, anh cũng có những đóng góp nhất định khi đã ra sân 22 trận và ghi được vài bàn thắng cho Man City, tuy nhiên cái giá 16 triệu bảng thật quá cao cho một cầu thủ chỉ có thể thi đấu tròn vai và ngồi ghế dự bị nhiều như vậy.

1. Christopher Samba (Anzhi đến QPR, 12,5 triệu bảng)


Về QPR với nhiệm vụ giúp đỡ đội bóng trong chiến dịch trụ hạng, Samba thậm chí còn được đeo băng đội trưởng trong một số trận đấu. Nhưng tệ hại thay, những sai lầm ngớ ngẩn liên tiếp đã làm người hâm mộ quên đi hình ảnh một tòa tháp lực lưỡng và chắc chắn như hồi còn ở Blackburn. QPR đã không thể trụ hạng thành công, Samba sẽ phải xuống chơi tại Championship mùa sau vì nhìn anh thi đấu thế này, không biết có đội bóng nào tại Premier League dám mang anh về hay không.

Tô Tùng
Theo The Sun


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm