02h45,Tottenham - Stoke: Hãy tỉnh giấc, trước khi quá muộn!

21/03/2012 14:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sau 3 thất bại liên tiếp tại Premier League, Tottenham đã bắt đầu cảm nhận thấy hơi thở nóng rát của Arsenal và Chelsea phía sau. Tính đến giờ, đội bóng áo trắng đã có một mùa giải đáng khen ngợi và sẽ rất tiếc cho HLV Harry Redknapp cùng các học trò nếu như họ chiếm thế thượng phong gần như trong trọn mùa bóng rồi lại hụt hơi đúng vào giai đoạn những tấm vé dự Champions League sắp được định đoạt. Thế nên, một chiến thắng trước Stoke trên sân nhà tối nay là nhiệm vụ cần kíp hơn bao giờ hết.



Tottenham cần tỉnh giấc trước khi quá muộn - Ảnh Getty

Sự cố với Fabrice Muamba trong trận tứ kết Cúp FA gặp Bolton vào cuối tuần đã ảnh hưởng không nhỏ lên tâm lý chính các cầu thủ của đội chủ sân White Hart Lane, nhưng bù lại, họ cũng chỉ phải chơi hơn 40 phút. Ngược lại, Stoke đã vắt kiệt sức với đội hình mạnh nhất tại Anfield tối Chủ nhật mà vẫn phải ra về trắng tay. Một vấn đề khác đối với Stoke là họ đã không thắng nổi một trận nào trên sân khách suốt từ ngày 2/1, bao gồm 2 thất bại gần nhất trước những đối thủ thuộc tốp dẫn đầu ở Premier League.

Đương nhiên Tottenham của Redknapp quyết giành trọn 3 điểm trước Stoke đêm nay nếu không muốn bị đánh bật khỏi tốp 4. Mới cách đây không lâu, Spurs vẫn còn phởn chí đến mức HLV của họ mạnh miệng nói về việc đua tranh chức vô địch cùng hai đối thủ Manchester, nhưng giờ đây, mục tiêu thực tế của Tottenham là phải giữ cho được vị trí thứ ba. Chiến thắng trước Stoke càng có ý nghĩa quan trọng khi ở vòng đấu tới, đội bóng của Redknapp sẽ phải đến làm khách ở sân Stamford Bridge của Chelsea trong một cuộc đọ sức “6 điểm”.

Bất chấp phong độ không mấy sáng sủa hiện giờ, đội chủ nhà vẫn sẽ vào trận với tư cách trên cơ, khi ngay cả lịch sử cũng đứng về phía họ. Tottenham đã không thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà kể từ tháng 9/2008 và đã không thua 4 trận liên tiếp trong hơn 7 năm qua. Thật ra, Spurs cũng không cần nhiều thống kê như thế. Redknapp vẫn đang sở hữu trong tay một đội hình vào loại chất lượng bậc nhất của Premier League. Nếu như có gì đó đã thay đổi trong chuỗi 3 trận thua vừa rồi với đội bóng áo trắng thì không phải là năng lực, mà là thái độ của các cầu thủ.

Trước Arsenal, họ từng vươn lên dẫn 2-0 trước khi thủng liền 5 bàn trong vòng 28 phút. Những thống kê cho thấy khá rõ ràng rằng đội bóng của Redknapp đang quá lơ là và có dấu hiệu tự mãn sau hai phần ba mùa giải rất ấn tượng. Còn trước Everton, để thủng lưới sớm ở phút 22, nhưng hơn một giờ đồng hồ sau đó, Tottenham không hề cho thấy họ thực sự nỗ lực có được bàn gỡ hòa với một lối chơi nhợt nhạt, thiếu quyết tâm và tham vọng. Redknapp, một chuyên gia về tạo động lực cho các cầu thủ, sẽ không thể để những vấn đề tâm lý đó lặp lại trước Stoke tối nay nếu Spurs muốn có 3 điểm.

Sau khi bị loại khỏi Cúp FA, có lẽ Stoke không còn nhiều động lực ở mùa giải này nữa. Với 14 điểm cách khu vùng nguy hiểm, có lẽ Pulis đã bắt đầu nghĩ đến việc chuẩn bị cho mùa giải sau. Giống như Spurs, Stoke cũng sẽ có một lịch thi đấu chông gai trước mắt. Ngoài việc phải chơi với mật độ 7 ngày 3 trận, các đối thủ của họ còn là Liverpool (đã thua 1-2 ở Cúp FA), Tottenham và Manchester City. Pulis có lẽ sẽ muốn để dành lực lượng cho những mục tiêu thực tế hơn, sau hai tuần lễ nữa.

Dự đoán: 2-0

Muamba đã hồi tỉnh

Tiền vệ của Bolton, Fabrice Muamba, có vẻ đã qua cơn nguy kịch sau ca trụy tim đột ngột trong trận Bolton-Tottenham ở tứ kết Cúp FA vào cuối tuần. Báo chí Anh nói Muamba đã hồi tỉnh, hỏi về cậu con trai Joshua của anh cũng như nhận được mặt người bạn đời Shauna, sau gần hai ngày hôn mê trong bệnh viện. Hai ngày qua, Muamba, 23 tuổi, đã ở trong tình trạng nguy kịch và phải cần đến sự chăm sóc đặc biệt. Nhưng cầu thủ sinh ở CHDC Congo này đã có những tiến triển tốt vào hôm thứ Hai khi các bác sĩ nói tính mạng anh không còn bị đe dọa. Theo tờ The Mirror, Muamba hồi tỉnh vào lúc khoảng 2 giờ chiều ngày thứ Hai và câu đầu tiên anh hỏi là “Josh đâu?”. Trên trang Twitter của mình, hôn thê của Muamba, Shauna, viết: “Những lời cầu nguyện của các bạn đã được lắng nghe, tôi muốn cảm ơn các bạn rất nhiều. Mỗi lời cầu nguyện giúp anh ấy mạnh mẽ hơn. Vì Chúa vinh quang”.

4 Tiền vệ Matthew Etherington của Stoke đã ghi 4 bàn trong 4 trận gần nhất gặp Spurs.

37 Tỉ lệ bàn thắng ghi bằng đầu của Stoke trên tổng bàn thắng mùa này là 37%. Ngược lại, của Tottenham chỉ là 4%.

3 Tottenham đã thua 3 trận liên tiếp ở Premier League, lần lượt trước Arsenal (2-5), M.U (1-3) và Everton (0-1).

Lực lượng

Tottenham: Dawson, Huddlestone, Bentley, Gomes, Lennon và Jenas chấn thương.

Stoke: Fuller bị treo giò. Sidibe chấn thương.

Đội hình dự kiến

Tottenham: Friedel - Walker, Kaboul, King, Assou-Ekotto - Bale, Parker, Sandro, Modric - Defoe, Adebayor.

Stoke: Begovic - Wilkinson, Shawcross, Huth, Wilson - Shotton, Whelan, Whitehead, Etherington - Crouch, Walters.


Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm