0h00 ngày 21/9, Young Boys – Liverpool: Tìm lại cảm giác chiến thắng

20/09/2012 13:57 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH)- Liverpool rất muốn đạt thành tích tốt tại Premier League mùa giải năm nay, không chỉ để quên đi thành tích nghèo nàn ở mùa trước, mà còn hướng tới một suất dự Champions League, đấu trường họ đã vắng mặt trong suốt 3 năm qua. Còn Europa League chỉ là một giải đấu phụ, đi xa được đến đâu thì hay đến đó. Thế nhưng kể từ đầu giải, chính đấu trường Châu Âu mới là nơi họ được hưởng niềm vui.

Rõ ràng Europa League chỉ là giải đấu cấp CLB số 2 Châu Âu, kém xa cả về tiền bạc lẫn danh tiếng so với Champions League. Trong những mùa bóng gần đây, các CLB ở giải Ngoại hạng Anh thường không thực sự quyết tâm khi thi đấu ở Europa League. Liverpool có lẽ cũng vậy, dù họ đã từng lọt vào bán kết mùa giải 2009-2010 trước khi để thua Atletico Madrid, đội sau đó lên ngôi vô địch. Kenny Dalglish bị sa thải mùa trước vì thành tích bết bát ở Premier League, xếp sau cả kình địch Everton. Brendan Rodgers được mời về cũng là để hướng tới thành công trong nước, mà cụ thể là một suất dự Champions League. 3 mùa bóng vắng mặt tại sân chơi danh giá nhất cấp CLB là quá lâu đối với một đội bóng giàu truyền thống như Liverpool. Bởi vậy mà ban lãnh đạo cũng như các CĐV của Liverpool đặt kì vọng rất cao ở Lữ đoàn đỏ tại Premier League, và hy vọng Brendan Rodgers sẽ mang lại thành công với lối chơi gần giống như “tiki-taka” đã giúp Swansea làm nên những bất ngờ ở mùa giải năm ngoái.



Liverpool chưa thắng nổi một trận nào- Ảnh Getty

Nhưng 4 vòng đấu đã trôi qua, tiki-taka đâu chẳng thấy, chỉ biết là Liverpool chưa thắng nổi một trận nào, mới kiếm được 2 điểm, để lọt lưới tới 8 bàn và mới ghi được 3 bàn. Một khởi đầu quá tồi tệ. Các tân binh như Joe Allen, Nuri Sahin và Fabio Borini dù đã thi đấu rất cố gắng, nhưng vẫn chưa thể để lại dấu ấn. Hàng thủ thi đấu như mơ ngủ, để lọt lưới những bàn thua lãng xẹt. Trên hàng công, Luis Suarez vẫn chạy, vẫn sút rất nhiều, nhưng không hiệu quả. Điểm sáng nhất của Liverpool từ đầu mùa có lẽ là phong độ ấn tượng của cầu thủ trẻ mới 17 tuổi Raheem Sterling, nhưng một mình anh tỏa sáng là không đủ. Tóm lại, ở Liverpool hiện tại nhìn đâu cũng thấy vấn đề. Lối chơi mà Rodgers dự định áp dụng không phù hợp với những con người mà Liverpool đang có.

Cú hích Europa League

Trong bối cảnh mà áp lực đang đè nặng lên vai Rodgers, thì Europa League đã đến rất đúng lúc. Họ vẫn chưa thua một trận nào tại Europa League từ đầu mùa, thắng 3 và hòa 1 ở các vòng ngoài để thẳng tiến vào vòng bảng. FC Gomel của Belarus và Hearts của Scotland không phải là những đối thủ quá mạnh, nhưng ít ra thì tại đấu trường Châu Âu, Liverpool còn biết mùi chiến thắng. Bởi vậy một chiến thắng trong thời điểm khó khăn như hiện tại sẽ giúp đội chủ sân Anfield phần nào gỡ bỏ được gánh nặng tâm lí, và tìm lại sự tự tin trước trận đại chiến với M.U vào cuối tuần này.

Liverpool rơi vào một bảng đấu khá “xương”, với sự góp mặt của Udinese và đại gia mới nổi của bóng đá Nga, Anzhi Makhachkala. BSC Young Boys vì vậy là đối thủ dễ chơi nhất trong bảng đấu. Đại diện của Thụy Sĩ cũng đang có phong độ không tốt tại giải quốc nội, đã thua 2 và hòa 3 trong 8 trận đã đấu và đang xếp thứ 5 tại Super League. Trong đội hình của họ, đáng chú ý nhất là chân sút người Brazil Raul Bobadilla, cựu cầu thủ của Borussia Moenchengladbach, và tiền vệ người Thụy Điển Alexander Farnerud, những cây săn bàn hàng đầu của đội kể từ đầu mùa.

Về phía Liverpool, HLV Rodgers sẽ cất một số trụ cột trên băng ghế dự bị để giữ sức cho trận đấu với M.U. Thay vào đó, một số cầu thủ trẻ như Robinson và Adam Morgan, Jonjo Shelvey sẽ có cơ hội được đá chính. Dù không tung ra đội hình mạnh nhất nhưng Liverpool vẫn được đánh giá cao hơn đội chủ nhà, và họ sẽ đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Dự đoán: 0-1

Thanh Hoài

Con số

5 Liverpool đã bất bại 5 trận liên tiếp ở cúp châu Âu. 4 trong số đó diễn ra dưới triều đại của Brendan Rodgers.

10 Young Boys đã sở hữu chuỗi 10 trận bất bại sân nhà liên tiếp trong khuôn khổ cúp châu Âu cho đến khi thua 0-2 trước Midtjyland tháng Tám vừa qua.

41 Đã 41 năm qua Liverpool chưa hề thua một đội bóng của Thụy Sĩ, kể từ khi để thua FC Servette tại Cúp C2 năm 1971.

Lực lượng

Young Boys: không có sự vắng mặt đáng kể nào và sẽ tung đội hình mạnh nhất.

Liverpool: HLV Brendan Rodgers sẽ để dành một số trụ cột cho trận Super Sunday với M.U cuối tuần này.

Đội hình dự kiến:

Young Boys: Wolfli - Gonzalez, Nef, Ojala, Spycher - Farnerud, Costanzo, Scheneuwly, Nuzzolo, Frey - Bobadilla.

Liverpool: Jones - Kelly, Carragher, Agger, Robinson - Henderson, Shelvey, Allen-Sterling - Borini, Morgan.

Con số

100 Đây sẽ là trận đấu thứ 100 tại Cúp UEFA/Europa League trong lịch sử của Liverpool, kể từ mùa bóng 1972-1973 mà họ giành chức vô địch dưới thời HLV huyền thoại Bill Shankly (không tính giai đoạn giải đấu được gọi là Cúp Hội chợ trước đó).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm