02h45, 21/01, Liverpool - Chelsea: Có khát khao, có chiến thắng

20/01/2015 14:19 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ sau một tháng, Liverpool đã thay đổi hoàn toàn, từ một đội bóng sa sút trở thành một tập thể giàu đột biến. Giờ thì Chelsea sẽ không thể chủ quan.

“Một trận đấu cúp gặp đối thủ như vậy thì mọi thứ đều có thể xảy ra” – Lucas Leiva nói trước trận đại chiến đầy duyên nợ với Chelsea.

Duyên nợ và cảm tình

Trên khán đài của Anfield đêm nay nhiều khả năng sẽ đón chào sự góp mặt của Luis Garcia trên hàng ghế VIP. Đó là một cái tên được cổ động viên Liverpool hết mực yêu mến, còn cổ động viên Chelsea thì ghét như “xúc đất đổ đi”. Hai dấu ấn lớn nhất sự nghiệp của Garcia tại Anfield cũng chính là hai trận đấu kinh điển giúp The Reds thắng The Blues tại Champions League 2004-05 và FA Cup 2005-06, trong đó “bàn thắng ma” vào lưới Petr Cech vẫn là một kỷ niệm – đẹp hay xấu tùy việc bạn là cổ động viên đội nào.

Xuống dưới sân, hay cụ thể hơn là bên cạnh đường pitch, những cái bắt tay thân mật sẽ được Brendan Rodgers và Jose Mourinho dành cho nhau. Chính HLV người Bồ Đào Nha là người đã mời Rodgers tới làm việc tại đội trẻ của Chelsea vào năm 2004, trước khi chuyển lên đội dự bị vào năm 2006.

“Đó là một người rất cởi mở, luôn mang tinh thần học hỏi, sẵn sàng đưa ra ý kiến cá nhân, luôn thích thú với bóng đá. Tôi và các cộng sự rất thích cậu ấy kể từ khi cậu ấy bắt đầu làm việc cùng” – Đó là những lời Mourinho nói về Rodgers.

"Tôi đã có cơ hội quan sát một trong những người giỏi nhất trong giới tổ chức công việc. Jose giúp tôi có được niềm tin vào bản thân cũng như sự tự tin cần thiết để tự bước đi trên con đường của mình" – Rodgers cũng dành cho người đồng nghiệp những lời có cánh. “Nếu không vì ông ấy giúp đỡ, tôi sẽ không có ngày hôm nay”.

Điều thú vị là hai nhà cầm quân này có cùng một sinh nhật – họ cách nhau đúng 10 năm tuổi.


Hai tâm thế khác nhau

“Nếu là tôi thì không bao giờ lại có một đội hình yếu được đưa ra trước một đối thủ lớn” – Jose Mourinho từng nói như vậy khi được hỏi về cách Liverpool đối đầu với Real Madrid vào tháng 12, khi Brendan Rodgers đã khiến tất cả phải bất ngờ với một đội hình lạ lẫm. Vậy “đối thủ lớn” của Mourinho là như thế nào? Quay về 7 tháng trước nữa, trước khi Chelsea làm khách trên sân Anfield, trong một trận đấu thay đổi toàn bộ cục diện cuộc đua vô địch Premier League 2013-14. Ông nói: “Người ta không cạnh tranh chức vô địch với những đội bóng nhỏ. Liverpool là một đối thủ lớn.”

Ông chứng tỏ mình không nói chơi, khi đã cho các trụ cột như Cesc Fabregas, Diego Costa và Willian ra nghỉ sớm trong trận đại thắng Swansea cuối tuần vừa qua. Chelsea sẽ vào sân với đội hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, đó là điều có thể được khẳng định.

Vấn đề nằm ở chỗ, giữa hai đội tham dự trận đấu này, mục tiêu của họ đang hoàn toàn khác nhau. Trong khi Chelsea hướng tới hai danh hiệu đỉnh cao là chức vô địch Premier League và cúp bạc Champions League thì mục tiêu của Liverpool hiện tại chỉ là lọt vào Top 4 cũng như khẳng định bản thân.

Sự ra đi của Steven Gerrard cuối mùa giải cũng đã thôi thúc các cầu thủ của đội chủ sân Anfield giành một chiếc cúp làm quà chia tay. Capital One Cup là cái đích gần nhất và xa hơn là FA Cup. Mục tiêu của họ cho trận đấu này là rõ ràng hơn nhiều so với Chelsea.

Với riêng Rodgers, trận đấu này gần như là lần đầu tiên sơ đồ 3-4-3 ông sáng chế được sử dụng trước một đối thủ lớn. 4-2-3-1 của Chelsea cơ bản hơn, vận hành đơn giản và dễ hiểu hơn rất nhiều, nhưng quan trọng là đẳng cấp của các cá nhân hiện vẫn vượt trội so với Liverpool. Chỉ có một cách duy nhất để san bằng khoảng cách ấy: Hệ thống chiến thuật.

Dự đoán: 2-1

3 Kể từ khi Thibaut Courtois gặp chấn thương, Petr Cech đã chiếm vị trí “số 1” và giữ sạch lưới trong cả 3 trận gần nhất.

20 Chelsea đang sở hữu hàng công mạnh nhất Premier League, đã ghi 51 bàn mùa này, nhiều hơn Liverpool (31) 20 bàn.

9 Didier Drogba đang là cầu thủ Chelsea có duyên nhất với mành lưới Liverpool khi từng ghi 9 bàn vào lưới đội bóng áo đỏ.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm