Angelina Jolie không cầm được nước mắt khi đi thăm dân tị nạn Afganistan

25/10/2008 10:04 GMT+7 | Văn hoá

(TT&Vh Online) - Đại sứ thiện chí LHQ Angelina Jolie đã thực hiện chuyến đi đầu tiên sau thời gian nghỉ sinh con với vai trò là đại sứ tới Afganistan đầu tuần này nhằm kêu gọi nhiều hơn sự giúp đỡ của quốc tế đối với những người dân tị nạn khi mùa đông đang tới gần.


Xúc động khi thăm các em bé trong khu tị nạn


Chuyến đi kéo dài từ thứ 3 đến thứ 6 vừa qua. Trong chuyến đi này, Angelina được tận mắt chứng kiến một cuộc sống với điều kiện sống cực kỳ thiếu thốn của những người tị nạn.

“Khi bạn hỏi họ rằng họ cần gì, họ sẽ chỉ cười và nói: “Mọi thứ” – Angelina kể lại, “họ đã phải chịu đựng quá nhiều”.


Không thể giấu giọt nước mắt đồng cảm khi tâm sự với người già


Cô viết trên trang Web của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn những dòng tâm sự thật sâu sắc: “Sự can đảm, kiên cường và lòng tự trọng của các gia đình tị nạn là điều đang giúp họ tái tạo lại cuộc sống để đối mặt với những nghịch cảnh mà một vài người trong chúng ta có thể thấy. Tất cả những cái đó đã thể hiện tính nhân văn cao cả”.

Theo Liên Hợp Quốc, hơn 5 triệu người dân Afganistan  trở về quê hương kể từ khi chế độ Taliban sụp đổ năm 2001. Và 3 triệu dân tị nạn khác vẫn đang sống tha hương trên đất Pakistan và Iran.

Vân Anh (Theo People)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm