Cha đẻ Angelina Jolie: Không 'dựa hơi' con gái

07/08/2013 13:29 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong suốt sự nghiệp của mình, Jon Voight (74 tuổi) đã gặp không ít rắc rối với các đạo diễn ở Hollywood, thậm chí với cả cô con gái của mình là nữ minh tinh Angelina Jolie. Song trên tất thảy ông nổi tiếng với những vai diễn có cảm xúc mãnh liệt.

Là diễn viên chính của rất nhiều bộ phim, Voight đã “thổi hồn” vào nhiều nhân vật, trong đó có Joe Buck, một người đàn ông Texas đẹp trai trong phim Midnight Cowboy

Từng được mời đóng Siêu nhân

Ông cũng vào vai Ed Gentry, một doanh nhân Atlanta buộc phải chứng kiến cảnh bạn gái của mình bị cưỡng bức trong phim Deliverance. Năm 1978, ông đã đoạt giải Oscar Nam diễn viên xuất sắc nhất với vai Luke Martin, một cựu binh chiến tranh Việt Nam bị liệt trong phim Coming Home.

Sau đó ông còn được đề cử giải Oscar năm 1985 với vai kẻ cướp nhà băng tàn nhẫn Oscar Manheim trong phim Runaway Train. Giờ đây, ông tiếp tục bổ sung vào danh sách các nhân vật đầy cá tính của mình vai Mickey, một con người có tính tình hay thay đổi trong loạt phim truyền hình Ray Donovan.

Mặc dù trong sự nghiệp lâu dài của mình, Voight đã đoạt giải Oscar, 3 giải Quả cầu vàng và nhiều đề cử khác, tuy nhiên ông chưa bao giờ có được danh tiếng như nhiều ngôi sao Hollywood khác như Robert de Niro, Al Pacino hay Dustin Hoffman. 



Mối quan hệ giữa cha con Jon Voight và Angelina Jolie đã được cải thiện hơn từ nhiều năm qua.

“Tôi từng là người rất kỹ tính” - Voight giải thích và cho biết ông đã từ chối các vai diễn chính trong phim Love StoryHàm cá mập (Jaws). Khi bộ phim Coming Home được phát hành vào năm 1978, trong suốt 3 năm ông không hề tham gia bất cứ dự án điện ảnh nào. “Tôi rất cầu toàn” – Voight nói. 

Kể cả khi đã đồng ý tham gia một dự án điện ảnh nào đó, nhiều khi Voight vẫn không tự tin với quyết định của mình. Một thời gian ngắn trước khi phát hành phim Coming Home, ông đã được mời thủ vai Siêu nhân (vai này cuối cùng do Christopher Reeve đảm nhiệm).

“Lúc đó, người ta đang tìm một diễn viên có thể sinh lãi và họ nghe nói tôi đã gây chú ý với phim Coming Home. Song tôi nhận thấy mình không thích hợp với nhân vật này. Tôi gầy gò, từng bị gãy mũi. Đạo diễn động viên tôi, chỉ cần 2 tháng, ông ấy sẽ giúp tôi có một thân hình vạm vỡ. Nhưng tôi vẫn từ chối, mặc dù rất tiếc. Ai mà chẳng yêu quý Siêu nhân cơ chứ” – Voight kể.

Băn khoăn vì cảnh cưỡng bức

Với loạt phim Ray Donovan, Voight đã gần khép kín vòng tròn sự nghiệp của mình.

Ở lĩnh vực sân khấu, năm 1965, Voight “cất cánh” khi thủ vai Rodolfo trong vở kịch A View from the Bridge off-Broadway của Arthur Miller. Đó là thời điểm trước khi ông tạo bước đột phá với phim Midnight Cowboy. Phim đã mang lại đề cử giải Ocscar năm 1968 cho cả Voight và bạn đồng diễn là Dustin Hoffman. Điều đáng nói là tác phẩm điện ảnh này đã đi vào lịch sử khi là phim bị phân loại X (phim có nhiều cảnh chỉ dành cho người lớn) đầu tiên đoạt giải Oscar Phim hay nhất.

Ông từng thừa nhận, cuộc ly hôn đã gây nên những “vấn đề thần kinh nghiêm trọng” cho Jolie và tuyên bố, con gái mình “không bao giờ bình thường được".

Vậy mà khi cầm kịch bản phim Deliverance 3 năm sau đó, Voight vẫn có nhiều e ngại. “Lúc đọc kịch bản lần đầu tiên, tôi dừng lại ở cảnh cưỡng bức. Nhiều tuần sau đó tôi vẫn không thể không nghĩ tới cảnh đó và tự hỏi có nên tham gia đóng phim không” – Voight kể.

Lúc đó, Voight bắt đầu hò hẹn với nữ diễn viên Marcheline Bertrand, người sau này trở thành vợ và mẹ của 2 con ông. Rồi Voight quyết định đọc cho bạn gái nghe kịch bản phim. “Cô ấy chẳng hề ngần ngại khi nghe đến cảnh cưỡng bức và nói với tôi rằng câu chuyện này thật tuyệt, rằng tôi nên đóng phim” - ông cho biết.

Phấn đấu là người cha tốt

Voight trưởng thành ở New York trong gia đình nghèo khó có 3 người con trai. Voight vẫn ứa nước mắt khi nói về cha mẹ mình. “Cha mẹ tôi là những người rất kỳ diệu. Giờ đây tôi cũng phải phấn đấu được như họ, vì các con của mình” - ông chia sẻ.

Cuộc sống riêng của Voight có nhiều trắc trở. Vợ chồng ông chia tay nhau khi Angelina Jolie mới 2 tuổi. Voight thừa nhận một phần lỗi do ông: “Tôi đã ngoại tình và sau đó vợ chồng tôi ly hôn. Cuộc chia tay này đã gây nên nhiều tổn thương và cả sự tức giận”.

Mặc dù năm 1999, ông và con gái Jolie đã đóng vai cha con trong phim Tomb Raider, song họ rất hiếm khi gặp nhau. Ông từng thừa nhận, cuộc ly hôn đã gây nên những “vấn đề thần kinh nghiêm trọng” cho Jolie và tuyên bố con gái mình “không bao giờ bình thường được". "Tôi tan nát lòng vì tôi luôn cố gắng gần gũi với con gái và giúp đỡ nó, nhưng tôi đã thất bại” - ông chia sẻ. Còn Jolie từng tuyên bố thẳng thừng: “Tôi thấy phát ốm khi ở gần cha mình”.

2 cha con ông vẫn xa lánh nhau cho tới khi bà Bertrand qua đời vào năm 2007 vì bệnh ung thư. Kể từ đó, Jolie luôn tìm cách nối liên lạc lại với cha mình. “Giờ đây, các con và các cháu luôn là mối quan tâm lớn nhất của tôi” – Voight chia sẻ.

Voight thành thực cho biết ông chỉ nghe tin con gái mình đã cắt bỏ hoàn toàn bộ ngực nhằm ngăn chặn nguy cơ bị ung thư vú, sau khi cô công khai việc này với công chúng vào hồi tháng 5 vừa qua. Với ông, đó là một quyết định đáng tự hào: "Jolie thật can đảm. Con gái tôi đã tạo nên một tiếng nói thực sự về vấn đề ngăn chặn ung thư”.

Việt Lâm (theo The Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm